»-(¯`·.:Nhật ký 06-09 :.·´¯)--»

Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

Mưa rồi :)
Lâu rồi mới thấy mưa thế này.
Mát . Thik . Nhớ :)
Hôm nay bỏ buổi đi ăn với các đại ca tỷ tỷ ở lớp học thêm, về đến nhà tưởng được bữa cơm gia đình ấm cúng thì mất điện ặc ặc.Ăn trong bóng tối như cơm tù :))

Mưa rồi.Miz.Nhớ ngày hôm đấy, có lẽ 14/2 năm sau sẽ rất buồn : )
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

thứ sáu ngày 13 chăng?
chán chẳng buồn nói
Pt thật là ngu
:|:|:|:|:|

evrythin' seems to 'll fall apart.....................
hard to undrstd............
don't even wanna exist
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

hí hí ;)) trê cũng bị bệnh ngu ùi ^^
\:d/
càng gần luk thi thì càng ườn ra >"< học ko thể vào đầu ngu như 1 kon nhợn í =.=
trê là 1 kon nhợn bị béo phì :">:">
hị hị :">
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

hị hị
thật là ngu xuẩn
càng ngày càng ngu
hị hị
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

hôm nay trời mưa maminhf chả thik lém :(
chán thật :(
lại sắp phải đi học :(
mệt quá
còn 3 quyển naruto chưa kịp đọc :(
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

mưa mà sao thấy trời đẹp dễ sợ
được nghỉ lí
ko còn gì vui hơn :D
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

trời ơi, chán thế ko biết :((
tối qua vừa bật máy được 5 phút thì mưa to quá ==> đứt dây mạng :((
sáng nay thi sinh làm ăn tạm ổn
thế là xong được mấy môn phụ rồi #:-s
tuần sau thi mấy môn chính, lại mệt đây
chiều nay về nhà tự nhiên thấy mạng ngon \:d/
sướng quá mất thôi \:d/
tuần sau thi tập trung mà mình dạo này học hành chán quá ko biết
thi kiểu gì đây :-<
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

Trời mưa!!!^^ thik vì đc nghỉ học TD
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

Bó tay với bác Sơn , mưa thế nào đứt cả dây mạng mới sợ chứ =))
Sướng quá , mai dc nghỉ , thế là đỡ 2 tiết văn , ô la la \:d/
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

Đúng rồi,mai đc nghỉ văn!!!\:d/ \:d/ Ko phải nộp bài sưu tầm Truyện Kiều;;) >:-D< :)>- mà nộp vào thứ 6 ngày 27/4 ạ=)) Lùi đc 1 ngày là sướng rồi\:d/ Nhờ công xin xỏ của em với cô Văn đó ạ:)>- Vấn đề chính là em là tổ trg mà chưa viết đc chữ nào:-" :-j =)) Thôi,chơi đã,chém gió sau,trời lạnh mà chém nhiều quá có ng ốm thì chết;));))
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

HEHE..... Tình hình là Ly má mì làm bầu sô ;;) thik thú :))

Học hành chán qá :((

Chào đón tuổi 16 nào ;;) :D Mai là sn rồi :x :x :)
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

Chán quá..
Trưa nay, nhìn mưa.....
Nhớ tới ai đó.......
Buồn....
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

đừng để đến lúc vượt qua giới hạn
sức chịu đựng của con ng` cũng chỉ có mức thôi
lần sau mà còn thế thì đừng trách
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

một ngày vẫn thế, mệt mỏi, chán nản, thấy khó khăn :(:D
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

hôm nay cũng có tí thoải mái
gió... thik vãi :x, 85km/h 8-}. hờ hờ, cái cảm giá í thik lắm í :x :x
thôi, học tí đã :)|, boom cả tối ồi :|
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

nhàm.... rủ mọi ng` thức cùng coi đá bóng..
Chel - Liv.. \:d/
chọn Chel.. Chel cố lên <:p
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

hãm thế ko biết...
cái kiểu như muốn níu kéo 1 cái j đó..
nhưng vô thức tự đánh lừa mình rằng: nó đã trở lại bình thường như vốn dĩ nó đã thế...
nhạt....
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

thực sự thì nó nói rồi đấy , như thói quen thì vào HSCN nó sẽ luôn phải nhìn thấy cái ảnh đấy + 1 cái *** khác = >"< + : - &
cảm thấy thực sự thất vọng vì vài hành động ... nhưng thôi sắp thi HK , và nó mong ko có j để cả 2 phải suy nghĩ ;)
anyway , nó bắt đầu trả giá cho 1 bước đi ko đúng là nó :| nhưng nó ko hối hận cho lắm sau 2 ngày " soak in t**** " ;) hiểu nó , khẳng định thêm đc nhiều thứ và ...
 
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

:)
1 ngày bình thường.
Tự gửi E-Card cho mình :)

"..Mong bạn Thao thức đêm dài để quý ánh nắng mai..
..Mong bạn gặp cơn mưa để quý những ngày nắng đẹp..
..Mong bạn bận rộn để trân trọng những phút giây thảnh thơi..
..Mong bạn có lúc thật buồn để cảm thấy giá trị của niềm vui..
..Mong bạn nếm trải nỗi khổ đau để biết chia sẻ với người đồng cảnh..
..Mong bạn đôi lần vấp ngã để trải nghiệm thấy mình lớn khôn..
..Mong bạn có lần mất mát để biết ơn những gì đâng có..
..Mong bạn khóc đựoc để xóa những tổn thương theo thời gian..
..Mong bạn giữ được ký ức tình yêu qua bão tố cuộc đời..
..Mong bạn sống thật lòng để thanh thản khi nói lời chia tay..
..Mong bạn cố gắng hết mình để ngày mai không bao giờ hối tiếc..
..MOng bạn hy vọng tràn trề để thấy cuộc đời thật đẹp.."
Thiệp trên anh2 lúc nào cũng đẹp và nhạc lúc nào cũng hay :p
Thiệp tự mình gửi mình :p

In god we trust ?
Đôi lần bước sai, đôi lần vấp ngã, nhưng chưa bao giờ hối hận.
Bước sai để thấy mình phải biết quý những bước đi còn lại :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: »-(¯`·...:Nhật ký 06-09...·´¯)--»

chẳng có việc gì làm
chả có ai nói chuyện
chẳng lẽ lại lên làm toán
thoai
đi làm hóa vậy
 
Back
Bên trên