Anh sẽ yêu em trong năm năm

Oa! Nghe như đại hội định nghĩa tình yêu ý nhỉ? ;))
Nhưng sao mãi nghe bạn D và N mà mình vẫn chửa hiểu! :D ( chắc tại đầu óc chậm tiêu :p )

@ Hữu: em thích hoa hồng trắng vì nó giống hoa tang anh ạ :D
 
ko hỉu sao mình ko thik hoa hồng trắng lắm, lại khoái hoa hồng vàng :">
 
:-? cái này thì mình cũng chẳng rõ lắm! Vàng thì tại sao nhỉ?
 
nhìn nó tươi sáng, đầy sức sống :| chả biết, hôm 8/3 đi mua hoa, nhìn thấy mấy bông hồng vàng mà mê mẩn, mỗi tội ko mua bông nào :">
 
nói nghe đơn giản lắm nhưng thực hiện đc thì là cả 1 sự thử thách đấy :-<

ty có thể là sự đồng cảm, chia sẻ, 1 sự gắn kết ngẫu nhiên của 2 người mà ko đc báo trc :)
tình yêu mà ko có thử thak thì nhạt :)|

hoa đẹp phải tặng cho ng` đẹp :))
 
Kinh không? đây toàn người có kinh nghiệm với cả yêu nhiều! Chết thật! Mình cũng phải thử mới được! ( Cho nó bằng bạn bằng bè :D )
 
Kinh không? đây toàn người có kinh nghiệm với cả yêu nhiều! Chết thật! Mình cũng phải thử mới được! ( Cho nó bằng bạn bằng bè :D )

đừng dại, chưa yêu thì tưởng hay chứ dính vào là hỏng đời đấy, các cụ nhà mình khuyên ko đc yêu sớm là đúng, bây h` mới nghiệm thấy thế, nhưng các bạn vẫn thik thì cứ vc, vì ko fải cái j` cũng tiêu cực như tớ nghĩ
 
sao topic này nhạt thế mà ko bị lock, còn bên "Yêu là 1 vẫn đề gai góc" thì lại bị xoá :(( ( ko biết hỏi ở đâu nên hỏi tạm ở đây, ko có ý câu bài )
 
Chết chửa! Ai bảo bên topic đấy "chuyên sâu" vào vấn đề làm gì!
Đây chủ yếu là chỉ bàn luận văn học :D =====> đừng hỏi
 
Trong năm đầu tiên có thể anh ta vẫn sẽ yêu cô gái
năm thứ hai hay ba vẫn có thể như thế
nhưng sẽ có ngày anh ta sẽ đến bên mộ cô gái và nói rằng :''Anh xin lỗi ''
 
Back
Bên trên