Ăn cái quên tháo ba lô ơ

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Đơn vị hành quân ngang qua làng. Trung sĩ tranh thủ lúc chờ phà tót ngay về nhà, gặp vợ ở cổng vội kéo tuột vào buồng:

- Nhanh lên bu nó, đơn vị sắp sang sông rồi!

Tới giữa cơn "vần vũ", vợ thì thào:

- Sao bảo ở đơn vị đói ăn lắm mà em thấy mình vẫn... nặng như xưa?

- Thôi chết! Tớ quên chưa tháo ba lô.
 
Há há, đúng là bộ đội đã được rèn luyện có khác, khoẻ như lực sĩ :))
 
Sao lại có cái ba lô ở đây nhỉ :))
 
Đói ăn, gầy quá nên phải dùng ba lô để tăng lực :))
 
Bây giờ mới biết bộ đội có kỷ luật, không lúc nào rời ba lô :))
 
Giống như Songoku phải đeo mai rùa làm việc :))
 
Không hiểu lúc bỏ ba lô ra thì sức mạnh tăng lên như thế nào :))
 
:)) Giảm thế nào được :D Chỉ sợ bà vợ chịu không nổi ^__^
 
Cũng giống như Phạm Ngũ Lão ngày xưa luyện tập nhảy qua tường thành phải buộc đầy đất vào ống quần đấy, lúc bỏ ra thì .... :))
 
May mà đeo ba lô đấy, tháo ra thì chị vợ có mà "nát bét " à???? thương vợ thì phải đeo ba lô vào, mấy anh học tập nhé ;)
 
Lạ quá từ trước đến giờ anh chưa đeo ba lô lần nào :D
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
May mà đeo ba lô đấy, tháo ra thì chị vợ có mà "nát bét " à???? thương vợ thì phải đeo ba lô vào, mấy anh học tập nhé ;)

Trùi, sao em Hà nhiều kinh nghiệm thế, sao mà nát bét được :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Trịnh Thanh Hà đã viết:
May mà đeo ba lô đấy, tháo ra thì chị vợ có mà "nát bét " à???? thương vợ thì phải đeo ba lô vào, mấy anh học tập nhé ;)

Trùi, sao em Hà nhiều kinh nghiệm thế, sao mà nát bét được :))
Hà nhà ta từng trải nhìu lắm rùi anh ạ :D ;)
 
Đỗ Hạnh Quyên đã viết:
Hà nhà ta từng trải nhìu lắm rùi anh ạ :D ;)

Ko biết em Hà có bị dính phải một trường hợp nào chưa tháo ba lô không :))
 
Anh nghĩ thế nào chứ em còn virgin mà, nhưng sau này phải nhắc chông fbỏ ba lô ra mới khoái chứ
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Anh nghĩ thế nào chứ em còn virgin mà, nhưng sau này phải nhắc chông fbỏ ba lô ra mới khoái chứ

Chịu em Hà đấy, thế em không sợ "nát bét" à
 
Back
Bên trên