Bác Neville ra sân ngay từ đầu đã biết là kiểu gì cũng có vấn đề rồi.
Bị Nasri nó dắt mũi từ đầu đến cuối trận.
Lên tấn công, tạt bóng cũng không còn sắc như trước nữa.
Từ giờ cho Rafael đá nhiều, tôi luyện dần là vừa.
Rooney 3 trận gần đây tham bóng quá.
Ích kỷ nhưng cũng phải đồng đội tí.
Nhiều tình huống Berbatov với Ronaldo chạy chỗ tốt mà không thèm chuyền, dứt điểm bừa.
Berbatov được 2-3 trận lên đồng, giờ lại lập cập rồi.
Cứ xuống giữa sân như Rooney với Tevez kiểu gì cũng lại bị 'mòn súng'.
Nhìn Robbie Keane chịu khó đá cắm, thỉnh thoảng lắm mới chạy về thôi mà thèm.
Nhìn Torres chịu khó di chuyển với tốc độ tốt còn thèm hơn .......
Tuyến tiền vệ trận này đá như mớm bóng cho đối thủ.
Bác Giggs thì nói nhiều quá rồi, không nói nổi nữa.
Carrick với Anderson tầm hoạt động hẹp quá, không được như Scholes (hay Gerrard, Lampard).
Chưa kể Carrick vẫn giữ cái lối đá chậm mà tầm nhìn bây giờ kém nhiều rồi.
Tiếc nhất là Nani không được đá.
Tóm gọn lại 1 câu là trận này thua toàn diện!
Bị Nasri nó dắt mũi từ đầu đến cuối trận.
Lên tấn công, tạt bóng cũng không còn sắc như trước nữa.
Từ giờ cho Rafael đá nhiều, tôi luyện dần là vừa.
Rooney 3 trận gần đây tham bóng quá.
Ích kỷ nhưng cũng phải đồng đội tí.
Nhiều tình huống Berbatov với Ronaldo chạy chỗ tốt mà không thèm chuyền, dứt điểm bừa.
Berbatov được 2-3 trận lên đồng, giờ lại lập cập rồi.
Cứ xuống giữa sân như Rooney với Tevez kiểu gì cũng lại bị 'mòn súng'.
Nhìn Robbie Keane chịu khó đá cắm, thỉnh thoảng lắm mới chạy về thôi mà thèm.
Nhìn Torres chịu khó di chuyển với tốc độ tốt còn thèm hơn .......
Tuyến tiền vệ trận này đá như mớm bóng cho đối thủ.
Bác Giggs thì nói nhiều quá rồi, không nói nổi nữa.
Carrick với Anderson tầm hoạt động hẹp quá, không được như Scholes (hay Gerrard, Lampard).
Chưa kể Carrick vẫn giữ cái lối đá chậm mà tầm nhìn bây giờ kém nhiều rồi.
Tiếc nhất là Nani không được đá.
Tóm gọn lại 1 câu là trận này thua toàn diện!
Chỉnh sửa lần cuối: