hóa ơi!!!Where R U?????.............

Mà đúng là cô Hà nói nhỏ thật :-? nhg từ h` có mic rồi mà :>

Lại nhớ hum cô đuổi Thông ra khỏi lớp :|

---> e QAnh : hum nay lớp chị đc. nghỉ tiết Kỹ nên chúng nó mở nhạc ầm ĩ nghe cho sướng tai :p tiện thể khoe loa xịn luôn ;;) =))
 
Các bạn lớp mình hôm nay thi SAT thế nào? ;;) Tốt cả chứ? \:d/

Vắng có 5 bạn thôi mà lớp buồn hẳn. ;))
 
hôm qua đến hôm nay, vào hao 3 lần, mà ko biết viết j` :D lần này, quyết định là sẽ viết :">
 
Sao chúng mày cứ lấy cô Hà ra đùa thế ?
A thấy quí cô phết .:D
(mặc dù cô nói nhỏ thật và dạy cũng hơi buồn ngủ)
 
---> a Quốc : ơ a ơi , có phải cứ lấy thày cô ra đùa là ghét cô đâu :)) mà đùa cũng có j` quá đáng đâu :-? đấy là do cô đùa trc' chứ :))

e nói thẳng , e ko yêu quý cô Hà đc. như a Quốc đâu :)) < lý do thì nếu a cần , e sẽ PM cho >
có nhiều thày cô khác ở trg` mình e quý hơn :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhưng mà nói đi cũng phải nói lại :> dù sao cô Hà dạy mình là phúc đức lắm rồi :x chứ cứ nhìn các em khóa dưới bị cô Thu + cô Hà kia dưỡng gà từ thuở còn tơ thì ... :-ss
 
công nhận, rất quý cô vì chuyện cô ko bắt học quá nặng môn chuyên :D với những đứa ko phải là gà (mà là lợn) như mình :D

như hôm nay, chả hiểu sao tự dưng cô lại nhẹ tay thế ko biết, đề kiểm tra hóa 2 tiết mà còn thừa tới nửa tiếng :x :x lần đầu tiên từ lúc bước chân vào lớp hoá mà lại có bài nhẹ nhàng thế, cô vui vẻ mà cả lớp cũng hớn hở ;)) cứ hoà thuận thế này có phải là tốt ko b-)
 
Chả thấy hòa thuận j :(( bị đánh dấu bài :( ức ko chịu dc :((
 
:eek: :eek: đánh dấu bài à =)) (cho chết) eo ơi thương nhỉ :) tội nghiệp dương :)

:-s :-s :-s cái câu viết đồng phân, viết mãi cũng chỉ được 2 chú, thế mà đáp án min lại là 3 :-l tức quá, khoanh xừ nó 6 đồng phân, cho nó chết :( tiếc thế, biết vậy mình ko khoanh có phải tự dưng được rùa 1 câu ko :(
 
Ko nhớ nổi cái nihidrin là j :(( mở sak ra thế là bị cô chém =((

Cả lũ Bùi, Hưng, Quân, Thắng giở sak ko sao, thế mà mình thì :((
 
ava Dương :x :x :x đẹp nhờ mọi ng` nhờ :x < ava ấy là do tớ chụp đấy ;;) :">>

Tớ chụp đc. nhiều cảnh của lớp mình hay ho lắm ;)):x:x:x:x < nhờ Dương nhờ ;)) > < nhờ Bí nhờ ;)) Bí vs TP ;)) jealous ;))>


---> Dương : ;)) ai bảo dùng sách xịn làm j` ;)) cứ nghe tớ chân chất jở sgk chuyên trang 348 hay 352 j` j` đó có hơn ko ;))quả báo đấy biết chưa ;)) biết điều thì xóa ngay cái ảnh sáng nay đi thì jời mới thương ;))

Mà mấy tuyển cũng giở sak à :))đúng là loạn :)) nhg mà Dương ngồi ngay mặt cô [-x cô nhìn thấy ngay :)) đb lại tổ mình thì ấy biết rồi đấy ;)) :))

He he Dương bị chém là có lý do cả đấy ;;) tuyển quá mà ;;) cô thương Dương nhứt đấy ;;) thương cho roi cho vọt mà ;)) =))


Nhắc bài KT lại nhớ :)) Thắng làm sai mấy câu =)) Lâm làm sai câu đồng phân :)) ôi jời ơi tuyển ơi là tuyển :)) cứ đần độn như mình có phải đc. jời thương ko :"> :))


Hum nay cô Hà cho bài KT này bất ngờ ngoài tầm dự đoán thiển cận của tớ đâm lại phải ngồi soi xem có bẫy ở đâu ko =)):">

Sung sướng vì đúng cái câu đồng phân =)) viết được có 2 cái lại tưởng mình ngu , đánh bừa là 3 =)) cả câu polime cũng đúng =)) sướng điên:x :)) câu nhận biết cũng đúng :x ôi đời mình :x nhg khốn lắm cơ :)) hình như vẫn bị sai 1 hoặc vài câu nào đó :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
---> Dương : ;)) ai bảo dùng sách xịn làm j` ;)) cứ nghe tớ chân chất jở sgk chuyên trang 348 hay 352 j` j` đó có hơn ko ;))

Lúc đầu nó giở sak sịn ra :)) tao mới bẩu là mở sak chuyên ra cho nó nhanh :)) ----> thế là nó mới mở sak chuyên ra :))
cái vấn đề là ý :)) xem xong ko gấp vào mà để trên bàn 8-} để 1 LÚC SAU cô nhìn thấy :)) =)) cô mới đánh dấu bài :))

thật là * * * :)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
để 1 lúc sau =)) Dương trí tuệ vãi =)) Thu ơi mày ngồi cạnh Dương mà để cho Dương nó trí tuệ thế à =))
 
Bàn ko có ngăn là khổ thế đấy :(

----------

@ Trúc: Cô cứ phải chém tôi vài câu mới yên tâm dc à :-w
 
---> Dương : gớm >:p chú chém tôi chả bao nhiêu rồi >:p h` mới có dịp chém lại :x ko chém thì phí :"> :p
 
@ Trúc: tao có ngờ đâu nó lại * * * thế :))

mới cả lúc đấy tao ko biết là cùng đề :( nên cứ cặm cụi làm lấy làm để :( chẳng nói gì với nó nên tao ko biết :-ss đến lúc cô đi xuống tao mới nhìn thấy :">
 
Lúc đầu đứa nào chẳng cặm cụi làm lấy làm để =)) làm chán chê mê mải , làm xong gần hết ngẩng lên mới biết hóa ra chỉ tráo câu :))
 
Back
Bên trên