Ăn cắp trong học sinh?Phải chăng nên tha thứ?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đôi khi người ta không/chưa ý thức được việc làm của mình nên họ đã làm những điều không phải. Điều đó không có nghĩa là người ta là 1 con người xấu. Còn những người xung quanh, nếu chúng ta chỉ biết lên án, chỉ trích, thay vào việc khuyên bảo nhẹ nhàng, bao dung, tạo điều kiện cho người ta sửa lỗi thì bản thân chúng ta đã đẩy họ vào bước đường cùng, gây cho họ 1 cảm giác tội lỗi, bất mãn... Khi đó họ sẽ chẳng còn ý muốn thay đổi nữa vì họ cho rằng dù họ có cố gắng thay đổi thế nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ coi họ là 1 người xấu... Cuối cùng chính chúng ta lại là người có lỗi. Chị nghĩ chuyện nội bộ, các em cũng nên giải quyết nội bộ. Đưa ra bàn dân thiên hạ như thế này, chưa chắc đã là 1 giải pháp hay để giúp bạn đó thay đổi và tiến bộ, cũng chẳng phải là 1 phương pháp tốt để cảnh cáo, phê bình. Hãy đặt mình vào vị trí của bạn, nếu 1 ngày nào đó mình lỡ làm 1 điều gì không hay, mình sẽ bị các bạn khác lên án dữ dội như thế này, mình sẽ cảm thấy thế nào? Thẳng thắn nhưng cũng nên tế nhị, phê bình nhưng không chỉ trích, bao dung cũng không có nghĩa là làm ngơ. Làm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Chị khóa topic này lại nha.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên