Ông nội và cháu !

Vu Tuan Hung
(hungapu)

New Member
Hôm nay ông nội tới chơi nhà thằng cháu thì thấy thằng cháu đang cố nhét mấy con giun vào lỗ( trời mưa nên giun chui ra khỏi tổ không chết đuối). Ông nội thấy lạ liền hỏi:
- Cháu làm gì thế ?
Cháu:
- Cháu đút mấy con giun này vào lỗ nhưng chúng nó không chịu vào.
Ông nội hả hê :
- Ông đố cháu đút được vào ông sẽ thưởng cho 50.000đ.
Thằng cháu cũng hả hê:
- Ông hứa đấy nhé!
Ông nội : - Hứa .
Thằng bé tức tốc chạy vào nhà lấy ngay lọ gôm xịt tóc của Mẹ ra xịt vào con giun rồi đút vào lỗ 1 cách dễ dàng. Ông nội kinh ngạc trước sự thông minh của thằng bé liền móc tay vào túi lôi ví ra. Nhưng:
Ông nội: Ông không có tiền lẻ rồi, để hôm khác ông đưa nhé!
Cháu: -Vâng.
Hôm sau ông nội đến thằng bé chạy ra đón ông, nhưng trước mặt thằng bé là tờ 100.000đ chứ không phải là 50.000đ như ông đã hứa.
Cháu: Sao ông cho cháu nhiều tiền thế ?

Ông nội: 50.000đ là của ông còn đâu là của bà nội cho cháu đấy! :D
 
Em hỏi khí ko phải, Cười ở đâu ạ??? :-?
 
Thằng cu này xứng đáng được nhận giải Nobel chứ chả chơi :lol:
 
thâm phết , chỉ khổ ai ko biết cười ở đâu
 
Mr Đức đá đểu em đấy hả :mad:
Ngây thơ mà cũng có tội à :D
 
Đừng chết vì thiếu hiểu biết :smoking:
 
đúng là đừng chít vì thiếu hiểu bít nhưng mà ngây thơ thì cũng đâu có tội ?! em cũng chả hỉu nó cười ở chỗ nào. (vẫn đề là ở chỗ mình ngây thơ mà :D), chỉ thấy thằng bé thông minh thui :D
 
trời ơi ! Em đúng là trẻ con, chuyện này phải để người lớn đọc mới hiểu. Chỉ khổ em hiểu ra được thì tối về không ngủ được mà thôi. Phần lớn chuyện của anh là đọc xong về đến nhà mới cười, cười nghiêng ngả, cười đập đầu vô máy tính chết đấy em! :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình đọc mấy hôm nay ru`i. Về nhà rui` lại đi suốt. Vậy mà cái máy tính vẫn còn nguyên, thế mới lạ :mrgreen:
 
em đọc đi đọc lại mà vẫn chả hỉu cuời ở chỗ nào ?! hic, vẫn may là mình còn trong sáng. Amen!!! :D
 
Hehehe, đúng là thâm phết, em tự hỏi ko biết ông bà nội nào còn đủ sức để chơi "mấy trò" của bọn choai choai anh Hưng nhỉ :D
 
bà nội thưởng cho 50.000đ hình như chưa thỏa đáng, thằng bé phải được thưởng hơn thế :D:D
 
vì cái gì hả anh? Hay là vì đã giúp bà tìm lại "những giây phút ngọt ngào" ?
 
:))... thằng bé khôn thật... nhưng số tiền thưởng thì hơi ít thì phải... :-?... Thâm thật :))

To Mai Phương: về nhà bảo mẹ mua muổi iốt về ăn bồi dưỡng nhá :))...
 
ui trùi, các bác trong này trông thế này mà thâm quá cơ :D bi h em hỉu mới chít nhứ. chẹp chẹp, thằng bé trong chuyện này khôn thật nhg cũng phải nói là thằng bé này cũng "hỉu bít" không kém mấy anh trong này đâu !!! :D
=>> hehe, mình không thíu Iốt , liệu thế là tốt hay xấu nhảy ??? :D
 
Bây giờ mới hiểu à? Bạn MT chắc vì sợ thiếu hiểu biết nên ăn iot cấp tốc
 
Back
Bên trên