Tin mơí nhất về MU !!!

Bác Neville ra sân ngay từ đầu đã biết là kiểu gì cũng có vấn đề rồi.
Bị Nasri nó dắt mũi từ đầu đến cuối trận.
Lên tấn công, tạt bóng cũng không còn sắc như trước nữa.
Từ giờ cho Rafael đá nhiều, tôi luyện dần là vừa.

Rooney 3 trận gần đây tham bóng quá.
Ích kỷ nhưng cũng phải đồng đội tí.
Nhiều tình huống Berbatov với Ronaldo chạy chỗ tốt mà không thèm chuyền, dứt điểm bừa.

Berbatov được 2-3 trận lên đồng, giờ lại lập cập rồi.
Cứ xuống giữa sân như Rooney với Tevez kiểu gì cũng lại bị 'mòn súng'.
Nhìn Robbie Keane chịu khó đá cắm, thỉnh thoảng lắm mới chạy về thôi mà thèm.
Nhìn Torres chịu khó di chuyển với tốc độ tốt còn thèm hơn .......

Tuyến tiền vệ trận này đá như mớm bóng cho đối thủ.
Bác Giggs thì nói nhiều quá rồi, không nói nổi nữa.
Carrick với Anderson tầm hoạt động hẹp quá, không được như Scholes (hay Gerrard, Lampard).
Chưa kể Carrick vẫn giữ cái lối đá chậm mà tầm nhìn bây giờ kém nhiều rồi.
Tiếc nhất là Nani không được đá.

Tóm gọn lại 1 câu là trận này thua toàn diện!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi nhìn cái số má của chú nhức đầu quá:)).
Hôm qua hàng thủ đá như kẹc,nhất là anh đội trưởng.Đáng ra phải thay ngay từ hiệp 1:(.Còn tuyến giữa ko cầm đc bóng,phòng ngự từ xa thì phò:|.Ở trên bỏ lỡ quá nhiều cơ hội:|
Điểm sáng duy nhất là Rafael:x.Mỗi tội quá muộn
 
M.U năm nay mất bản lĩnh trong các trận đấu lớn.
Năm ngoái ăn 13/18 điểm trong các trận với 3 đại gia thì năm nay đá 2 thua 2. :-S
 
Gary vào đá như kẹc :(
Tin tưởng em Rafael có phải hay ko :x
 
chẳng cần bi quan lắm đâu, lượt đi đá với 3 rivals thì toàn sân khách, khó khăn là phải, đến lượt về 3 trận đều OT cả rồi xem thì biết.
Có 2 vấn đề thôi:
+ Cách dùng người của SAF ( bảo thủ, cưng chiều lão tướng )
+ Tinh thần thi đấu và thái độ thi đấu ( hàng công thì phung phí cơ hội, hàng thủ thì chủ quan )
 
Nói chung giờ phải ko đc mất điểm trước mấy đội vớ vẩn để còn đuổi 3 đội kia,rồi lượt về về OT revenge sau:-?.
Ko cải thiện khả năng dứt điểm với phòng thủ là hỏng hết:|.
 
nhìu tiền đạo quá chúng nó đì nhau cuối cùng chả thằng nào phát triển ;))
 
Man United đã có Fabian Delph
Theo The Sun, BLĐ Man United đã hoàn tất mọi thủ tục để có được sự phục vụ của tài năng trẻ đầy triển vọng Fabian Delph từ CLB Leeds United.


Fabian Delph sinh ngày 21 tháng 11 năm 1989 tại Bradford. Tiền vệ trẻ này khởi nghiệp trong màu áo Bradford City nhưng tên tuổi của anh được giới mộ điệu biết đến nhiều nhờ những năm tháng chơi bóng cho đội trẻ CLB Leeds United.

Ấn tượng với những gì mà Fabian Delph thể hiện trong màu áo CLB Leeds United và đội tuyển U19 nước Anh, HLV Alex Ferguson đã yêu cầu BLĐ Man United phải đưa được cầu thủ 18 tuổi này về sân Old Trafford. Chiều lòng ông thầy người Scotland, giới chóp bu Quỷ đỏ đã quyết định trả cho phía Leeds United 5 triệu Bảng để có được sự phục vụ của Fabian Delph.

Để có được sự phục vụ của ngôi sao trẻ người Anh này, Man United phải vượt qua một số đối thủ rất nặng ký tại Premier League, điển hình là CLB Newcastle. Theo The Sun, hợp đồng giữa Leeds và Man United về trường hợp của Fabian Delph đã được hoàn tất. Cụ thể, tiền vệ này sẽ chính thức gia nhập sân Old Trafford vào tháng 1 năm 2009.

Không chỉ là đồn thổi thông thường mà một nguồn tin thân cận của CLB Man United đã xác nhận nguồn tin nói trên. “Việc ký kết hợp đồng của Man United với Fabian đã diễn ra tốt đẹp. Cậu ấy sẽ chính thức là người của sân Old Trafford kể từ tháng 1 năm 2009”.

Về tài năng, Fabian Delph được sánh ngang với bộ đôi Theo Walcott và Aaron Ramsey của CLB Arsenal. Tính đến thời điểm hiện tại, sau 21 lần ra sân trong đội hình 1 của CLB Leeds United, tiền vệ trẻ này đã sút tung lưới đối phương 3 lần.
 
mua nhiều trẻ nhỉ:|
hồi trc' có Possebon nghe có vẻ ghê gớm nhưng h vẫn chưa thấy đc đá chính mấy:|
 
mua nhiều trẻ nhỉ:|
hồi trc' có Possebon nghe có vẻ ghê gớm nhưng h vẫn chưa thấy đc đá chính mấy:|

bị ăn quả tackle đầu mùa chấn thương rồi còn gì :D

mà mọi người đừng viết kiể R7 R10 nữa đọc nhức mắt quá. mấy cái message boards về MU mà mình hay lên bọn nó cũng ban cái kiểu viết đấy rồi. với cả đừng viết Man U, that's not the right way to do either.

xem lại highlights trên match of the day của BBC mới thấy chính ra bên ta cơ hội nhiều phết, thế mà dứt điểm chán. ngay sau bàn thứ 2 của Nasri có quả Park tạt cho Ronaldo thoát xuống đối măt éo hiểu sao lại ko vào. quả đấy mà vào thì tinh thần đã ko kiệt quệ ở cuối thế :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko khéo mua về lại thành phế nhân ý:|
hơi buồn nhưng MU đầy thằng trẻ hay mà ko tìm được chỗ đứng phải ra đi
 
Nhục nhất là cái quả Ronaldo bật tường với Park,đang chuẩn bị sút thì anh Neville nhảy vào,thế là hỏng cơ hội:|
Đội nào chả có một vài thằng trẻ bị thải loại,đến Ars còn thế huống chi.Cứ từ từ xem chú này thế nào đã:-?
 
Possebon lành rồi, mai sẽ đá chính gặp Queens Park Rangers ở vòng 3 Carling Cup. Mai sẽ toàn trẻ đá, anh em tachibana 2 cánh, Possebon, Anderson, Gibson, Evans, Welbeck, Manucho (chú này thì ko trẻ lắm :))).
 
chú Manucho sinh năm 83 hay 84 í nhể, FM với PES lực chán vê eo, ko biết ngoài đá thế nào :-< đội hình của mày còn thiếu anh Dong =))
 
Back
Bên trên