Đàn ông ai cũng muốn............:))

Bùi Quang Hiếu
(hi3ubq)

New Member
Tàu chìm, anh Quốc trôi dạt vào hoang đảo, phải mất một thời gian dài, anh ta mới thích nghi được với hoàn cảnh. Tuy nhiên, còn một thứ anh ta khao khát mãi...:)D)

Bất ngờ, vào một ngày nọ cũng có một thiếu nữ tuyệt đẹp-chính là chị Nhung nhà ta:))-trôi dạt vào hoang đảo. Anh Quốc cố gắng làm cô tỉnh lại và hỏi:

- Cô có giữ lại được thứ gì không?( :-? )

Chị Nhung trả lời:

- Không, chỉ còn một thứ mà đàn ông các anh ai cũng muốn.( 8-} )

Anh Quốc kêu lên sung sướng:
- Trời ơi!Cô mang theo bia à?Hay quá
 
:-? dĩ nhiên là phải hỏi bia rồi.. thứ kia thì... trước sau cũng ... lấy được :-" :p
 
Anh Quốc có phải đàn ông không thế?Cái hay nhất thì chẳng muốn... :))
 
Đã bảo cái hay nhất kia thì đằng nào mình chẳng lấy được mà vội gì... :D cứ từ từ mới hay chứ :D
Mà công nhận truyện này cũ quá rồi... :)) :p
 
:( mọi người nói gì thế:( em bị đắm tàu trôi dạt vào hoang đảo, ko biết sống chết thế nào mà cả nhà lại thế à :(( , ko hỏi thăm sức khỏe em lại ...hỏi BIA :(:)(:)((
:)):)):)):)):))
 
hehehehe
thế chị Nhung cho hỏi
cái thứ mà
"đàn ông các anh ai cũng muốn."
là thứ gì thía
nếu ko phải là Bia:))
 
nhưng ý em là " chỉ còn một thứ"
thì thứ đó là cái gì thía:))
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
Đã bảo cái hay nhất kia thì đằng nào mình chẳng lấy được mà vội gì... :D cứ từ từ mới hay chứ :D
Anh Quốc nói đúng quá, từ từ mới hay. Bia là trên hết. :))
 
em Linh có suggest gì cho chị Nhung về chỗ đựng bia ko:))
 
8-} chết mất, đựng ở đâu bây h :-?
nhé, tay thì ko đc, chân càng ko 8-}
vậy còn chỗ nào nữa:-?, hay là ...ngậm trong miệng...8-} rồi mang đến đảo =D> =D>=D>
8-}8-}8-}
 
để vào bụng rồi cho áo vào trong quần (lại nhớ đến Mr Sơ Vin lớp mình:()
bụng chỉ hơi to chút xíu nhưng giữ chắc lém:))
 
:)):)) Chuyện này nghe rồi, nhưng cười vì mọi người cứ đòi hỏi chị Nhung cái ko thể có được là sao ??? :D:D:D:)):))
Quên, thế chị đi đảo hoang về có hái tặng em mấy trái dừa ko ??? :)):))
Ninh xem ra khát lắm rồi đấy :)):))
 
Bùi Quang Hiếu đã viết:
để vào bụng rồi cho áo vào trong quần (lại nhớ đến Mr Sơ Vin lớp mình:()
bụng chỉ hơi to chút xíu nhưng giữ chắc lém:))
Hehe, ngậm trong bụng thì phì ra tiền khẩu hay là hậu khẩu thế hả anh :biggrin:
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Hehe, ngậm trong bụng thì phì ra tiền khẩu hay là hậu khẩu thế hả anh :biggrin:
Cả tiền lẫn hậu, thế mới hay chứ :)):))
 
Back
Bên trên