ĐÊM TÂN HÔN CỦA QUÂN [S]

Lương Quốc Tâm
(Luong Tam)

New Member
Chú Quân nhà ta vừa mới cưới vợ. Quân vốn bị bệnh nặng tai, cô vợ lại là người miền Trung. Đêm tân hôn, sau khi đã thỏa mãn nhu cầu, Quân định đánh một giấc thật đã đời để lấy lại sức. Chị vợ cũng mệt phờ quay sang bảo chồng:

-Xong hỉ? (tiếng địa phương nghĩa là " xong rồi nhỉ ")

Quân nặng tai nghe ra chữ "song hỉ", nghĩa là vui thêm "hai cái" nữa, cũng chiều vợ làm thêm "hai cái" nữa.

Làm xong, Quân vừa định ngủ thì chị vợ lại nói:

-Ngủ hỉ?

Quân lại nghe ra chữ "ngũ hỉ", liền làm thêm 5 phát nữa.

Chị vợ lần này thực sự đã kiệt sức, hổn hển nói với Quân sau khi đã lãnh thêm 5 phát của anh chồng nặng tai:

-Ngủ thật hỉ?

Lần này Quân lại nghe thành "ngũ thập hỉ" , liền lao ra khỏi giường quỳ xuống và nói:

-Anh van em, anh lạy em ! Mười hay mười lăm cái nũa thì anh còn làm được, chứ bây giờ em muốn anh làm 50 cái thì anh chết mất !!!!!!
 
:)) oi zoi oi :)) thế này thì Quân chết chắc :))
thằng em nó còi cọc như thế cơ mà :))
 
chi vợ tên nhung gốc nghệ tĩnh :)) có lai với trung quốc nên hay hỷ ?
 
Trông còm còm thế nhưng mà cũng đã đc 8 phát liên tiếp đấy, lại còn có thể làm thêm đc mươi mười lăm phát nữa thì đúng là chẳng phải tay vừa đâu :p
 
8-|
mình gái hà lội :)):))
ko phải lai gì hết
phu``` , thế có nghĩa chị Nhung kia ko phải mình b-):))
 
sáng hôm sau bạn đến chúc mừng
cung hỉ
anh kia chưa hoàn hồn
gần chết rồi cứng với cáp gì nữa
 
Oài, thế này, em chết vì sơ vữa động mạch .... mà lao lực chết =))=))=))
^:)^ Chị Nhung, học tiếng miền Bắc đi :D:)):)):p
 
Ai bảo mọi người thế,Quân Iron leg mà còn chào thua thì phải hiểu theo lối "vỏ quýt dày có móng tay nhọn":))
 
Khục khục, lại bàn cái chuyện tiếng miền Trung, người yêu của thằng bạn mình là người miền Trung chánh gốc cây, hôm nghe nó nói về band "Thủy Triều Đỏ" của Việt Nam, thế mà mình cứ tưởng nó nói tới "Chuối tiêu đỏ" mới sợ chứ. :)) Chuyện có thật 100%.
 
ngũ hỉ đã phát sợ rồi mà vẫn còn làm dc
bái phục
 
Chuyện, em Quân nhà ta mà. Nhưng mà mới có ngũ hỉ thì ít nhẩy?
 
Những lúc cần gây hiểu nhầm như thế kia thì em Nhung mới nói tiếng miền Trung :p :)) :)) :))
 
để iem bổ sung cho:
khi chú Quân nhoi xong thêm 2 nhoi ,vợ chú quân mắng yêu
-tham hỉ
bé Q giật mình tưởng vợ đòi "tam hỉ" nên trâu bò hùng hục thêm đc 3 phát nữa
hehe vậy là chú Q nhoi tổng cộng là 11 phát tất cả :)) khỏe ra phết
nhưng mà các bác ơi "ngũ thập " ko phải 15 mà là 50 ạ :)) :))
 
Đêm đấy, em làm có 10 fát thôi, còn lại em nhét dưa chuột vào đấy chứ :)):)):p
 
Nếu là em N thì chú Quân ko phải phí dưa chuột :D
Cứ chân mà giã :p :)) :)) :))
 
Back
Bên trên