whatzz up, we are A1 PROduction

topic lớp mình đông vui quá xá :x :x :x

tất cả là nhờ trung tâm của lớp: Nhân =)) kẻ có ước muỗn vĩ đại được Thành Người >:-D<

mình đã qua đc cơn đau tinh thần và hoàn toàn bình tĩnh cho ngày mai 8-> :D

hehe, sau bế giảng còn đàn đúm ko đây? ^^

mai bạn nào lên sân thượng với mình hem? :p
 
Sau vụ này mình lại thấy nên đi viết tiểu thuyết tình cảm. Ướt át phết. =))
@Mai: lên sân thượng làm j`. Trên đấy nắng và nóng lắm. KS chẳng mát và êm hơn sao ??? :">
 
cho t lên với :(( cả đời chưa được lên đấy :-j
mai chắc chẳng đàn đúm được, phải dọn đống sách
mới cả chả biết để sách ở đâu

NHÀ AI CÓ THÙNG CÁC TÔNG TO THÌ MANG ĐI NHỚ

thằng Nhân ý kiến cái jề =)) mày tưởng mày có hội Mầm non mà mày khệnh á :-"
 
"mày tưởng mày có hội Mầm non mà mày khệnh á" <== spam chút. câu này làm mình nhớ đến thầy Mạnh :-". Bạn nào học thầy chắc sẽ hiểu ý tớ ;))

----------

spam thêm fát nữa. đang xem công chúa nổi tiếng. bực mình mẹ sora mà cũng thg cổ ghê. nhưng mà tại cổ chứ còn tại ai :-w. có bạn nào đang xem ko? :((

----------

spam thêm fát nữa. đang xem công chúa nổi tiếng. bực mình mẹ sora mà cũng thg cổ ghê. nhưng mà tại cổ chứ còn tại ai :-w. có bạn nào đang xem ko? :((
 
Nói đến lão Mạnh, may mà ông bà bô mình không cho mình học. Mình mà học lão thì chửi lại lão đến mức đánh nhau quá :))
 
Nói đến lão Mạnh, may mà ông bà [/RIGHT]bô mình không cho mình học. Mình mà học lão thì chửi lại lão đến mức đánh nhau quá :))
:-j lúc đầu thôi. sau thì trơ ra như lớp ta chẳng đứa nào động lòng trc những lời chửi của thầy nữa. cá biệt ta thình thoảng lại thấy hay hay. có lúc lâu ko nghe chửi thấy nhớ nhớ 8-}
 
ôi thầy Mạnh, một huyền thoại :-j
kể ra học mà bị chửi thế thì mới tiến bộ được =))
[ mình ko hề muốn tiến bộ kiểu ý =))]
 
@TMai: thế mà kêu rủ lớp lên sân thượng. hnay bọn tớ mà lên thật chắc lại bị đuổi xuống;))

@Nhân: Sao mày đoán chuẩn thế? Trời hnay mưa thật:))
Mà tao chưa tính sổ chuyện mày moi móc quá khứ của tao ra. Cái j mà "Em có lỗi nhưg k có tội...":-w Nhưng mà tao nói mà tao còn chả nhớ như mày, chứng tỏ mình có sức hút rất lớn=))

@AL: lên đây spam đc mấy câu bậy bạ. Hp đi vs đứa nào cũg đc, tớ rất thông cảm mà <vì tớ còn hơn cả thế=))>, chỉ cần k cướp mất chức ht của tớ để magn cái danh đấy đi kưa gái dễ hơn:))
Tớ chả thấy nhỡ mấy câu chửi của lão Mạnh chút nào cả. nghe như đấm vào mặt <chắc tại chưa quen>. mà htrc lão chửi lớp tớ hình như lại phát minh ra mấy câu chửi mới ghê gớm hơn n`=)) k biết lớp cậu đc nghe chưa:))

@HTrang: cố lên nhá. thi k đc đấm chết:)) <yên tâm thi đi vì tôi k đấm ai chết đc đâu:))>


Chuyện của lớp mình...đến nỗi cả đìn và kit đều phải lên HAO:)). Hqua Vân Anh cũng hứa là sẽ lên nhưng chả thấy post bài j cả:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hội trưởng và hội phó thật vô đối:| ..

Nhớ hôm kể về hội TS với cô Phương Lan, cô Phương Lan đã định nghĩa trong sáng là như sau
- thật thà. kiểu như ko cheat trong bài kiểm tra:-"
- ah uh thì suy nghĩ luôn minh bạch, ko đen tối#:-s
- Làm việc gì cũng phải rõ ràng..:-j

Đó, trong sáng là nó phải như thế =)). Mọi người tự kiểm điểm lại mình đi nhé, đặc biệt là ban lãnh đạo í:-" :p

à quên, hôm nay nộp tờ phiếu đi chơi hả?? ĐỨa nào lỡ "trốn" như tớ thì sẽ làm sao nhỉ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thì ngày mai mang đến nộp. Tớ nộp tờ giấy đấy rồi nhưg lại quên xiền=))

Cô PLan đag định lợi dụng chữ "trong sáng" để đồng hóa bọn mình, nhưg cô k biết rằng cái tên chỉ có tác dụng ngụy trang, TS còn nhiều nghĩa lắm mà, kiểu như "Thiểu sản", "Tổ sư", "Tự sướng"...=))

Mà cái đk k cheat trong giờ kt thì... cái đứa thi 10 thì giở sách 8 như tớ chắc bị đuổi khỏi hội từ lâu rồi:))
 
ôi vui quá :x mọi ng` cứ lên HAO nhiều vào nhé :">
lâu lắm rồi mới thấy lớp minh vài ngày mà tăng lên mấy trag \:d/

thế là nghỉ hè rồi đấy mọi ng` ơi :)
từ nay k đến tr` học nữa rồi
vừa vui mà vừa buồn :-<
...năm sau chỗ ngồi trống 4 chỗ ...
...những cuộc hội họp chơi bời thiếu đi 4 tiếng nói...
chỉ tiếc sao mình k đi chơi với nhau thật nhiều
bh thấy vẫn còn ít kỉ niệm quá ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ai chưa nộp giấy thì liên hệ + nộp cho Huyền Trang ko thì KO ĐƯỢC ĐI :|

tối nay 8-> mình sẽ đi với bộ vest của bạn Tuệ >:)

hí hí :">

Chính thức hết lớp 10 >:)
 
\:d/ Tớ tưởng TMai sang Mỹ học lại lớp 10 mà0:) --> lớp 10 chưa kết thúc đâu =)),
À, số Đt nhà Huyền Trang là gì? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Spam fát. Hội trg mai có đến trg ko?? Nếu đi báo hộ tớ 1 tiếng vì tớ có việc cần nhờ ;) :">
Quảng cáo chút: Hiện h tớ đang có các clip lắc shake của Sokol và Nhân, cực chất luôn. Tớ vẫn đag fân vân ko biêé có nên up lên ko, sợ bạn Sok xấu mặt với Shi ;)) :"> Bạn nào thích đánh tiếng facebook tớ nhé ;)
 
Ái Linh up cái video "cống hiến vì nghệ thuật" đi (clip mở màn AMA ấy) ^^
Tiên cũng up video "Boys" lên đi
 
Xin chào bạn Đỗ Thành Nhân.
(Có muốn giấu tên cũng chẳng được)
Sau khi nghe, à không, đọc những lời bạn viết về mình, mình cảm thấy rất vui. Cả ngày ở nhà vật vờ chẳng nghĩ ra nổi xem vẽ cái gì để treo ở phòng khách, thì nhận được một sự quan tâm từ một người mình chẳng hề biết là tồn tại trên đời, mình thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều bất ngờ thú vị lắm. Mình còn thấy vui vì ít ra các bạn cùng lớp mình vẫn ít nhiều coi trọng mình, qua việc các bạn ấy đã bảo vệ mình khỏi, nói thế nào đây, khỏi bạn.

Nếu bạn không thích mình trong khi chưa hề gặp nhau, thì có thể bạn nghe về mình từ các bạn khác, và mình rất ngưỡng mộ tinh thần tin tưởng người khác lẫn tinh thần bao đồng của bạn- bản thân mình khá đa nghi. Và chính vì bạn chỉ nghe nói thôi, nên mình rất muốn được gặp bạn một lần, bởi lẽ mình tin bạn hoặc rất bản lĩnh, hoặc rất ngớ ngẩn mới đi nói ra những điều đáng nghe xong rồi quên như vậy.

Chúc bạn một kỳ nghỉ hè vui vẻ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hey Uyen,

On behalf of our class, I want to sincerely apologize to you if those words we've posted above hurt you or anything. You know, the so-called "stereotype" is everywhere these days.

Nhan doesn't mean anything bad. I believe his occasional insensitivity should be taken for granted and forgiven and forgotten. This thing doesn't worth making a fuss out of it.

If you pass the exam this summer and become a new member of our class, we always welcome you. Then you'll have the chance to show us who you really are ;).

Good luck with the exam.


@ A1ers: Please delete all the posts mentioning her name and end the discussion here.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Spam fát. Hội trg mai có đến trg ko?? Nếu đi báo hộ tớ 1 tiếng vì tớ có việc cần nhờ ;) :">
Quảng cáo chút: Hiện h tớ đang có các clip lắc shake của Sokol và Nhân, cực chất luôn. Tớ vẫn đag fân vân ko biêé có nên up lên ko, sợ bạn Sok xấu mặt với Shi ;)) :"> Bạn nào thích đánh tiếng facebook tớ nhé ;)

Ái Linh :-w Cấm post linh tinh :-w :">

Mà đoạn phim shake nào thế nhỉ :-/
 
Okay, like Hien Trang, I'm gonna write in Eng too (just bcos what I'm gonna write next is kinda cheesy, if in VNese :) )
Frankly I'm a lil surprised to see you, Uyen, on HAO. It's like once in a while, rite? And after readin your post, I somehow know more about you or at least, to some extent. We have unwittingly have some so-called backstabbin towards you which obviously will hurt you. Man I thought you would tear us from limb to limb or may be volley curses rite at our face. But your post totally dazed me you know. Gosh, I guess you seem to be either composed or acute, judgin by your post
Anyway it's rite that we have heard more or less untoward rumours bout you. And we call this, yep, "stereotype". But, no deception, still good things bout you as we, or at least, "I", have heard. Personally I believe may be if we have more chance to approach you we will understand you better.
In a nutshell, we do apologize to you for wat we have said. I know words can't be withdrawn but still, we hope you'll forgive us.
Once again, really sorry :)
Love

----------

cuối cùng thì mai nộp cái tờ tham quan thế nào hả mọi người :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gọi điện mãi cho shi mà k đc:( Nó đi đâu mà 10h tối chưa về nhà. Thằng sokol, mày có biết k?=))

@AL: send cho tớ đi. Lớp mình lại có thêm 2 tài năg shake ẩn dật. kiểu này đìn chắc sắp mất đất biểu diễn rồi=))

@tiên: mày up cái boys đi. tao mới có mỗi cái của thanh mai. muốn shem lại cái của mày quá:(
 
Back
Bên trên