Ăn chuối

Nguyễn Đức Hòa
(Rockboy)

New Member
Vũ và vợ dẫn con tới BS. Ngần ngại một chút họ nói với BS là thằng con rất khoẻ mạnh nhưng chỉ tội là "của nó" có vẻ hơi nhỏ!!!

BS khám xong rồi nói với vợ chồng Nug:

_ Hổng sao đâu ông bà ạ! Chỉ cần cho nó ăn chuối già nhiều vào là mọi việc sẽ êm thôi!

Hôm sau khi Cu Hiếu xuống ăn sáng thấy một nải chuối già cui tổ chảng để trên bàn! Nó quay sang hỏi mẹ:

_ Con phải ăn hết cả nải chuối này à ?!?!

_ Ăn hai trái thôi! Còn lại là phần của bố con đó!!!
 
thả nào thấy Hoài thích ăn chuối :D
 
Hòa tại sao mày lại ăn chuối của thằng cu Hiếu. Àh anh quên của mày bằng con giun kim. Nhưng đấy là chuối cho thằng Vũ cơ mà....!
 
Ah anh mày nhớ đến một chuyện, có thằng bé lúc biết nói, kêu tên ai là người đó chết liền. Nếu Thằng Hiếu mà giống thế thì nó kêu "bố ơi" chắc thằng Hòa lăn quay ra chết liền nhể......:))
 
thế nghĩa là Hòa là ông hàng xóm tốt bụng đúng o ah?
 
He he cũ xì nhưng vẫn đúng trong trường hợp này đấy.
Tui bị cúm gà thật rùi...............Óa Óa Óa
 
Back
Bên trên