Ông lão đánh cá và con cá vàng (Cấm trẻ em và dân bôn)

Anh Tran
(Anh Tran)

New Member
Thấy anh Tuấn kể chuyện nàng tiên cá hay quá, em cũng có câu chuyện cổ tích cũ rích kể cho anh em.

Ngày xửa ngày xưa có một ông lão đánh cá nhà rất nghèo. Hằng ngày ông đi đánh cá rất sớm, đến tận chiều tối mới về. Một hôm ông đi đánh cá. Cả ngày trời không đánh được một con cá nào. Đên tối, ông quăng mẻ lưới cuối cùng, bắt được con cá vàng nhỏ xíu. Ông lão rất là thất vọng và bực bội. Chợt con cá vàng lên tiếng:
- Ông lão ơi, tôi là cá thần, nếu ông thả cho tôi đi tối sẽ cho ông ba điều ước.
Ông lão đang tức tối vì không bắt được con cá nào mà lại tưởng con cá này trêu mình. Ông bực mình ném con cá xuông biển và chửi
- Ước, ước cái con củ ca(.c
Thế là tự nhiên trên người ông lão mọc chi chít những cái con củ c.c đấy lên. Ông lão hỏang sợ thực sự, vội nói
- Cá thần ơi, làm hơn làm biến đi những cái con củ c.c này cho ta với. Ta khiếp đảm quá.
Cá vàng thực hiện đúng như lời ông lão nói. Nhưng mà trớ trêu thay, cả cái của quý của ông lão cũng biến mất tiêu. Ông lão sờ soạng không thấy đâu sợ quá liền xin cá vàng cho trở lại như ngày xưa. Cá thần hóa phép, ông lão hết cả ba điều ước...
 
Nhảm bà cố luôn,,xin lỗi nhé ông anh ;) ông anh kể chuyện "vô duyên" vô địch luôn á! :D
 
lỡ đọc rùi đành chịu vậy . Anh Tran đúng là......(tự anh hiểu nhen)
 
CHán quá đi mất, chuyện gì mà đọc xong thấy... đau bụng :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Em đang tự hỏi không biết ông lão đánh cá ấy có phải là anh Trần không nhỉ!
 
khỉ thật, thấy cái tiêu đề "cấm dân bôn và trẻ em" tưởng hay, chui vào, ai dè... bị lừa !!!
 
not so bad
AnhTran oi, bon. tre? bay gio` ghe^ la(m' chứ co' thương` đâu
 
AnhTran ghi vậy là để kêu gọi tính tò mò chứ chẳng cấm đoán gì đâu;)
 
Back
Bên trên