hóa ơi!!!Where R U?????.............

Bùi công tử (BCT) hiện nay đã có số lg ng hâm mộ đủ để lập fan club, mời mọi ng đăng kí tham gia, tạm thời tôi sẽ là founder kiêm manager cho club này.

Các hoạt động là lăng xê BCT, chụp ảnh nghệ thuật với BCT, gào thét vì BCT, bắt chiếc BCT (đặc biệt là khả năng nói tiếng địa phương thần sầu của chàng) và nhiều thứ khác nữa, để thể hiện lòng ái mộ chúng ta dành cho chàng công tử họ Bùi.

Có lẽ phải nhắc lại chút lí do tại sao ng ta lại "chết" BCT như vậy. Là ng khởi xướng nhóm, trc hết tôi nhận thấy rằng BCT hiện nay có bộ mã bề ngoài rất ấn tượng, với 1 chiếc cặp cấp 1 to sụ màu tạp dề, chiếc quần xanh đc mài rất kĩ với những đỉa quần chưa bao h đc dùng đến, và đặc biệt là nét mặt rất "chiến sĩ" (tránh từ "Liệt sĩ" vì nghe hơi ghê, nhưng thực ra như thế mới đúng) đã làm đắm say biết bao trái tim đang thoi thóp mong chờ 1 ngày đc tận tay xin chữ kí chàng (mặc dù chữ kí chàng thì ko thể đơn giản hơn, đến bác xe ôm hay bà bán nước nhìn qua lần đầu là bắt chước đc liền :)) ).

Thứ nữa, khả năng học vấn của chàng khá là tanh tưởi. Ko phải ai cũng đc kéo cờ trong dịp khai giảng, nhưng chàng đã đạt đc điều đó. Ko phải ai cũng đc Odon vallet 2 năm liền, chàng cũng lại làm đc điều đó, ko những thế, những môn khác chàng cũng chém sạch bách ko chừa môn nào, thật là ấn tượng. Điều đágn lưu ý là tốc độ của chàng. Sau khi ôn thi QG, chàng quay lại với bộn bề bài vở của 3 thágn bùng tiết 1 cách trắng trợn, những tưởng đạt đc điểm số trung bình đã là 1 điều ko tưởng, vậy mà chàng đã làm đc nốt cả điều đó và còn hơn thế nữa, blah blah blah... Nói chung chàng rất là tanh. A` hiện nay hình như chàng đã manh nha bỏ hóa để đi theo tiếng gọi của cộng đồng du học, và với tốc độ thần sầu của chàng, có khi năm sau chúng ta lại thấy 1 Bùi Havard chăng :-? (đương nhiên hiện nay chàng đang bị lấn cấn vợ con, các fan, và nhất là cô Hà, ng đã đưa BCT lên đến vị trí này, vì thế chưa nỡ dứt áo ra đi, nhưng chúng ta sẽ biểu tình đòi quền lợi cho chàng, hãy vững tin hỡi BCT b-) )

Cuối cùng nà nòng vị tha của chàng. Ẩn sau những thuật ngữ địa phương mà thoáng nghe ng ta sẽ tưởng như đc phát ra từ 1 kẻ thất học nà 1 con người giàu đức hi sinh và biêt vì chiến hữu. Hãy thử 1 lần ko học bài và mò ra bên chàng, hẳn BCT sẽ giúp bạn, hãy thử chờ đến đợt học bổng, BCT hẳn sẽ móc hết hầu bao vì bạn (có phải ko nhể? Bùi nhể ;)) ), và hãy thử 1 lần ngỏ ý muốn DSBA chàng, hẳn bạn sẽ bất ngờ khi chàng gần như tự nguyện ngồi ngay xuống bậc thứ hai mươi ba của chiếc cầu thang, thả lỏng cơ thể và cười 1 nụ cưởi mãn nguyện để làm bạn thỏa mãn. Nói chung bạn sẽ khó đào đc ở đâu ra 1 ng giàu đức hi sinh và nòng vị tha như BCT.

Với những thuận nhợi như trên, tôi tha thiết mong các fans đang lưu tán của BCT hãy tập hợp lại và làm điều j đó cho chàng, hãy thể hiện mình là 1 BCTer.

Hãy đăng kí online ngay trong này, hoặc add nick tôi để đăng kí. Xin trân trọng cảm ơn !!!! ^^
 
---> e QA : =)) chỉ có Dương-Thu thôi e ạ =))e nói thế này có ngày bé ny của Huấn biết bé lại đến đánh chít chị em mình bây h` =)) e ko thấy thèng Dương nó so sánh chị vs puppil < tạm dịch là cún con cho nó mỹ miều :"> >và so sánh thèng Huấn vs chủ đấy à :( :( số chị khổ lắm :( :(( hum nay vừa ăn mấy cái bạt tai của Dương < đồ con giai mà đi đánh con gái thật ko biết xấu hổ >:p > e nhớ tránh xa thèng Dương ra ko có ngày Dương đánh cho vỡ đầu ;))

---> Dương : :(( khiếp quá đáng :(( quá đáng cũng vừa vừa thôi chứ :(( so bạn vs chó bao h` ko :( :(( hít le >:p

---> Thu : =)) hot bouy PA-GHI =)) làm túp lều jữa vườn nho =))
mày toàn kể chn tao đến tổ mày sướng thôi :( sao mày ko kể chuyện Dương oánh tao , Huấn chửi tao đần độn đi :( :((


---> Hưng : tiểu nữ đã trót mang lòng hâm mộ Bùi công tử từ lâu lắm rồi mà quý công tử chả thèm để mắt đến tiểu nữ :"> gia nhập club này liệu có đc. ưu ái hơn ko nhỉ ;;) :"> =)) đùa chứ lớp văn cũng có ối bạn hâm mộ Bùi đấy ;;) < hâm mộ cả 3 tuyển , nhất là sau khi nghe tớ chém gió :">=)) >
 
Bùi công tử (BCT) hiện nay đã có số lg ng hâm mộ đủ để lập fan club, mời mọi ng đăng kí tham gia, tạm thời tôi sẽ là founder kiêm manager cho club này.

Các hoạt động là lăng xê BCT, chụp ảnh nghệ thuật với BCT, gào thét vì BCT, bắt chiếc BCT (đặc biệt là khả năng nói tiếng địa phương thần sầu của chàng) và nhiều thứ khác nữa, để thể hiện lòng ái mộ chúng ta dành cho chàng công tử họ Bùi.

Có lẽ phải nhắc lại chút lí do tại sao ng ta lại "chết" BCT như vậy. Là ng khởi xướng nhóm, trc hết tôi nhận thấy rằng BCT hiện nay có bộ mã bề ngoài rất ấn tượng, với 1 chiếc cặp cấp 1 to sụ màu tạp dề, chiếc quần xanh đc mài rất kĩ với những đỉa quần chưa bao h đc dùng đến, và đặc biệt là nét mặt rất "chiến sĩ" (tránh từ "Liệt sĩ" vì nghe hơi ghê, nhưng thực ra như thế mới đúng) đã làm đắm say biết bao trái tim đang thoi thóp mong chờ 1 ngày đc tận tay xin chữ kí chàng (mặc dù chữ kí chàng thì ko thể đơn giản hơn, đến bác xe ôm hay bà bán nước nhìn qua lần đầu là bắt chước đc liền :)) ).

Thứ nữa, khả năng học vấn của chàng khá là tanh tưởi. Ko phải ai cũng đc kéo cờ trong dịp khai giảng, nhưng chàng đã đạt đc điều đó. Ko phải ai cũng đc Odon vallet 2 năm liền, chàng cũng lại làm đc điều đó, ko những thế, những môn khác chàng cũng chém sạch bách ko chừa môn nào, thật là ấn tượng. Điều đágn lưu ý là tốc độ của chàng. Sau khi ôn thi QG, chàng quay lại với bộn bề bài vở của 3 thágn bùng tiết 1 cách trắng trợn, những tưởng đạt đc điểm số trung bình đã là 1 điều ko tưởng, vậy mà chàng đã làm đc nốt cả điều đó và còn hơn thế nữa, blah blah blah... Nói chung chàng rất là tanh. A` hiện nay hình như chàng đã manh nha bỏ hóa để đi theo tiếng gọi của cộng đồng du học, và với tốc độ thần sầu của chàng, có khi năm sau chúng ta lại thấy 1 Bùi Havard chăng :-? (đương nhiên hiện nay chàng đang bị lấn cấn vợ con, các fan, và nhất là cô Hà, ng đã đưa BCT lên đến vị trí này, vì thế chưa nỡ dứt áo ra đi, nhưng chúng ta sẽ biểu tình đòi quền lợi cho chàng, hãy vững tin hỡi BCT b-) )

Cuối cùng nà nòng vị tha của chàng. Ẩn sau những thuật ngữ địa phương mà thoáng nghe ng ta sẽ tưởng như đc phát ra từ 1 kẻ thất học nà 1 con người giàu đức hi sinh và biêt vì chiến hữu. Hãy thử 1 lần ko học bài và mò ra bên chàng, hẳn BCT sẽ giúp bạn, hãy thử chờ đến đợt học bổng, BCT hẳn sẽ móc hết hầu bao vì bạn (có phải ko nhể? Bùi nhể ;)) ), và hãy thử 1 lần ngỏ ý muốn DSBA chàng, hẳn bạn sẽ bất ngờ khi chàng gần như tự nguyện ngồi ngay xuống bậc thứ hai mươi ba của chiếc cầu thang, thả lỏng cơ thể và cười 1 nụ cưởi mãn nguyện để làm bạn thỏa mãn. Nói chung bạn sẽ khó đào đc ở đâu ra 1 ng giàu đức hi sinh và nòng vị tha như BCT.

Với những thuận nhợi như trên, tôi tha thiết mong các fans đang lưu tán của BCT hãy tập hợp lại và làm điều j đó cho chàng, hãy thể hiện mình là 1 BCTer.

Hãy đăng kí online ngay trong này, hoặc add nick tôi để đăng kí. Xin trân trọng cảm ơn !!!! ^^

kéo bài này lên đầu trang mới cho mọi ng` đọc cho dễ ^^!

bài viết chất lượng thế :x
 
---> Thu : =)) hot bouy PA-GHI =)) làm túp lều jữa vườn nho =))
mày toàn kể chn tao đến tổ mày sướng thôi :( sao mày ko kể chuyện Dương oánh tao , Huấn chửi tao đần độn đi :( :((

thì mày cũng đánh với chửi lại chúng nó chứ có kém cạnh gì đâu mà kêu :p

thôi đc rồi tao đảm bảo từ mai chúng nó ko đánh mày nữa, chứ còn đấu khẩu thì tao ko dám :( MC là chua ngoa phải biết :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thì mày cũng đánh với chửi lại chúng nó chứ có kém cạnh gì đâu mà kêu :p

thôi đc rồi tao đảm bảo từ mai chúng nó ko đánh mày nữa, chứ còn đấu khẩu thì tao ko dám :( MC là chua ngoa phải biết :))

khiếp =)) mày bảo tao đánh chửi chúng nó làm tao lại liên tưởng lung tung :"> =))

mà đúng là tao đấu khẩu ko lại MC tao =)) =))
 
Trúc với Huấn phải gọi là 2 MC cãi nhau mới đúng =))

-->Trúc: Ng` ta bảo gieo nhân nào gặp quả đấy mà ;)) cấm có sai bao h :))

--> Hưng:Đem bài này xuống topic 06-09 và 07-10 để các em có dịp chiêm ngưỡng BCT-Bùi **** ** =)) =))
 
--->Dương: Ông mang hộ tôi sang đấy đi, có 1 số lí do tôi ko thể copy sang đấy đc :))

BCFC (Bùi công fan club) đang ngày 1 lớn mạnh với số thành viên hiện nay đã là ... 3 :)) dự kiến sẽ tăng chóng mặt trong tgian tới b-)
 
--->Dương: Ông mang hộ tôi sang đấy đi, có 1 số lí do tôi ko thể copy sang đấy đc :))

BCFC (Bùi công fan club) đang ngày 1 lớn mạnh với số thành viên hiện nay đã là ... 3 :)) dự kiến sẽ tăng chóng mặt trong tgian tới b-)
 
em xin mạn phép, muốn tăng thì phải pox cả pic 06/09 07/10 nữa ahj:))( em xin tình nguyện pox hộ :">)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TRIỄN LÃM GIÁO DỤC HOA KỲ 2007

STUDY AMERICA 2007
flyer001.jpg
 
ko ngờ anh Hưng còn giỏi cả văn nữa, eo ôi :))

ĐÚng là cần phải gia nhập BCFC cùng với chị Trúc, chị Trúc nhỉ :-j

Chiều nay lớp em học cô Hà, buột nhiên cô hà nói là cô có duyên thầm ;))
cái từ này nghe quen lắm :-?

Cô nói bé ít người nghe =(( hơn nữa toàn gọi em phát biểu =(( mấy lần suýt mất mặt =(( :D may :-j
 
Ôi lại "duyên thầm" =)) sao cô Hà thik từ này thế nhỉ, đến lớp nào cũng nói thế :))

Cô cũng bảo anh là "duyên thầm" đấy ;;) mặc dù mình chả hiểu duyên thầm là cái đíu j luôn :-??
 
ah cô lên 11 Tin bảo là cô có duyên thầm, các em phải trật tự nghe cô giảng bài b-)
 
Dự nói cái j thâm thúy sâu xa thế, em ko hiểu :-?? thế rốt cục "duyên thầm" là cái j :-?
 
thế mà ấy cũng ko hiểu hả Dương :-j " duyên thầm" của cô là n~ cái ẩn chứa trong n~ câu chuyện cô đem ra giáo huẩn lớp mình ế :> . Lần nào cũng thế câu chuyện đ.c bắt đầu = " nhà cô có 4 anh chị em, cô là cả ... bla bla " ;))
 
=)) =))

Cô Hà có duyên thầm ;;)
Dương cũng có duyên thầm ;;)

==> Dương giống cô Hà ;;) =))

=))

Khổ thân cô Hà , những lần cô giáo huấn tớ chả cho đc. chữ nào vào đầu :"> mặc dù tớ đã cố gắng nghe nhg mà ko lọt :(
 
chung quy cũng chỉ là vì cô nói bé quá ý mà :>
may mà tớ ngồi ngay chỗ trung tâm của lớp ;)) nên mới nghe đ.c n~ lời ngọc ngà của cô :>
chẹp ... chuyện kể rằng " nhà cô có 4 anh chị em, cô là cả ... :> "
 
Vậy thì nhà tớ có 4 anh em, tớ là cả :)) phải gánh vác trọng trách của gidinh` =)) hoàn cảnh rất chi khó khăn bla bla --> có duyên thầm giống cô hà =))
 
cô Hà giỏi lắm đấy ạ :> nhưng mà cô vất vả cực kì , lại hay đau ốm luôn=(( nhiều lúc thương cô lắm :)

kiểu này lớp em đã để lại "ấn tượng" với cô ngay từ buổi đầu rồi :-s =((

hôm nay thấy lớp các anh chị mở nhạc ầm ĩ cả hành lang :-? :D
 
Back
Bên trên