Đàn ông b-)

Nguyễn Khánh
(Connerc)

New Member
Đàn ông

Ku Hiếu đang xem ti vi thì vợ giục:

- Anh đi chợ đi!

- Đó không phải là công việc của đàn ông! - Ku Hiếu đáp.

- Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!

- Thôi được rồi! Cái làn đi chợ đâu?

==> Anh thấy chú mày phải tìm đủ mọi phương thuốc thôi chứ không thế này thì chết b-)
 
Đằng nào cũng phải đi chợ thôi... 8-}
Làm xong cái việc của đàn ông thì vợ nó cũng mệt quá mà lăn ra ngủ >>> mình vẫn phải đi chợ.
Thế thì thà đi chợ về cho nó nấu cơm, mình còn có cái mà ăn :)>- Right? :D
 
HÍc, vợ Hiếu chắc phải xung lắm nên nó mới sợ thế, :((
 
Nguyễn Khánh đã viết:
- Thế hả? Vậy thì lên giường ngay, tôi sẽ giao cho anh việc của đàn ông!

- Thôi được rồi! Cái làn đi chợ đâu?
Đúng rồi, đi chợ còn hơn, vì đằng nào xong "công việc của đàn ông" thì mình cũng phải đi chợ :))
 
Ghớm! Chị Hiếu mà sau khi "work" xong đã lăn quay thì anh Hiếu đã chả phải sợ xanh mẹt cầm làn đi ngay thế :)):)):))!
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
Đằng nào cũng phải đi chợ thôi... 8-}
Làm xong cái việc của đàn ông thì vợ nó cũng mệt quá mà lăn ra ngủ >>> mình vẫn phải đi chợ.
Thế thì thà đi chợ về cho nó nấu cơm, mình còn có cái mà ăn :)>- Right? :D
chí lí chí lí =D>
bắt tay anh Tâm phát ;)
 
Chuyện, kinh nghiệm đời tư tích lũy của anh Tâm mà :)):)):))
 
Back
Bên trên