»----¤¤ [V]ăn 0710 - [B]orn to shine ¤¤----»

Chào e Việt Anh!

Chả biết ở nhà chúng nó có kể vs e về chị ko, chắc lại chê tôi này kia hả mấy cô ả đào ? ;))

Khi nào về c e mình gặp mặt, e cũng làm lớp trưởng hả?

ko ạ,sau mấy năm làm lớp trưởng ở GV em mới nhận ra người khôn là phải chọn cái chân phó.Bây h em là lớp phó thôi ạ.
Em cũng chưa hỏi han gì về chị,chỉ biết chị đi UK thôi,bây h tìm hiểu cũng chưa muộn phải ko ạ;))
 
hô hô mà tao nghe nói lớp mình có đứa nào bán cái slogan " born to shine" của lớp mình hả :-w
đứa nào ra đây bố xử :-w
cái đấy là chỉ có lớp mình được dùng thôi chứ :-w :">
 
ko ạ,sau mấy năm làm lớp trưởng ở GV em mới nhận ra người khôn là phải chọn cái chân phó.Bây h em là lớp phó thôi ạ.
Em cũng chưa hỏi han gì về chị,chỉ biết chị đi UK thôi,bây h tìm hiểu cũng chưa muộn phải ko ạ;))

Thoải mái đi e, chị ở bên này đang buồn chán chết đây này, thỉnh thoảng e sang spam cái topic cho nó vui lên chứ ko cũng chết mất

Phs hay trưởng gì thì cũng vậy thôi e ạ, với cái lũ gái xinh tươi lớp chị ko có cách chữa trị, học với chúng nó 1 năm, chị toàn lây tính xấu của chúng nó thôi, cơ mà yêu lắm :x
 
Buồn ơi là sầu :(
Thực sự là t đang rất buồn ko biết làm ntn :((
 
T buồn Liv. Mẹ nó chứ chả hiểu t chịu đựng đc đến bao h :( :(( =((
 
mình tưởng Đoi buồn vì chiều nay ko gặp đc bạn Dlong chứ hả????
tớ khuyên mọi người nên chuyển sang thân ftượng anh Đan đi, 9,5/10 đ toán khối A đấy, bựa nhỉ. bây h càng ngày càng thấy sợ bạn quái vật hơn, kiểu này tổng kết tin mình 2,0, tròn vãi :)):)):))sướng, tròn cũng sướng :))
 
mình tưởng Đoi buồn vì chiều nay ko gặp đc bạn Dlong chứ hả????
tớ khuyên mọi người nên chuyển sang thân ftượng anh Đan đi, 9,5/10 đ toán khối A đấy, bựa nhỉ. bây h càng ngày càng thấy sợ bạn quái vật hơn, kiểu này tổng kết tin mình 2,0, tròn vãi :)):)):))sướng, tròn cũng sướng :))

A Đan thi kiểu gì mà điểm cao ế? Mình hâm mộ quá ;)), tự nhiên nuối tiếc hồi xưa ko theo chàng về dinh, có phải bây h điểm toán cao ngất ngường ko \:d/

Ủ ôi, một trời tiếc nuối =))
 
t nghĩ nên nhờ cả anh đan trường gia sư toán vs hóa cho lớp mình đi=)):p

sâu bảo nếu bảo là anh ý okie luôn đấy;;) hí hí\:d/
 
A Đan thi kiểu gì mà điểm cao ế? Mình hâm mộ quá ;)), tự nhiên nuối tiếc hồi xưa ko theo chàng về dinh, có phải bây h điểm toán cao ngất ngường ko \:d/

Ủ ôi, một trời tiếc nuối =))

tiếc chưa, đau lòng chưa, h đã quá muộn, há há, bít thế hồi xưa chàng ngỏ lời thì cứ đồng í phát cho xong luôn, lại còn phải lưỡng lự vs từ chối làm gì, thế mới có chuyện tình hô hố làm anh đan đau lòng chứ<:p :D 8-}
 
tiếc chưa, đau lòng chưa, h đã quá muộn, há há, bít thế hồi xưa chàng ngỏ lời thì cứ đồng í phát cho xong luôn, lại còn phải lưỡng lự vs từ chối làm gì, thế mới có chuyện tình hô hố làm anh đan đau lòng chứ<:p :D 8-}

Ai bảo hồi đó anh ý cứ chẻ ngôi giữa làm gì? Nhìn mất mỹ quan đường phố lắm :">

hồi xưa có lưỡng lự đâu, từ chối luôn ý chứ, bây h mới thấy mình phũ :))

Mà thôi, tớ bây h lại thích bạn mặc vest hơn, các bạn biết là bạn nào mình đang nói đến ko? ;))
 
mình biết à nha! bạn ý đầu đinh, sơmi xanh khó tả, mặt cá trê..

bạn ý nhắm trinh nữ hoàng cung- cô tiên hl rồi=))=)) MA đừng mơ mộng nữa:p:p
 
lại chuyển sang bạn mặc vest cơ, bạn mặc vest ý có chủ ròi còn gì. ghê nhờ, thằng tinh tú tởm í, nghe giang hồ đồn thổi ở nhà nó cũng mặc vest với đi giày cứ lên xuống cầu thang cồm cộp í, ghê quá, may mà nó ko đủ tóc để làm quả đầu bổ luống phân vùng như anh đan ko thì...cái đẹp bị vùi dập quá

----------

mình biết à nha! bạn ý đầu đinh, sơmi xanh khó tả, mặt cá trê..

bạn ý nhắm trinh nữ hoàng cung- cô tiên hl rồi=))=)) MA đừng mơ mộng nữa:p:p
sao lại gọi hl là trinh nữ hoàng cung, đổi tên khác nghe man rợ hơn đi m ạh, tên này bựa quá:-ss :-" =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ừ nhỉ, thế mà t ko nghĩ ra, để bạn í đẩy nhanh tốc độ đi, có khi phải cho chó đuổi đằng sau may ra mới nhanh đc, tốc độ kiến mẹ í, chẹp chẹp, giả sử mà nó đưa tay ra, có con cá sấu đằng sau chắc cũng chả kịp rút tay vào lun, thà bị đớp 1 miếng còn hơn đẩy nhanh tốc độ mà
 
Back
Bên trên