Hậu Ngày Hội Anh Tài

Nguyễn Vân Trang
(trang_van)

New Member
Vậy là đêm cuối của những lo lắng, hồi hộp, đêm đúc kết mọi công sức 1 tháng vừa qua của các khối, các miss, BTC... cũng đã qua. Mỗi amser, những người đóng góp trực tiếp cho Ngày quan trọng này, là btc, tham gia trại của khối hay phần thi tài năng, là miss ams, hay là những cựu Amser chờ đợi đc xem thế hệ đàn em thể hiện, bán giám khảo là cựu Amser.... đều có những cảm xúc riêng của mình. Chương trình khá là hoành tráng công phu, nhưng đêm chung kết có nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh niềm vui cho khối Chuyên Anh với giải MWC hay khối Văn với Miss Ams 2008 Minh Hiền là nước mắt của nhiều người khác :). 11h30 khi sân trường chỉ còn là ..... tàn dư của các trại, khi đèn đã tắt, khi không còn những gương mặt rạng ngời của các Miss trên sân khấu, NHAT chính thức kết thúc với tất cả mọi người :), hãy chia sẻ những cảm xúc NHAT để lại trong bạn >:D< để kết nối Amser một lần nữa >:D<
 
Sáng và chiều cùng 1 mem Lý 2 chạy đi lo trò chơi của cả hai trại...Chiều hò hét khản cổ để chụp ảnh lớp cho vô trại...Cuối ngày trò chơi của cả hai bên đều đi tong...Tối mệt lử...Về nhà thì bị ốm...Hôm nay thì khản giọng...
Vui thì có vui nhưng ôi mệt quá đi mất...Mà hai năm nữa mới có NHAT lần nữa sao???Nếu đúng như vậy thì tiếc quá...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic lại lỡ một cơ hội vào ams rồi, bit bao h mới đc vào thăm ams đây:((, ai có clip hay ảnh post lên chia sẻ vs mọi người nhé :)
 
hôm qua rất là vui:x
Mọi người chen nhau từ ngoài cổng cơ.Đông ơi là đông í:x
Tiếc là cái vé lại bị xé toạc đi luôn, chứ k em giữ lại làm kỉ niệm:))
Miss năm nay ko cần bàn luận nữa, chỉ có thể tóm gọn 4 từ là:Chuẩn ko cần chỉnh:D
Most Wanted Class xứng đág về tay khối Anh, vì cái trại lá dừa đấy trông rất là công phu:x
 
Thích quá :x:x:x NHAT đã thành công rực rỡ :x:x:x
 
NHAT năm nay thật tuyệt. Bạn be` mình cứ fải gọi là bi đuổi hết ra ngoài .Mua 80k 1 vé thì ra là vé đểu :x :)) . 1 đêm nhiều cảm xúc :))
 
Oài,bảo 10h là xong mà cuối cùng dây dưa mãi đến mấy h ko biết nữa!Em đi bán hàng rong xong mệt quá,chỉ kịp nghe tên Miss khối Pháp được vào vòng trong thì té thẳng!
Xin cảm ơn các bác,các cô,các anh chị,các bạn,các em hôm qua mua ủng hộ cho em mấy cái bánh ạ!:">
 
Chắc mai sẽ là ngày Phương Tú cùng các bạn ngồi tính lỗ lãi :">
 
phân biệt vé thật giả đến khổ . Hôm qua chị cả anh soát vé cãi nhau xem vé thật hay giả . :| Nhung đêm qua vui thật .Mấy cái mặt nạ gốm của trại văn đẹp cực nhưng làm rơi rùi :D
 
NHAT năm nay thật tuyệt. Bạn be` mình cứ fải gọi là bi đuổi hết ra ngoài .Mua 80k 1 vé thì ra là vé đểu :x :)) . 1 đêm nhiều cảm xúc :))
Sao ko tìm gặp anh mà mua :))A bán có hơn 1/2 giá đấy thôi :))

Bán xong hết thì đúng lúc đóng cửa ko cho vào :-s
Tưởng toi nhưng may có cậu Huy Anh btc nên mình hôi theo :))
 
5 năm rồi mới về trường thấy không khí các buổi đêm hội vẫn như xưa... Thật tự hào được là một Amser :>
 
Hix =((
Tớ thề là tớ sẽ tìm mấy ông âm thanh để b-(
Làm ăn như b-(
Mà sao fan e HL hôm qua kém thế hả Chúa :((, mỗi bạn ngồi hú hét với hát Way Back Into Love ở dưới như con hâm ý :((
 
Tai nạn nghề nghiệp mà em. Tiếc là nó lại rơi vào HL :( Dù sao thì HL cũng đã rất nỗ lực đại diện cho khối Hóa rồi ^^
 
Back
Bên trên