Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

"Thời gian đã trôi đi thì sẽ k quay trở lại. Nhưng quá khứ thì không mất đi mà góp phần tạo nên TÔI của ngày hôm nay."


I believe I can .
 
" Hey you, out there in the cold
Getting lonely, getting old
Can you feel me?
"

:)|

Hey you 8->

Ơ mở máy lên mới nhớ hôm nay là 13/6 chứ ko phải hôm qua =.= Mình cứ tưởng nó qua rồi chứ nhờ. Nghĩ lại hôm qua xem xong trận bóng cũng 1h mie rồi :-<

Buồn quá :-<
Hôm nay lại còn say xe chứ =.=
Cến lô <:p
 
... And now that you're here
It becomes so clear
I have waited for you always ...


Where are you?
 
Tốt quá! Đúng là một thứ 6 ngày 13 may mắn! :x
Khỏi hẳn ho nè!
Tốt nghiệp loại giỏi nè! :>
<:p <:p <:p <:p
 
hnay đi chơi mai đi chơi :x :x thoải mái đê
tuần sau lại đi chơi nữa :))
vui thú hưởng lạc, bao h phải liên lạc với các bạn í mới đc 8->
 
:( lại thêm 1 ngày chả làm dc việc j :-< nốt tối nay là chỉ còn 3 ngày :-B mất tối T2 nữa :-B hem biết có kịp ko

Biết thế éo nói :-<
 
hn đúng là t6 ngày 13
đen thế
mất vé xe, để lại cmt với 21k, mai lấy
ko biết còn j nữa ko
 
:( lại thêm 1 ngày chả làm dc việc j :-< nốt tối nay là chỉ còn 3 ngày :-B mất tối T2 nữa :-B hem biết có kịp ko

Biết thế éo nói :-<

Kịp :-":-":-":-":-":-"

Mìn rất tiếc vì bạn đã trót dại [-x tuổi trẻ bùng bụt qué 8-> mà nói cái gì thế:">

Mai thi. Cến looooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hết rồi. hết thật rồi. chẳng còn j cả.
tuyệt vọng.
bật khóc.
dấu chấm hết.
 
cứ tưởng biết điểm thi TN vào thứ 6 ngày 13 thì đen ko dè ;) cũng ko đến nỗi
 
tốt nhất là mình nên stop. để sau này đỡ nghĩ là bị lừa, để lại bị mất lòng tin.
 
Trường Y có một đặc điểm: môn gì lúc học cũng thấy hay (trừ những môn lúc học thấy không hay :))) -> đến lúc thi, tinh thần chung là "kinh khủng" :-&

Ôi vi khuẩn và virus :(( Làm sao chúng ta có thể sống mà không có chúng? Làm sao chúng ta có thể đi thi với một cái đầu không có chúng T_T
 
Back
Bên trên