Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cried alot this week
- Wed: Cried because I felt so lonely
- Fri: Cried because I got sick and it really hurt
- Sat: Cried because of my own family problem.
- Sun and today: Cried because my uncle passed away...
Family's always the most important thing in my heart but I coundnt do anything, so useless.
Whenever I stop and think abt it, I will cry. Then DONT think.

And now I am still here, in the middle of nowhere.
And alone again,
And lonely again.

But I wont cry.

Just fake a smile, for me.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
He tore my heart once again. I told myself to put him in another place but my feeling seems to haven't changed.

My friend, you're so right about him...

However, I don't have the right to be mad (sad) at things DO-NOT belong to me, either.

...just because I'm selfish and childish, so -> blame myself.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
game đâu có hấp dẫn bằng chị em phụ nữ chúng mình nhỉ #-o
@Hạnh: thi khối C à? đi học sử với địa ở đâu đấy? :-?
 
Hình như cái chữ tiếng Anh kia của em Hưng thiếu chữ S rồi ;))
_ _ _

@P: cuối tuần là t7 nhỉ ;)) t thì hết hè rồi :))

Tại sao các bạn đều chê mình béo? =((
 
kiếm tiền mệt dek chịu dc :|
đọc đến hết cả hơi :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:

buồn ngủ chết đi :(( cứ sung sướng nhàn rỗi đầu óc thảnh thơi thì lại buồn ngủ :( si độn thật :(
> T: uh đi 1 lèo 4 hay 5 ngày j` đó, mày hè họt đi khắp nơi r còn đâu!
cậu béo mà ;)) :p :p :p béo lắm í :x
 
Sometime nó hấp dẫn hơn =))
Hình như lúc nào cũng hơn :">

.. Thật ra còn tuỳ xem Teammate là ai đã =)).
Từ giờ cứ đêm thứ 6 gọi anh nhé, anh em mình chiến :>
Giờ anh tối thứ 6 DotA chiều thứ 7 cafe hoặc nhậu, ăn chơi nó phải điều độ :">. Cứ sắp xếp đi Bulf nhé :x

.....
....
...
:-< Sao tôi chỉ thích đi nhậu với cậu nhỉ :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tôi đã chờ em bao lâu ?
mong em từ bao giờ ?


.k nhớ. và cũng chẳng cần nhớ mà để làm j nữa.

.quên đi. cho tất cả cùng nhẹ nhõm.


.chấm.
 
Sao ghét cái từ dota thế mà ngày nào cũng bị rót vào tai :((
:|Một chàg chai chân chính hem thể lèo bỏ bạn gới mà chơi gềm đc :|Jun nhờ 8-|

Ko tôi thi C,cô đến chủ nhiệm tôi mà học Địa B-)Sử thì tôi ko biết :D Hình như tôi thi D cô ạ 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Onl mà chả được gặp, chắc giờ này anh zai đang bận rộn lắm:D
Chiều mai anh zai đi rồi, bibi anh nhé! Giá mà anh bay sáng thì anh em mình được gặp nhau nhờ:))
Chúc anh lên đường may mắn nhé:x
 
cảm giác ngày xưa quay trở lại, and it hurt, really hurt ...
 
lâu lắm rồi mới cố để ý CMSN 1 ng đúng 12h
cố 10 ngày nữa xem thử xem
 
tớ nói thật các bạn làm ăn như dở hơi í :-j
 
Oh đấy anh zai mày bay đến đít rồi đấy;))

Đọc cái tin nhắn sáng sớm nay của anh buồn quá:(. Cảm giác chat ở VN vẫn khác chat ở UK và VN. 7 năm anh k về thật à:-<

Mới nói chuyện qua dt 1 lần nhờ:-<. Còn chưa thèm làm cái date như đã hẹn hò í:-<. Thôi tạm biệt cái đã rồi mình gặp nhau sau:(
 
Back
Bên trên