Ăn không

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
1 chàng trai đang chở nguời yêu đi chơi bằng xe đạp . Gần tới 1 quán chè , nàng muốn ghé vào ăn lắm nhưng ngại ,đành chờ chàng lên tiếng . Bỗng nhiên ,chàng thắng 1 cái két đúng ngay hàng chè ,rồi quay lại hỏi :
-ăn không ?
Nàng mừng rỡ đáp vội :
-Ăn ,ăn chứ !
Chàng thản nhiên nói :
-ăn chứ sao không ăn ,thắng mới thay mà lị !
...................bó tay
 
2 người này không ăn khớp với nhau như thế thì chán thật!!!!!!!!!!
 
2 ng ko an khớp, nhưng điều quan trọng là chiếc xe rất ăn phanh!!! :D
 
chỉ có anh Hòa mới có cái câu hỏi đấy thôi..chuyện thật của anh đúng ko ?
 
To Vân: hic người trong hội nhà quê toàn dùng phanh chân thôi mà,em không nhớ à.Bản chất nhà quê đâu rồi?:D Đi xe đạp là phải phanh bằng dép cao su:D Tiện cực!
 
Đinh Thủy Vy đã viết:
Hê, xe anh Hòa thì có ăn phanh bao giờ :mrgreen:
chắc linh hay ngồi sau xe anh Hòa B-) à ko,hay mang xe lão ý đi cầm đồ :))
 
To pac' Hòa:haha,...em thì ko wen bản chất nhà we...nhưng mà ...cái gì cũng fai kín kín chứ...ai lại hỏi thô như anh bao h đâu :D thô wa :D
 
he he,con người nhà wê nó chất phác lắm có gì nói đấy mà:D
 
Vu Ngoc Duong đã viết:
chắc linh hay ngồi sau xe anh Hòa B-) à ko,hay mang xe lão ý đi cầm đồ :))


He, tớ làm gì được cái diễm phúc ngồi sau xe anh Hòa :biggrin:
 
Back
Bên trên