Bất kì việc gì không đúng đắn cũng là không nên. Nhưng không ai là hoàn hảo cả. Mọi người ai trong đời cũng làm những việc sai, hoặc những việc cắn rứt lương tâm mình. Có những lỗi lầm chỉ là do nhẹ dạ, thiếu suy nghĩ, thiếu kinh nghiệm, thiếu sự giáo dục, chỉ bảo của người lớn. Cũng có những lỗi mà chỉ cần làm sai 1 lần, hậu quả của nó vô cùng lớn. Làm sai, mắc phải lỗi lầm đó cũng là những bài học để giúp người ta trưởng thành. Điều quan trọng là ước muốn được sửa chữa sai lầm của mình, để dần dần trở nên tốt hơn. Khi biết mình làm sai, bản thân mình cũng phải biết tự tha thứ cho chính mình, chứ dằn vặt lương tâm cũng chẳng giúp ích được gì mà sẽ chỉ làm mình cảm thấy chán nản thêm. Biết tự tha thứ cho chính mình và cố gắng đừng lặp lại những sai lầm mà mình đã mắc phải.
Còn những người xung quanh, nếu chúng ta không biết tha thứ thì những lỗi lầm của mình, ai sẽ tha thứ cho mình? Nhưng tất nhiên, nếu một người biết hành động của mình là sai, nhưng lại không cố gắng sửa chữa và vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại thì điều đó là không chấp nhận được. Khi người ta hiểu là họ đã làm sai và muốn sửa chữa thì cũng chẳng vì lí do gì mà mình lại không tha thứ cho họ cả.