--==(*Nghĩa Địa 12 Sinh*)==--

Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Sáng nay tớ đi đã mua vòng hoa rồi.
Ban phụ huynh cũng sẽ đến vào chiều nay hoặc sáng mai.
Nhóm chiều nay đi thắp nén nhanh cho bác nhé. Không nên mua vòng hoa nữa lại thành dở ra.

 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

chieu vua di vieng bo ban AN ve.noi that,o cua nghe ken dam ma da thay buon, vao nhin ban AN mat sung hup thay thuong ban wa.Tu dung lai co cam giac toi loi vi minh k the nao thuc su cam nhan duoc noi buon cua AN ->mot phut xuc dong wa!
to An:An co len nha!

----------

Ui giời ơi
Tiếc là bạn Vũ Linh chưa cảm động Sơn ah

hihi, ban Lik suyt cam dong rot nuoc mat ah;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Mọi người khi nào rảnh thì ghé qua hoặc thăm hỏi Ân nhé : )

@Bin: chuyển lời là 1 chuyện, nói trực tiếp vẫn hơn chứ mày : ) Để nhà Ân qua đợt bận rộn này mày tự chuyển lời cũng ko sao mà ; )
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Uah roài
Khi nào sẽ chuyển lời trực tiếp tới Ân sau
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

1 cuộc điện thoại có mất j` hok hả Bin :-w

Hôm nay máy nhà tao là lạ,dùng gần nửa tiếng mà chưa bị đơ :)) =)) Mấy ngày vừa ròi máy hỏng hok onl đc,nhớ mọi ng` we' cơ :x:x:x

Ân ơi cố lên mày nhớ : ( : )
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

1 thang nua Lik bay roai nha! ca nha xem tinh hinh the nao sap xep cho Lik mot buoi:D T5(26/7) dc ko? lan nay Lik rut kinh nghiem ru truoc tan 2 tuan de tranh canh canh hui quanh
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Thứ 5 đc, may quá, hôm đấy S rỗi, Linh có kế hoạch gì nào ? ;;)
Hic hic...trong cái không khí này thật là khó có thể nói chuyện vui vẻ :(....
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Thứ 5 đc, may quá, hôm đấy S rỗi, Linh có kế hoạch gì nào ? ;;)
Hic hic...trong cái không khí này thật là khó có thể nói chuyện vui vẻ :(....

@ Dì: Dì ko rủ Sơn,dì nhờ ;)) Chưa chi đã xớn xác ;)) ;))
@opa Sơn:đành phải cố mà trảỉ qua thôi.Đâu thể mãi u ám được :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Sao tao k thể giữ mãi đc những giây phút thanh thản, tao phải làm gì nữa, tao học, tao ngoan ngoãn ở nhà k đi chơi, tao làm giúp bố mẹ mọi thứ có thể, chỉ vì 1 điếu thuốc...tao mất tất cả, chả còn đc công nhận điều gì nữa :))
So sad.... :))
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

SƠN: mày sai ròai còn j ... hút thuốc có jhay đâu .. pama mày cũng vì mún tốt cho mày thoai :D --> bỏ thuốc lá đi :)
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Tao sai gì chứ, tao k thể thức hàng tiếng đồng hồ chỉ để học nếu k hút thuốc, bố mẹ tao còn cần cái gì nữa chứ, cần 1 thằng con có tương lai, hoành tráng, còn cần gì nữa ?????
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

Hút thuốc thì dù có học mãi cũng ko hơn được đâu SƠn ah
 
Re: --==(*Nghĩa Địa 11 Sinh*)==--

No comment :)

Btw, I hate cigarret's smell :))
 
Back
Bên trên