Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Quỳnh dạo này lên HAO nhiều thế em? ;;)
_ _ _

Tự nhiên mắt trái đỏ ngầu ko lý do :|
1 ngày tiêu biểu đại diện cho cái tháng 11 đen truyền thống :))
Cố lên nào :)>-
 
tập sống cho nó thực tế 1 tý đi :d
đừng baoh` nghĩ cs nó nhẹ nhàg và đơn giản quá nt :d
để ngã đấy i-)
 
2h sáng không hiểu có thằng điên con điên nào gọi điện cho mình, số lạ như trên trời rơi xuống.
Lúc đó vớ tay tắt máy, không phải vì số lạ mà vì buồn ngủ có biết cái quái gì đâu =; . Sáng ngủ dậy nửa mơ nửa tỉnh không biết tiếng chuông điện thoại đến trong mơ hay ngoài đời thực =)). Mở missed call ra thì đúng là có đứa gọi, không hiểu nhầm số hay là có chuyện gì. Èo, thôi kệ nó chắc ko liên quan đến mình:)|.

Thi cử là việc cả đời :-<.
 
I love Facebook because through it I can get in touch with many old friends again.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-)
l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-)
l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-)
l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-)
l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-)
l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-) l-)
 
Tuyết rơi rồi :x :x :x
Yêu đời quá :x :x :x
Thik tuyết dã man :x :x :X

Chẳg hiểu sao nhìn tuyết rơi tự nhiên lại thấy buồn wc =.=

Tao thích nhìn tuyết rơi lắm:x Sau này nhất định sẽ cầm tuyết, ngắm tuyết:x. Vs mày nhé, được ko;;)
1 năm nhanh quá:( nhanh lắm ý, có những chuyện xảy ra mà ko ngờ đến được:x Giá mà G* biết là em yêu anh đến thế nào:x

Đêm kia và sáng qua ngồi vẽ 7 cái pic Shinbe:x Yêu lắm ý:*

Giờ chuẩn bị xem film ma vs bạn Cảnh 8-> Đc ngày nghỉ, mong từ đầu tháng, thế mà có người bận đột xuất ko đi chơi đc vs mình. Kế hoahcj soạn sẵn từ 15 ngày trước của tôi đổ bể rồi đấy cô ạ:). Lúc ấy tôi muốn khóc lắm mà cô cứ bắt tôi ra busstop vs cô:). Thôi để khi nào cô rồi và tôi rỗi nhé:)
 
Đến tự tử vì bài tập sử quá!
Cứ tưởng lớp 12 thì ko phải mất thời gian cho mấy môn phụ chứ!
:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
Mặc dù hôm nay chả có j` đặc bịt vui vẻ nhưng cũng là chơi suốt cả ngày!
Lười quá!:-s
Tối học bù! :D
 
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
Hả hả, hả hả, cái gì cơ.
Ôi bạn Q ơi là bạn Q, hôm trước tớ đã bảo rồi cơ mà
Ôi CB ơi là CB. Sao cứ loi choi lúc thế này lúc thế khác =))
Ôi sao mấy hôm trước mình không thèm vào check lại lần nữa.
Ôi mặc dù nó ko ảnh hưởng gì lắm nhưng vẫn buồn cười ấy.
hả hả =)).
Ôi chết 27 tiếng nữa =)).
hả hả =)).
Ôi ôi, thế này đã đủ để mình đi học chưa =)) =)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao thích nhìn tuyết rơi lắm:x Sau này nhất định sẽ cầm tuyết, ngắm tuyết:x. Vs mày nhé, được ko;;)
1 năm nhanh quá:( nhanh lắm ý, có những chuyện xảy ra mà ko ngờ đến được:x Giá mà G* biết là em yêu anh đến thế nào:x

Đêm kia và sáng qua ngồi vẽ 7 cái pic Shinbe:x Yêu lắm ý:*

Giờ chuẩn bị xem film ma vs bạn Cảnh 8-> Đc ngày nghỉ, mong từ đầu tháng, thế mà có người bận đột xuất ko đi chơi đc vs mình. Kế hoahcj soạn sẵn từ 15 ngày trước của tôi đổ bể rồi đấy cô ạ:). Lúc ấy tôi muốn khóc lắm mà cô cứ bắt tôi ra busstop vs cô:). Thôi để khi nào cô rồi và tôi rỗi nhé:)

Ừ hứa :p
 
bị neglect rồi : ))
cứ stuck mãi trong cái mớ hỗn độn : ))
muốn thử cảm giác từ trên trời rơi xuống quá = )) : -j
có đang làm sao không
..............
..............
..............
: (
..............
..............
..............
: )
 
làm mãi ko xong cái cục cho trẻ con
rõ ràng là ngu mà
ngày mai...
hic
đầu tiên là :smile:
rồi vào trong :eek:
và vui vẻ :beerchug:
tiếp sau đó :-|
"có chuyện này...về tình hình học tập của cháu..." - "Vâng ạ?" :oops: -chờ đợi... :shock: ("chời ơi") :-| :???: :frown: "vậy ạ...để em về fải bảo với nó..." :angry:
"năm nay là năm rất quan trọng,ko còn nhiều time nữa đâu:nono: ..."
......thời gian trôi....to nhỏ to nhỏ.....trời đã tối....
"......" :shy:
lạch cạch ra về...
...suy nghĩ trên đg` về....suy nghĩ mãi...nghĩ ngợi nghĩ ngợi....
mở cửa lặng lẽ....
'chạy chạy ra đón :smiley:...nhìn nhìn...:!: '
:madflame: :argue: :madflame: :krach:
"...từ nay thì...đừng hòng....ko có chuyện....nữa đâu....từ mai sẽ cắt hết....ko có....j cả...."
:(( :(( =((
 
Hôm nay... Malaysia Airlines Office đã gọi confirm về việc chuyển vé đến nhà :x
Hôm nay... politics test làm như shit... :-< ai biết 3 nội dung quan trọng của hiệp định Copenhagen là j? 8-|
Hôm nay... những trò lố hay là bạn Tân trong siêu thị? :))
Hôm nay... cái vé là động lực duy nhất giúp mình stay focus... duy nhất...
 
lại có đứa hack nick mình :-<
chơi ngay cái mẹt :) cuối dòng :|

----------

3 lần nhìn đồng hồ, 1 lần 11:11, 1 lần 12:12, 1 lần 12:21 :(
 
Back
Bên trên