hóa ơi!!!Where R U?????.............

eo ôi các anh chị kiểm tra à, anh Dương dính chưởng à, khổ thân anh Dương thế;;)

Hôm nay thấy anh Dương lượn xuống tầng 2 đi chưa đầy hết hành lang lại lượn trở lại tầng 3. :))

Qua hành lang lớp thì thấy anh Linh ngồi vắt vẻo trên bàn, đảo mắt chớp chớp trông xuống sân bóng với một áng nhìn đầy mơ mộng và có thể rặn thành thơ :x

Anh Hưng đâu rồi ạ, cái BCFC làm việc thế nào đây chị Trúc :-w

Ồ, thì ra cô Hà quí anh Dương nhất ;)) ;)) uầy uầy, nhưng mà mở sách để cô tóm thì thật là [-x chắc tại có chị Thu ngồi cạnh anh nên là... ;))

Em chỉ đùa thoy, em ko có ý gì đâu :D

Chúc mừng chị Trúc vì bài kt trên cả tuyển :D
 
nhưng mà nói đi cũng phải nói lại :> dù sao cô Hà dạy mình là phúc đức lắm rồi :x chứ cứ nhìn các em khóa dưới bị cô Thu + cô Hà kia dưỡng gà từ thuở còn tơ thì ... :-ss

em vô cùng cảm ơn chị Ngọc đã thấu hiểu nỗi nhọc lòng của những con người còn chưa nứt tuổi 15 =((

Học đại cương và hữu cơ song song nhau là cả một vấn đề đấy ạ *-:) *-:) *-:) :-t
 
118 cơ á :eek: 2 điểm nữa là full mark rồi còn j.

Mai có ai muốn bùng tuyển ko :-? sáng cô Ngọc Hà đọc kinh, chiều cô Bích Hà niệm phật :)) ko tẩu hỏa nhập ma hơi phí =))

@Quân: Bao h định trả bài cho sư phụ đây :-w
 
Chiều nay vừa ra chùa xong :D chắc mai ko phải đi học tuyển :D

@Thầy : thế mới hiểu sao Bùi cố gắng học E đến như vậy :))
 
:)) ô hô :)) tớ ko định đi sâu vô chi tiết :)) nhg mà ng` 118 toefl thì tớ biết là ai rồi :)) >:) hóa ra là bạn ý 8-> à quên :)) hình như 115 chứ ko phải 118 đâu :)) lớp A làm j` có ai 118 nhở :))

Bùi uýnh chít thèng Quân đê :)) nó tiết lộ hết bí mật này ;))
 
uầy uầy :eek: :eek: :eek:

thật là cák nhà Quân có 5m thôi á :eek:

thật là may mắn cho thằng Bùi b-) vì Quân nhà ta đã có ng` trong mộng ;)) :))
 
A1 theo tớ nhớ cao nhất là 114 mà :D. ML. Tiếp sau là hàng loạt 109, 104 nhan nhản nhưng chưa có 118 đâu :D. đúng là người trong mộng rồi :D :x. Tớ có người trong mộng 109 thôi :x, chưa với tới 114 đc.(118 chứ, viết nhầm)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bố em bảo chú Quang bạn bố có con học 12 hóa cô Hà trường mình tên là anh Hiếu , em chẳng biết có phải là anh Hiếu này ko :-??

Mà cho em hỏi, tập quân sự là như thế nào ạ :-s :-s em thấy chị Thu bảo tuần sau tập rồi :-s
 
109 hình như là bạn Nhã :)) < hay còn gọi là H Đô :)) >

Còn 114 chỉ có 2 bạn thôi chứ làm j` mà nhan nhản nhở :)) hay mình cập nhật tt kém :p

Mai sang hỏi Mo :))

Hum nay thấy Mo sang than thở phải đi thực hành hóa cô ha :)) khổ thân lớp A , cô Hà dạy là ... :-ss
 
112 113 114 115.... nghe như cấp cứu... mà ước gì mình được như các bạn ấy...

@Q. Anh : tập quân sự = đào ngũ em ạ.
 
Mấy lão GD nc mình hâm nặng rồi >.< bảo là ko tập đầu năm để tránh nắng, thế mà bây nắng chang chang bắt lôi ra tập >:p đã thế còn đúng đợt ktra 1 tiết nữa :(

Ko hiểu ông nào mà ác ôn thế >"<

Thêm bí mật nữa : nhà bạn ấy cák nhà Quân có 5 mét thôi ;;) ;;)

Gần nhà Quân cũng là gần nhà Bùi mà ;))
 
:)) Xinh xinh cao cao trắng trắng , lại 114 toefl nữa 8->

2 ng` tên ML mà mình biết đều xinh :))

Đợt KT 1 tiết nào cơ :-?
 
Sắp ktra 1 tiết hàng loạt rồi còn j

Học quân sự xong ra ktra là vừa :(
 
uh! đều xinh cả :D :x. :D.
Con Huyền Đô 119 ah :((, pó tay pó chân thế :((, lâu ko gặp mà hổ báo thật.
 
:)) ko đọc kỹ à [-x HĐ 109 mà [-x

giai lớp mình chạy theo gal lớp A hết rồi =))
 
Trào lưu mới, con trai lớp Hóa chạy theo con gái A1 à, ghê đây. :D
Thảo nào Bùi bỏ cả Hóa chạy theo TA, sức mạnh của TY có khác.Khổ công cô Hà hi vọng, cuối cùng vì tiếng gọi của TY mà sụp đổ.
ML có phải là Mỹ Linh hay Mai Linh gì gì đó ko?
 
Bùi bị đem ra mổ xẻ kinh chưa kìa =))

Bùi ơi lên đây mà đọc này, đọc xong nhớ DSBA thằng Quân nhé :)) =))
 
Back
Bên trên