hóa ơi!!!Where R U?????.............

Vâng, mặc dù Trần Quang Hưng đã tốn bao mồ hôi nước mắt, công sức lao động cực nhọc suốt 2 năm mà lập ra được BCFC, Phạm Ngọc Quân bỏ đi toàn bộ danh dự của tình bạn mà tiết lộ những gì Bùi chỉ dám thỏ thẻ với mình, dù cả lớp 12 HÓa mang ra mổ xẻ, cắt ra từng miếng, khác gì ngũ mã phanh thây, vậy mà tại sao, tại sao Bùi vẫn ko chịu lên đây đáp ứng lại nhu cầu của bạn đọc ? Bản thân tôi mong Bùi đáp trả như cá khô mong nước, như cô Hà mong giải Quốc Gia, thật ko khác gì ngày xưa Lưu Bị tam cố thảo lư mời Gia Cát Lượng vậy ?

Viết những lời này ra nhằm mục đích cầu hiền cho HAO, nhất là cho topic Hóa ơi - Where R U, ko phải nói là Bùi ơi - Where R U ? Bởi lẽ chỉ có Bùi mới có thể xóa tan đi bầu không khí ảm đạm ở khối Hóa 05 08 cả tháng nay, như 1 miếng thịt dê ngon có cả đàn hổ đến gặm, như 1 thằng người bị ngũ mã phanh thây vậy... và hơn tất cả là tránh được 1 pha 5 tầng DSBA ngày mai nhân dịp Giải phóng thủ đô 10 - 10 và cuộc họp công nhân viên chức ngày thứ 6.

Có gì sơ xuất xin Bùi lượng thứ, nếu ko có gì hẹn gặp nhau ở sông giải quyết ân oán.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hình như là từ em khơi chuyện anh Bùi mà topic các anh chị xôm tụ thế này đấy nhở ;)) :))

anh Linh ko lên đây buồn nhỉ ;;)

với cả anh Quân viết hay quá à :>, em là em chịu mấy cái Lưu Bị với cả Tào Tháo linh tinh gì gì đó 8-> , em chịu 8-> Tài năng của anh Quân giờ có cả chuyên văn nữa à ;)) em sợ văn từ khi cuộc đời mang đậm dấu giầy cô Thân=(( những lời giảng ăn sâu trong tiềm thức và có thể triệt tan những cảm hứng vừa bất thần trỗi dậy .

Khối sáng tập quân sự cùng nhau ạ :D ý ý tập cùng các anh chị :x:x:x
 
:x e QA viết văn hay có kém j` a Quân đâu :)) còn hay hơn ý chứ :)) Quân nó chỉ đú đởn viết tí văn thôi :p

Mà sáng nay mình đã nhắc Bùi lên HAO mà đọc rồi , ku cậu vẫn chả thấy động tĩnh j` :)) chả lẽ lại để mình lôi cả họ tên ảnh iếc lên đây mới chịu xuất đầu lộ diện ;)) < đe dọa >:) :)) :p >

Quả này Quân ko bị DSBA thì hơi phí nhá ;))
 
Vâng cho dù Phạm Ngọc Quân đã chập nhận hình phạt cao nhất trong án phạt của H1 05-08 (bán rẻ anh em bạn bè) là 5 tầng DSBA, và mặc dù PNQ đã khẩn thiết kêu gọi Bùi CT lên xóa đi mây đen đang bao phủ toàn topic, nhưng vẫn

Bùi ơi...Where are u


Ko 1 lơì biện hộ, ko 1 câu giải thik, điều đó có nghĩa là : Bùi đã thừa nhận

Một tràng pháo tay cho sự dũng cảm của Bùi CT đi naòooooooooo

=D> =D> =D> =D> =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này thì DSBA 5 tầng, đằng nào cũng trót rồi.

Thường nghe rằng : phải có người phi thường, mời lập được việc phi thường, có việc phi thường, mới có công phi thường. Cái công fi thường ấy vốn ko phải người phi thường ko thể làm nổi.

Trước kia Hóa trường ta suy yếu, Toán Lý lộng hành, tác oai tác quái, năm nào cũng giải Quốc Gia Quốc tế đầy mình, 10 Hoá, 11 Hóa, 12 Hóa đều vắng bóng nhân tài, không ai có thể vươn lên được giải thành phố, nữa là giải QG, để đến nỗi phải nhờ cạy một bà bên chuyên Lý, để tiếng nhơ nhuốc đến ngày nay, làm gương cho đời.

May thay thế hệ năm 89, anh tài nổi dậy, giải QG trước như lá mùa thu thì nay như mưa rào mùa hạ, anh hùng dưới trướng cô Hà tranh nhau lập công, hết Phạm Gia Dự lại có Kiên, Mai, Hưng, Lâm và ko thể ko kể đến Bùi Tuấn Linh - Bùi Công Tử. Đó quả thật là cái công sức phi thường mấy ai làm nổi.

Nhưng đằng sau cái giải QG ấy, đằng sau cái bộ mặt câng câng kiểu bộ đội, thực thà khiêm tốn ấy, đằng sau cái cặp hình tạp dề rất đặc trưng ấy, có lẽ chỉ có vài người hiểu được thế nào là Bùi Công Tử mà thôi.

Bố nó là Dũng ( Bùi Tiến Dũng ), ỷ chức vụ mà lộng hành, tham ô cướp đoạt của cải của đất nước, hút thuốc lá cũng mất vài ngàn USD, tội chứng rành rành, người người cùng biết, quỷ thần đều muốn diệt. Nay đã gặp phải quả báo, mà phải ra đứng trước vành móng ngựa, tiền ko có 1 xu, áo ko có mà mặc, cơm ko có mà ăn. Ấy quả thật cũng là lưới trời lồng lộng vậy.

Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, nào có sai. Cha mẹ chỉ truyền cho con kiểu gen, nhưng đây truyên luôn cả kiểu hình nữa. Nó ỷ có giải QG, vênh vênh váo váo, gặp ai cũng lên mặt, thấy ngứa mắt là DSBA. Nó tưởng cái giải đó là to, gặp thầy cô không thèm chào, hoặc trước mặt thì khiêm nhường lễ độ mà ngay sau đó thì cất ngay tiếng chửi *** ** ***. Thật là coi trời bằng vung, nó biết cái giải QG của nó, mà ko biết cái giải Quốc tế của người khác. Nó quên mất rằng, để nó có cái giải ấy, bao nhiêu người đổ mồ hôi nước mắt cho nó học, rèn luyện cho nó, để nó có ngày hôm nay. Thế mà nó bạ ai lại chửi người đó, đó là điều bất trung, bất nghĩa. Nó coi khinh thầy cô, đã đành, đằng này thường xuyên mang cha mẹ người khác ra chửi, tự xưng mình làm bố người khác, mà Phạm Ngọc Quân chính là nhân chứng rõ ràng nhất. Nó làm vậy khác nào phỉ báng cha mẹ mình. Đó quả thật ko khác gì loài cầm thú. Ấy là điều đại bất hiếu. Con người bất trung bất hiếu bât nghĩa, dù DSBA hàng ngàn hàng vạn lần cũng chưa hết tội. Giải QG trong tay nó, khác nào *** ngáp phải ruồi vậy.

Nay nó ngu dốt ko biết nhìn xa thôi ta đành nói tiếp. Người ta phấn đấu đến giải QG còn tiếp tục con đường Quốc Tế, được QT rồi thì hướng đến Nobel, nay nó chưa đáp nổi ơn sinh thành của cha mẹ, ơn đào tạo của thầy cô, đã định chim bay khi lông cánh vừa mọc, cho rảnh nợ, người đời ai nghe mà không phỉ nhổ cho được.

Viết xong mấy dòng này mai DSBA cũng thấy sung sướng lắm.
 
Vâng tôi phải công nhận 1 điều nữa rằng là Bùi CT rất là gan lì. Tất cả những bí mật đã dc phơi bày, tất cả những điều xấu xa nhất đã dc làm sáng tỏ. Qua bài viết của cây bút hiện thực PNQ, chúng ta đã dần dần hiểu hết dc bản chất của cái ng` vẫn dc cô Hà sùng ái, dc đàn em kính trọng và dc bạn bè nể nang.

Vâng, Bùi Tuấn Linh_Bùi CT đã lộ rõ chân tướng của y. Và một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng: Ko thấy 1 lời bào chữa biện hộ nào, điều đó có nghĩa là

Bùi đã thừa nhận
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sụp đổ hình tượng =((=((=((

=)) Dương - Quân song hands hợp keyboard thế này Bùi **** ** đỡ sao nổi đây =))
 
trình văn của Quân dạo này lên nhanh gớm ;))

hôm nọ vừa đc con 7 văn Mr Thái xong :-ss
 
Sau một loạt những nỗ lực lăng xê của bầu sô tài ba Trần Quang Hưng, ng` đang có ý định thành lập BCTFC, nhằm mục đích đưa Bùi CT lên trở thành 1 thần tượng mới trong giới trẻ. Mục tiêu trc mắt là trường Ams, rồi đến toàn Hà Nội này sẽ biết đến tên Bùi Tuấn Linh. Tiếp đó theo dòng chảy thời gian, tiếng tăm ấy sẽ lan ra khắp Việt Nam và bay xa trên bầu trời quốc tế.

Nhưng sự đời có ai thấu dc chữ "ngờ". Kế hoặch của Mr Hưng đang phất lên như diều gặp gió thì đã có kẻ thọc gậy bánh xe. Kẻ đó ko phải ai khác mà chính là Phạm Ngọc Quân. Vậy là những điều ko đáng nói đã dc nói ra, danh tiếng của Bùi đã đi tong cùng những scandal ko thể tha thứ trong giới học đường. Một vụ án mới đã dc những cây bút chuyên về hiện thực phê phán đi vào đào sâu tìm hiểu, và sẽ có kết quả tại những chương hồi sau.

Mời các bạn chú ý theo dõi đón xem.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
QH ko thông qua Bầu sô pro. mà solo, tự lăng xê thì kết quả chỉ thế đc thôi. [-( Làm sao đơn thương độc mã đối chọi với các đàn anh trong giới xã hội đen thế kia đc. :-j
 
sao anh QUân nặng lời thế =((

Chúc mừng sn chị Trang :x:x:x yêu chị 1 cái :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao anh QUân nặng lời thế =((

Chúc mừng sn chị Trang :x:x:x yêu chị 1 cái :*

Anh chỉ nói sự thật thôi em à. Ngồi cạnh nó 2 năm anh ko hiểu nó thì ai hiểu vào đây... Hưng nó cũng hiểu nhưng mà trình chém jó của nó cao quá...

CMSN Trang Bò phát nào, tại vì hôm trước CMSN mình :D <:p <:p <:p

Ava anh ( chị ) Hiếu đáng sợ quá... trông ko hiền dịu đáng yêu như ava mình <:p <:p
 
Cả sáng nay CMSN Bò =)) ôi chết mất =)) Bí vẽ Bò xinh ơi là xinh ý :x =))

Bí ngồi tập cả tối hum qua chỉ để sáng nay đến vẽ mặt Bò xinh xắn =))

Mình ngồi cả chiều qua để mua 1 cái bát hoa giả mà theo U mình là đẹp nhất Hà Nội vs giá 18k VNĐ =)) để mừng SN bạn Bò :))

Bùi hứa sẽ mang 1 con bò < mà theo Bùi miêu tả là rất xinh xắn :x > để tặng Bò

Bí và tớ ngồi mơ tưởng đến lúc SN mình mà ko ai mang hoa đi :( thế là buồn :( cuối cùng thi phân công nhau , SN Bí Trúc mang hoa , SN Trúc Bí mang hoa :"> tự sướng vs nhau :"> =))

:(( hum nay tiếc quá vì quên ko mang máy ảnh :( hic hic :( :((

----------

Ah` mọi người ơi bao h` KT lý 1 tiết ý nhờ :-? thứ bảy tuần này hay tuần sau :D
 
CMSN bạn Bò 1 cái nhể :x [chúc bạn càng lớn năng suất càng cao ;)) ]
Dương ơi thứ 7 Kt lý 1 tiết thật đấy ah :-ss ( cười gian thế kia có nên tin ko nhở :-? )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thấy Vân bảo mai chưa KT , TP cũng bảo chưa KT :))
Kệ cho Dương ôn , xong mai xin thày cho Dương KT 1 mình =))

Đang buôn vs chị Chi :(
"Làm thế nào để có ty :( để có ny :(
Sao thiên hạ ng` ta cứ yêu đg ầm ầm thế nhờ :("


=)) :">=))
 
Back
Bên trên