Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Bắt đầu hướng về mùa hè rực nắng với ăn và chơi, với bạn A, bạn B, bạn C trên từng con phố nhỏ của thủ đô nhỏ xinh đã ghép thêm thửa đất Hà Tây :))

Giờ đang ngồi bên bàn phím ngắm list YM, chợt thở dài nghĩ mấy ngày nữa sẽ sms chim bay bướm lượn về Mai Lĩnh, hay tí nữa chống cằm nghĩ về Hồng Kông có con thô thiển đang soi zai ở đấy. Đêm về lại thao thức nghĩ đến đứa bạn này kia kết quả thế nào rồi, có được may mắn như mình k blah blah... Ngày mới lại đưa đẩy đi mua báo, rồi lại cãi cọ, dọa nạt nhau như điều tất yếu. Cuộc sống giờ đã có tí sóng, đỡ nhạt:))

Lớp ĐH của tớ có 3 Amser rồi, dù j cũng k quá chán:x
 
Ta lại để một người nữa bước qua đời ta : )

Cứ như là duyên số vậy,những mùa yêu thương quanh ta đều dần dần rạn vỡ...

Những ngày lạnh lẽo tràn về,lại một lần nữa hi sinh thứ này,những hằng mong để có được thứ khác...

Thế gian này đâu có ai ngốc như ta...?
 
Jun điên ngu thế!

Tìm hướng Bắc rồi xoay người 180 độ thì là hướng Nam đó :)) =))
 
Bắt đầu hướng về mùa hè rực nắng với ăn và chơi, với bạn A, bạn B, bạn C trên từng con phố nhỏ của thủ đô nhỏ xinh đã ghép thêm thửa đất Hà Tây :))

Giờ đang ngồi bên bàn phím ngắm list YM, chợt thở dài nghĩ mấy ngày nữa sẽ sms chim bay bướm lượn về Mai Lĩnh, hay tí nữa chống cằm nghĩ về Hồng Kông có con thô thiển đang soi zai ở đấy. Đêm về lại thao thức nghĩ đến đứa bạn này kia kết quả thế nào rồi, có được may mắn như mình k blah blah... Ngày mới lại đưa đẩy đi mua báo, rồi lại cãi cọ, dọa nạt nhau như điều tất yếu. Cuộc sống giờ đã có tí sóng, đỡ nhạt:))

Lớp ĐH của tớ có 3 Amser rồi, dù j cũng k quá chán:x

Chả bù tôi, cả trường có mỗi mình mình :( ko biết 2 năm rồi có được đứa nào ko nữa :(

Những ngày nhạt sắp qua ồi haiz
 
mắt sưng húp, ng` ê ẩm, lại còn sụt sịt :( ôi cái sự ngắm sao vs zăng :-SS
dự đoán hot topic hôm nay: sao băng và hậu sao băng :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngắm được tí sao băng, không hoành tráng như mình tưởng tượng :(
 
:)) Biết thừa là mưa nhìn thế quái nào đc => Ngủ đi cho lành :D
Thế tóm lại cái sao băng nó ra làm sao hả các bác ;;)
 
ko nhìn thấy :) nhưg vẫn làm theo quan niệm, ước 1 điều ước... :) cho dù k biết nó có thành sự thực hay ko :)

ôi dm, tuần j đen thế nhỉ :)

thứ 4 break, thứ 6 tý mất dd, hqa mất máy ảnh, tý nữa mất xe đạp :)

ko khéo trog mấy ngày tới mất mạg như chơi :)

ôi, hạnh phúc mong manh :)) sao lại thế nhỉ :)

trò đùa số phận... trớ trêu thay...

tự hỏi sao sinh ra cái gọi là tình yêu làm j ? để có nhiều ng` chết vì nó thế :-< :(

@ Meo : k chỉ mình e ngốc thôi đâu ;) yên tâm là có nhiều ng` khác ngốc theo e :)) vd : hớ hớ :)) :((
 
:)) Biết thừa là mưa nhìn thế quái nào đc => Ngủ đi cho lành :D
Thế tóm lại cái sao băng nó ra làm sao hả các bác ;;)

cứ tưởng là mưa sao băng đẹp lắm nhưng hóa ra căng lòi cả mắt nhìn lên trời đêm trong 30 phút mới thấy được 3 vệt sao băng mỗi vệt kéo dài trong 1 giây :))
 
thật ra phải là tự nhiên ngó lên trời " bắt " được sao băng mới là quý và đáng để ước 8-> .. rình rập thì cho vui thôi ^_^ . Mình " tóm " được 1 thằng 1 lần hồi lớp 10 , hôm đó đang " chơi vơi " ngó lên trời thì " tóm " được . nhưng mà đang buồn đời nên " *** thèm ước X( " =))
 
thức từ 1h-4h ngồi trên tầng 4.....rải chiếu.....đắp chăn....ngước mắt lên zời ....chăm chăm nhìn..... thế mà chả tìm được một mống sao băng nào
bực nhờ
 
Back
Bên trên