Ác mộng

Nguyễn Thị Kiều Minh
(kieuminh)

Active Member
Một hôm Tống Minh Tuấn nhìn thấy cậu em mình ngồi khóc thút thít bèn hỏi:
-Chú mày làm sao thế?
-Hứt!..Hứt!...Hứt!...Hôm qua em mơ thấy ác mộng.Em mơ thấy em bị nàng đá.Hứt!...Hứt!...
-Nàng đòi chia tay à?
-Không!Nàng đá em...bay xuống xông Tô Lịch.Em không biết bơi nên...Hứt!...Hứt!...:(
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Ngô Tố Giao thiên vị PBVA quá đấy nhé.
 
trùi hihi, xuôi xuôi nào My em. ;) a. Tuấn ko sao đâu, mấy chiện này với anh í là hạng ruồi, ko chấp 3 cái lẻ tẻ đâu mà (nhờ BQCM nhờ ;) :D :cool: ).
Em ạ, anh í dỗi lên dỗi xuống, mè nheo chè thiu đủ bài xong được chị Giao dỗ ôn ổn rồi nên cũng nguôi ngoai quên quên rồi, tự nhiên nhắc lại không khéo lại giãy đành đạch ra ăn vạ tiếp thì èn en đấy! (dòm thế thôi chứ còn trẻ con lắm em ạ :D ;) (suỵt nhé hehehe :cool: ). Dưng mà, biết có người bênh chắc thằngbé vẫn tí tởn lắm đấy! ;) :p
 
Back
Bên trên