Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

why I am always the last choice ??? :) I'll consider that when I have no choice,but i think I'll always have one
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ngồi đọc mess archive :)) chảy nước mắt
A (12/3/2007 7:34:04 PM): i don't need any aquarius but you
A (12/3/2007 7:34:07 PM): ;))

E (12/3/2007 7:34:10 PM): ;))
E (12/3/2007 7:34:12 PM): really?
A (12/3/2007 7:34:21 PM): >:-D<
A (12/3/2007 7:34:24 PM): of course
 
Chân đau mấy hôm chả làm được gì
Ngứa ngáy chân tay muốn được chạy nhảy quá
 
8-| death note là manga,là truyện tranh :-j có anime rồi :))
Kakegae no nai Uta
>:-D<
hãy chờ tôi em nhé.
 
:D THấy thằng ku Bulf post hỏi thêm tí: Sao bảo gọi anh đi sn mà ko gọi hả ku, anh vẫn để quà cho chú ở nhà đấy....

*hơn 1 giờ đồng hồ. Cô nhắc lại 1 lô 1 lốc những thứ gọi là kỉ niệm =)). Sáng tôi dậy, vào HAO, định bụng lướt qua cái topic đầy kỉ niệm này. Nhưng chợt thấy là .. .Thôi, cô cứ đi đi, tôi sẽ qua đó, chậm hơn cô cùng lắm 5 tháng thôi :) *
 
ôi dis dis :-ss:-ss:-ss:-ss

Chim biêt điểm rồi dis me:-ss:-ss:-ss:-ss

Tao có đc học vs mày ko:-ss:-ss:-ss:-ss

Bố ơi hỏi cho con nhanh lên, nóng cháy ruột cháy trym rồi:(:)(:)(:)(:)((

Mong là Anh ko tô nhầm hàng nhầm cột :(:)(:)(:)((

Dis X(
 
:D THấy thằng ku Bulf post hỏi thêm tí: Sao bảo gọi anh đi sn mà ko gọi hả ku, anh vẫn để quà cho chú ở nhà đấy....

*hơn 1 giờ đồng hồ. Cô nhắc lại 1 lô 1 lốc những thứ gọi là kỉ niệm =)). Sáng tôi dậy, vào HAO, định bụng lướt qua cái topic đầy kỉ niệm này. Nhưng chợt thấy là .. .Thôi, cô cứ đi đi, tôi sẽ qua đó, chậm hơn cô cùng lắm 5 tháng thôi :) *
Hôm đấy anh có tắt máy ko >"<
em gọi toàn ko liên lạc được là sao@___@
Làm em ở nhà cả ngày :(
Mấy hôm sau thì em bận, chắc phải hết tuần sau nữa mới gặp được :( tuần sau em định thi TOEFL với cả cày nốt quyển SAT2 chưa biết thế nào được.
 
ờ hớ, hoá ra mình cũng chỉ ngu như Shit :(

thất vọng về bản thân quá :(
 
Chiều nay được nghỉ học ==))
Swimming thôi:X

Nghe "cho tình yêu bay lên bồng bềnh hay vãi".
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"TCQDTPTN. TDCVCXDCM" :) đầu óc ngu đần như mình thì liệu có quên đi điều ngọt ngào này ko nhỉ :) biết thế cứ gọi cho xong đỡ bị cằn nhằn chứ :p

cứ khi bắt đầu chán chán với nhạt nhạt là thế nào cũng bị bất ngờ với bị xúc động =)) ảo vô cùng :)) mình quá đáng thật

------------------------

ặc, sao mình kém thế này hả giời, I need a plan :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chúc mừng shit yêu :x
ôi, còn cái thân tôi...khổ quá...sợ quá...:-s
 
Back
Bên trên