Anh sẽ yêu em trong năm năm

Hoàng Hải Yến
(hoanghaiyen)

New Member
"...
- Anh!
- ... sao em?
- Một năm nữa anh còn yêu em chứ?
- Chỉ một năm nữa thôi sao? Sao ít thế? Anh mãi yêu em mà!
- Không! Anh chỉ cần trả lời trong 1 năm nữa thôi!
- Uh! Anh vẫn yêu em!
- Thế 2 năm nữa anh có yêu em không?
- Em nói gì lạ thế? Lại nói linh tinh rồi!
- Không! Em không nói linh tinh đâu. Em hỏi thật đấy, anh cũng phải trả lời thật cơ.
- Tất nhiên rồi! Anh đã yêu em thì sẽ yêu em đến sức cùng lực kiệt chứ!
- Vậy 5 năm nữa?
- Rồi rồi! Anh cũng vẫn yêu em! Mà sao hôm nay em lạ thế? Toàn nói những chuyện đâu đâu.
- Uhm...
- Đừng nói như thế nữa em nhé! Anh yêu em mà, anh chỉ muốn yêu và ở bên cạnh em thôi.
- ... Anh! Em thích hoa hồng trắng. Vào một dịp đặc biệt sau này, anh sẽ tặng em nhé?
- Được mà, nhưng cần gì phải đợi đến dịp gì! Anh tặng em bây giờ cũng được.
- Không không! Sau này vào một dịp đặc biệt mà, không phải bây giờ.
- Uh thì sau này... Em à! Em biết là anh yêu em nhiều lắm không! Anh sẽ yêu em đến hết đời!
- Anh đừng nói thế! Anh sẽ không thể yêu em đến hết đời anh được đâu!
- Tại sao chứ?
- Sau này vào một dịp đặc biệt em sẽ nói.
- Lại vào một dịp đặc biệt à? Dịp gì thế nhỉ? Thế còn em? Em có yêu anh không?
- Em sẽ yêu anh đến hết đời em.
- Làm sao thế được? Vừa nãy em vừa bảo là anh không thể mà, làm sao em có thể làm được chứ?
- Không, em làm được. Chỉ có anh là không thể thôi
- Sao lại vô lý thế nhỉ?
- Không em đã nói là đúng mà. Anh không được phản đối!
- Vâng thưa quý cô!
- Vậy là anh sẽ yêu em trong vòng 5 năm nữa đấy nhé! Nói rồi đấy!
- Hôm nay em đúng là lạ lắm! Có chuyện gì vậy? Em nói cho anh biết đi?
- Không! Có gì đâu mà! Chỉ là... em yêu anh thôi.
- Uh

..."

Chàng trai sau này đã ra nước ngoài. Hai người vẫn tiếp tục thư từ và gọi điện cho nhau. Với chàng trai, cô gái là tất cả tình yêu của anh, anh đã hứa với cô là một năm sau anh sẽ về. Cô gái nói rằng cô sẽ đợi anh...

Một năm sau... Ngày anh về, đón anh ở sân bay chẳng có hình dáng của cô, chẳng có bờ vai mà bấy lâu anh nhớ. Lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ. Chỉ khi đến nhà cô, anh mới biết, cô đã mất vì bị ung thư máu. Bố mẹ cô đưa lại cho anh bức thư cô viết.

" Anh yêu!

Em xin lỗi vì chẳng kịp đợi anh về! Em không có cố ý đâu, tại tình cảnh bắt buộc thôi! Hì! Anh đừng giận em nhé. Anh cũng đừng buồn!

Nói thế chứ bây giờ em cũng đang khóc đây này! Anh có nhớ năm ngoái ngày Valentine bọn mình đã nói gì không? Anh bảo là anh sẽ yêu em trong vòng 5 năm cơ đấy! Bây giờ đã được 1 năm rồi, vậy là còn 4 năm nữa! Anh không được nuốt lời đâu đấy! Còn em, cho đến tận lúc em sắp đi rồi, em vẫn yêu anh! Thế là em đã yêu anh hết cả cuộc đời em rồi đấy! Còn rất nhiều điều em muốn chia sẻ cùng anh sau này, nhưng mà tiếc quá em chẳng còn cơ hội nào nữa! Anh đừng đau lòng quá nhé! Vì em yêu anh nhiều lắm! Hứa với em một lần nữa, là sau 4 năm nữa, anh sẽ tìm được một người con gái có thể chia sẻ với anh nốt phần đời còn lại đi! Nốt một lần nữa đi anh, vì em không còn có thể nhìn thấy anh nữa rồi.

Em xin lỗi!

Sau này, anh phải sống thật tốt đấy, vì anh là tình yêu của cả đời em mà! Nghị lực lên anh nhé! Em luôn muốn anh được hạnh phúc!

Yêu anh nhiều!"

Không gian ngừng lại. Anh bật khóc...

" Làm sao anh có thể tìm được người con gái nào khác chứ? Anh đã tìm thấy cô ấy rồi em không biết sao... "
 
thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. sau 4 năm nữa anh ta sẽ quên thôi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy cái chuyện ung thư ung thiếc xong chết kiểu này :| đọc bao lần rồi mà vẫn cứ ... 8-|
Em thì ko nghĩ như anh Kiên đâu :p cũng tuỳ ng` chứ :p Nặng lòng thì dù có ở bên ng` khác nhưng lòng vẫn hướng về ng` cũ thôi ạ, cả đời :p
 
Uầy! Em D ngoan thế! >.<! Bé con mộng mơ quá đi mất! Cẩn thận nhé! Em T ý! nó mà bắt nạt thì cứ bảo chị :D
 
Mấy cái chuyện ung thư ung thiếc xong chết kiểu này :| đọc bao lần rồi mà vẫn cứ ... 8-|
Em thì ko nghĩ như anh Kiên đâu :p cũng tuỳ ng` chứ :p Nặng lòng thì dù có ở bên ng` khác nhưng lòng vẫn hướng về ng` cũ thôi ạ, cả đời :p

anh ta sẽ rất buồn trong 1 thời gian ( xu hướng chung của đàn ông)
sau đó là 2 hướng khác nhau quyết định fần cuộc đời còn lại của anh ta
1: anh ta cứ tiếp tục chìm đắm trong nỗi cô đơn trống trải và tự hành hạ mình bằng ý nghĩ sẽ ko có ai có thể thay thế cô gái,rồi sẽ dẫn đến chán nản mọi vc, ko còn hứng làm j` nữa, từ đó coi như cuộc đời đi vào ngõ cụt...
2: nghe theo lời cô gái, sống 1 cách vui vẻ, cởi mở vs mọi người, dành sự quan tâm chăm sóc của mình trc kia cho cô gái h` đây là cho mọi người thân của anh, rồi từ đó sẽ cảm nhận đc tình yêu, sự quan tâm của mọi người cho mình, cuối cùng sẽ nguôi ngoai và tìm đc cho mình 1 tình yêu mới ko kém fần so vs tình yêu vừa mất...

cái này cũng giống kiểu con trai khi bị đá thôi, chỉ khác là bị đá thì sẽ có thêm xu hướng căm fẫn + khinh thg người kia => quyết tâm tìm 1 người khác và rất dễ tìm nhầm người lần nữa...
 
nếu thực sự có 1 ng` thay thế đc thì sẽ tiếp tục sống như bthg` và ko bao h quên đc ny cũ.
đấy là nếu anh đấy yêu thật lòng .
 
1 quan niệm sai lầm của con gái là cho rằng con trai hời hợt khi nói ra từ yêu, nhưng thực sự là 1 khi đã nói ra lời yêu vs 1 người con gái thì tức là họ đã tự gắn cho mình 1 trách nhiệm rất lớn vs con người đó, đg nhiên là chỉ vs những người con trai đàg hoàng ( tôi mất gần 2 tháng đắn đo đấy ạ ), còn như thế nào là người con trai đàg hoàng thì khi yêu người con gái fải tự nhận thấy để mà trao hạnh phúc rồi :D
 
đấy alf quan niệm ban đầu khi gặp bất kì thg con trai nào nhưng àm sau 1 tjan làm quen thì cứ gọi là...sái cổ :))
 
ý ;)) bạn Nga sao dám khẳng định thế, tớ nói theo đúng kinh nghiệm bản thân đấy :)
 
thì tớ cũng bản thân :-"
thứ nhất tớ ko bảo con trai hời hợt.nếu đã nghiêm túc thì rất rất nghiêm túc,thậm chí có thể hơn cả con gái.n àm vấn đề là trong xã hội ngày nay ng` nghiêm túc đc thật sự ko nhiều như trc nữa.dễ gây cho con gái cảm jac ai cũng đáng ngờ.
thứ 2 ,phải trải qua 1 tjan dài tìm hiểu...đến khi tình cảm dồn nén và n` đến mức ko nói ra tình cảm của mình thì ko chịu đc =>quyết định phải nói ra cho nhẹ lòng :) Đấy là tình cảm thật sự :)
thứ 3,con gái rất nhạy cảm.nhất là trong chuyện tình cảm.ng` ta thật lòng hay ko thì có thể cảm nhận rất rõ.vấn đề là có muốn rơi vào bẫy hay ko thôi >:)
 
tớ chỉ đồng ý vs cái thứ 1 vs 2, còn cái thứ 3, tớ càng ngày càng thấy sai, con gái ngày nay ( tức là bọn trẻ con lít nhít bây h` :)) ) càng ngày càng dễ lừa, vẫn nhầm tg rằng thằng sở khanh kia thật lòng vs mình mặc dù bạn bè nhìn vào fát là biết ngay :| khuyên răn thì lại bảo là người ngoài ko thể hiểu, trong khi 1 thằng cực kì thực lòng thì lại cho là đần thối, dở hơi blah blah... nhiều lúc đi giải quyết mấy vc đấy cho chúng nó mà bực mình
 
à uh.
quên mất là cũng có trg` hợp đặc biệt
tại bản thân tớ và những ng` tớ quen đều ko bị như thế.
bọn trẻ con bây h là do đú yêu quá sớm nên đôi khi bị nhập nhèm,chả có cảm xúc j cũng gọi là yêu.
đến mục đik sống là j còn chả biết thì yêu đương ai.
nói chung con gái mà có đặc tính thứ 3 kia là khá ổn rồi :))
 
nhưng mà nhạy cảm vừa thôi, bắt nhầm sóng thì chết, đôi khi con trai cũng dại dột làm những vc mà rất dễ gậy hiểu nhầm ( trong lúc bốc đồng ) giả sử như khi ngồi vs bạn, bạn khích cho "tao thấy con đấy cũng btg thôi, hàng thì bé, chỉ đc mỗi cái mặt xinh". Anh chàng tu cốc bia ừng ực rồi đập rầm xuống bàn rồi nói to cho vừa lòng bạn "công nhận, tao chỉ khoái có mỗi cái mặt của nó thôi mà, mấy cái kia thì thg thôi" ==>thế là toi :))
 
uh.
vấn đề là phải chứng minh đc mìh là ng` thật lòng [-(
đấy là cái kém cỏi của con trai.cứ thik sĩ diện cơ.ai bảo :))
nhưng con gái nhạy cảm quá cũng ko tốt.rất dễ suy diễn linh tinh và hay lo lắng trong mọi mối quan hệ :D
 
đúng đúng, nhất trí từ đầu đến cuối, nhưng mà chứng minh kiểu j` thì con gái tin đc :-/
 
chỉ cần tình cảm ko bao h lung lay là đc.
dù chỉ 1s nản thôi cũng sẽ đánh mất cơ hội ;)
cái này phải tự mình tìm cak thôi.
ng` khác ko nghĩ đc đâu [-x
 
nhiều triết lí quá nhỉ. Mãi mà chưa ngộ ra tình yêu nó là cái gì :(
 
cần j phải ngộ.
yêu rồi thì ắt sẽ ngộ đc mà chả phải hỏi ai :-j
 
chỉ cần tình cảm ko bao h lung lay là đc.
dù chỉ 1s nản thôi cũng sẽ đánh mất cơ hội ;)
cái này phải tự mình tìm cak thôi.
ng` khác ko nghĩ đc đâu [-x

nói nghe đơn giản lắm nhưng thực hiện đc thì là cả 1 sự thử thách đấy :-<

ty có thể là sự đồng cảm, chia sẻ, 1 sự gắn kết ngẫu nhiên của 2 người mà ko đc báo trc :)
 
Đọc truyện này nghe quen lắm. Trong phim Hàn Quốc nào cũng phải có người này đợi người kia, người này chết vì hết máu trắng rồi ung thư....

Tại sao tình yêu lại mang nhiều nỗi đau thế? Tình yêu kô phải lúc nào cũng kết thúc như vậy đâu, tình yêu luôn mang màu hồng. Hoa hồng trắng : đã hồng rồi lại còn trắng. hjx. Chàng trai thật hạnh phúc vì có cô bạn gái chung thuỷ vậy. Tik cho Yến. :)
 
Back
Bên trên