Ông nội và cháu! (Tiếp)

Vu Tuan Hung
(hungapu)

New Member
Chà chà đã 2 tháng trôi qua rồi ông nội chưa ghé qua thăm thằng cháu nội thông minh. Không phải vì ông không nhớ nó mà ông chỉ sợ nó thịt hết tiền của ông thôi .
Hôm nay không như mọi ngày ông thấy nó đang đèo 1 đứa con gái( Tất nhiên là ngồi dóng trước rồi) cũng tầm chạc tuổi nó trên chiếc xe địa hình. Và đằng sau là 1 đống con nít reo hò ầm ĩ .
Ông gọi thằng cháu lại và bảo:
- Ngồi xuống đây nghỉ 1 lát đã cháu.
Thằng cháu :
- Vâng.
Ông nội:
-chà chà ông nhìn mày là nhớ lại cái hồi xưa ông còn đèo bà bằng xe thồ, hồi đó xe thồ không có bócmanga nên bà cũng phải ngồi dóng nhứ lúc nãy cháu đèo bạn gái đấy!
Thằng cháu:
-Thế thì nhất ông rồi còn gì!
Ông nội:
-Nhưng mà có 1 hôm, ông và bà trở nhau đi chơi nhưng hôm đó bà mặc váy ngắn nên bị 1 con ong chui vào trong váy!
Thằng cháu nhảy dựng ngược lên:
-Trời thế thì chết rồi còn gì !
Ông nội vẫn nghĩ tới món tiền lần trước nó thịt ông làm ông vẫn cay cú:
- Ah, ông đố mày con ong chui vào trong váy thì nó đốt vào đâu? Nếu trả lời được ông cho 50.000 nữa, còn không thì phải trả lại cho ông 50.000 lần trước nhé!
Thằng cháu:
- Gật đầu lia lịa.
Ông nội mừng thầm.
Thằng cháu:
- Ông ạ! Con ong nó đốt vào tay ông đúng không ?
Ông nội choáng váng đành phải rút 50.000 ra đưa cho thằng cháu thông minh của mình.
Ông nội:
-Sao cháu biết tài thế ?
Thằng cháu xoè 2 bàn tay của nó ra cho ông xem chi chít toàn nốt ong đốt.
Ông nội lăn phịch ra đất vì lên cơn đau tim...........................
Còn tiếp ....
 
ôi mẹ ui, nếu như không phải đang ngồi trong hàng net thì chắc tui đã lăn ra đất cười chít mất thui :))
sao lại có những người có thể nghĩ ra được những câu chuyện như thế nhỉ ?! :))
 
Òai, sao mình lại ko thấy buồn cuời nhỉ :-?
Chẳng có tí bất ngờ nào cả....
Căn bản là đã hiểu được phần nào bản chất của tác giả qua mấy câu chuyện lần trước rùi [-x
 
:)) Cháu hơn ông là nhà cực phúc ... Âu cũng là cái liễn ..
 
hic, chưa chắc đã phúc đâu bác ạ, thằng cháu này láu cá quá làm ông khổ!!! :D
 
:shock: ... thế con ong nó đốt cả hai tay hả anh Hùng??? :)):)):))
 
Anh ý chắc gì tên là Hùng, mà đốt cả 2 tay thì tay nào lái xe
 
Có gì khó đâu, để cô bạn gái lái xe là được
 
Thế thì chịu thôi!! Chẳng biết làm thế nào mà 2 anh chị giữ thăng bằng được!!
 
CHắc sức mạnh tình iu chắp cánh cho đôi trẻ :))
 
thì chắc thế chứ còn thế nào, nếu như trên xe có 2 người đang iu, 2 người đều đang bận thì chắc là thần tình iu lái xe chứ còn ai vào đây nữa!!! :D
 
thần tình iu đâu có biết đi xe đạp , tui bảo là sức mạnh tình yêu lái xe cơ mà !
 
Các em cứ phải bàn tán nhiều xem ai lái xe quá ! Thì lái 1 tay 1 không được hay sao ???
 
Xin anh đọc kĩ lại đoạn giải thích ở trên !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
iamtheway đã viết:
Xin anh đọc kĩ lại đoạn giải thích ở trên !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Em ạ! ý của anh qua chuyện này là thằng bé không chỉ trở 1 em mà chở nhiều em nên mới bị ong đốt cả 2 tay hiểu chưa ?? Ong đốt tay này thì nó chuyển sang tay khác nên bị đốt cả 2 tay. Chuyện ko dành cho những người thiếu iốt hoặc ăn iốt nhưng mà ăn hơi muộn ............. :))
 
"Chuyện ko dành cho những người thiếu iốt hoặc ăn iốt nhưng mà ăn hơi muộn ............. "
-->Thế thì anh đùung nên vào đọc !!!
 
Hừm, không ngờ dân trường mình dạo này bỉ quá!!!
 
Back
Bên trên