Ăn Bánh Mì Với Cái Gì...

Trần Phương My
(pucca0love)

Điều hành viên
Ăn bánh mì với cái gì?
Trong giờ học môn phẫu thuật, các SV đang tập làm quen với các bộ phận cơ thể người. ..

- Vị giáo sư hướng dẫn đã chuẩn bị sẵn 1 cái bao đen, trong đó có chứa các bộ phận cơ thể. Nhiệm vụ của SV là phải nhận biết các bộ phận này bằng cảm giác.
Giờ học bắt đầu. Mọi người đều hồi hộp và chăm chú theo dõi.
- SV thứ nhất tiến đến thò tay vào bao, sờ nhẹ một vật và nói "Tim" rồi lôi ra 1 quả tim. Mọi người vỗ tay.
- SV thứ 2 thò tay vào bao, và nói "Gan" rồi lấy ra 1 lá gan. Vị giáo sư gật đầu hài lòng.
- SV thứ 3, một nữ SV, tiến đến thò tay vào bao, sờ soạn rất lâu một vật rồi bỗng đỏ mặt. Vị giáo sư sốt ruột:
- Em kia, hãy nói cho mọi người biết đó là bộ phận gì?
- Cô SV ấp úng:
- Dạ.. đó là... là...
Mọi người cười ầm ĩ. Vị giáo sư nghiêm mặt:
- Chúng ta đang giờ học, đề nghị các bạn nghiêm túc. Không có gì phải mắc cỡ, em hãy trả lời đi, chính xác là cái gì ?
Cô gái như sắp khóc: Dạ là.. là... 1 cây xúc xích ạ.
Cô gái rút tay ra: Đúng là 1 cây xúc xích.
Vị giáo sứ trợn mắt, miệng lắp bắp:
- ... vậy sáng nay tôi đã ăn bánh mì với...cá..i ..gì..?! /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng mà xúc xích gì mới được chứ :)) :p :D :)) :))
 
giả sử ông ý là gay thì ăn chắc là thấy ... ngon :-& :-&
 
:)) mọi người đang nghĩ gì thế??? Ông ta ăn bánh mỳ trứng mà... :)) /:)

Trưa nay mới đi ăn bánh mỳ...ngon vãi
 
phim sex is zero hay phết ;) :)) đoạn mấy chú đuổi nhau vào phòng của một thằng khác thì chú này đang practise ...with a doll rất hăng say ==))
Mang cái xúc xích về sáng hôm sau sực tiếp :)) :)) :)) món khoái khẩu của ông giáo sư
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hoàng Tuấn đã viết:
phim sex is zero hay phết ;) :)) đoạn mấy chú đuổi nhau vào phòng của một thằng khác thì chú này đang practise ...with a doll rất hăng say

nghe cứ thấy giống giống American Pie:)) Trong đó có nhiều đoạn buồn cười phết
 
hơ /:) cả nhà đc cờ như mở tấm lòng kìa :)) nói về sex 1 cái mới biết cả nhà hư thậtu [-x xem kinh quá :D:D:D:D
hồi trong năm em học , ko xem đc phim nhièu :( h thì phải xem bù , để có cái mà nói với cả nahf chứ :D
mà cũng có gì đâu anh Tuấn , phim đc cái hài jaif , cười vỡ bụng :))
trong đấy có món trứng rán ngon thật >:)>:):>:>:>/:) :))
 
Tớ cũng xem rồi này >:) >:)

Trứng rán quá ngon :x :x :x

Có ai có nhu cầu xem ko :)) mình mượn đĩa cho :))
 
Nguyễn Khánh đã viết:
Tớ cũng xem rồi này >:) >:)

Trứng rán quá ngon :x :x :x

Có ai có nhu cầu xem ko :)) mình mượn đĩa cho :))
Ồ, có cả VCD à... hay nhỉ :D
Anh thì vẫn giữ trong máy.. 2 file cỡ 160MB gì đó thôi :)>-
Có ai copy ko nèo :p
 
:)) mọi người toàn xem film em chưa nghe tên bao giờ :)) Việt Nam dạo này nhiều film nhỉ... b-) 8-} :))
 
Logic

:| Vâng. lại vị giáo sư hướng dẫn hôm nọ....đang loay hoay chuẩn bị đồ trong phòng phẫu thuật 8-| Ông chợt phát hiện ra mình đã làm mất cái kính.
Ông bèn suy luận: Ai lấy cắp? :-? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có thể bị cận thị, có thể không. Có thể hắn đã có kính, có thể chưa có. 8-}
Nhưng nếu chưa có làm sao hắn có thể trông thấy kính của mình? Điều này chứng tỏ hắn không bị cận thị. Mà không bị cận thị thì đâu cần tới kính. Từ những giả thuyết trên, có thể kết luận là không ai lấy kính của mình cả. :)>- Chắc chắn nó nằm ở đâu đây thôi. Nhưng mình đã nhìn khắp rồi, không thấy gì cả. :-s Mà mình nhìn được như vậy có nghĩa là mình đang đeo kính. A đúng rồi, kính đang nằm trên mũi mình đây...b-)
 
Back
Bên trên