(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

Ôn hoá mới đến axetilen :| :|
sáng mai dậy sớm học không hiểu kịp không :-s
Tuy rằng ngu Hoá nhưng quyết tâm là phải hiểu một-cái-gì-đấy chứ không trống rỗng được 8-}

10h30 :(
 
tao bảo nhở
ôn hóa bọn mày nhớ mấy cái phương trình thôi
nhớ mấy cái đấy là okie
chứ còn học cái j` mà bọn mày căng thằng thế
 
Tao mà < 5 thì mày mất gì hả 50 ;;) Xóa nợ nhá ;;) Tao mà được 6d trở lên thì tao khao mày 1 chầu bocha luôn :)) Ôi cuộc đời, bất công quá :-< Sao tao lại ngu 1 cách khác người như thế này nhỉ :-<

uh okie luôn
mà hôm trước của mày hết tổng cộng là 10k đấy
thực ra là chỉ có 7k nhưng tao đưa bọn nó cả 10k mà ko thấy trả lại=))
cả lớp làm chứng đấy nhớ
 
các bạn chăm ế:))
tih` hih` là con Trym bắt tao học hộc sh!t nhưng nghĩ đến lsy tao lại thýa lực bất tòg tâm ( dik nôm là bất lực). Tuyệt vọng oài.
tao decide k ôn 1 cái j hết. Mai ngủ đến 8h30ròi dậy đi thi=))
cái chết nhẹ tựa lôg hồg:))

@ hằng: mày đừng trôg mog và hy vọg vào 1 con ng` như tao. Ko on j hết:)):))

đêm k học k ngủ chat vs................:x
 
mai đứa nào đến sớm xí tao 1 chỗ nhá
vì quá ngu hoá mà h này tao mới được đi ngủ đây
chắc mai dễ 9h mới dậy lắm:((
 
:(( :(( :(( Bài lý ko khó mà tao làm sai hết :(( :(( :((
Chỉ cần liang cuối h cho tao xem u của CD là bao nhiêu thì tao xong xừ bài 2 rồi, đâu phải bài nào cũng sai với lại chưa làm xong thế này chứ :(( :(( :((
Nghĩ lại vẫn tức X-( X-( X-( X-(
Hôm qua tao ngủ ko học một chút nào từ 7h30pm hôm trc đến 6h30 am hôm sau. Đừng có hy vọng hão về tao [-( [-(
 
Tao thik câu cái chết nhẹ tựa lông hồng của con Shit quá :)) Chí lí :)) Đằng nào cũng chết, làm gì mà căng thẳng thế :) :))
 
toàn các bạn giỏi hóa kêu là chả học j` thôi thế nên chết làm sao được:))
 
Tao nhaamf giờ thi :(( Tưởng 7h30 thi :((
Đang ở trường đây :((
Đứa nào nhà gần trường cho tao đến ngồi nhờ với :((
 
đáp số của mày thế nào thì post lên đây cho mọi người còn bit với chứ :(
Chính xác là tao đã biết mình làm sai bài 3b vì m của e la 9.1 *10^-31
không kể nhìn nhầm đầu bài bài 1 --> sai ngu không thể chịu được

Suốt cả tuần qua là một chuỗi ngày " may mắn" đến chết 8-}
thứ 7 : cãi nhau với Pít
mấy ngày nghỉ vô vị, nhạt nhẽo
thứ 2: làm bài văn tệ khủng khiếp, làm xong vẫn còn thẫn thờ vì không tin đấy là bài mình làm:(
thứ 3: bài trung làm bình thường, tưởng có một ngày yên ả trôi qua, ai dè buổi tối ăn cơm xong thì phát hiện ......hóc xương cá:((. Vào bệnh viện bị soi đủ kiểu vẫn không lấy ra được, bác sĩ kết luận : xương cá chui xuống thực quản rồi phải chụp X quang, xét nghiệm đủ kiểu, gây mê và lên bàn mổ mổ nội soi :(( :((. Thế là cả đêm hôm kia Thu nằm trong viện, mất ngót nghet 1 tr đồng vì một cái xương cá chết tiệt8-X: . Buổi đêm nằm ngủ thì 3 lần thức giấc vì tiếng còi tầu ầm ầm bên ngoài( cứ như cả đoàn tàu chạy qua ngay trên đầu ), lần 2 cả phồng bệnh xốn xáo vì có một ca cấp cứu vì ....hóc xương cá :((, lần 3 lại tiếng còi tàu.
Sáng thứ 4 về nhà, vắt chân lên cổ ôn Lý mà chiều làm bài vẫn chết vì những cái vớ vẩn.
Hôm nay: không bít còn chuyện j nứa ko nhưng tương lai nếu tuần sau thi nói tiếng Tr sẽ là rất ảm đạm vì hiện h vẫn còn rất đau họng, cái xương cá thì vẫn chưa gắp ra được ( nếu tuần sau còn đau thì lại phải vào viện ) :((
 
Chính xác là tao đã biết mình làm sai bài 3b vì m của e la 9.1 *10^-31
không kể nhìn nhầm đầu bài bài 1 --> sai ngu không thể chịu được

Suốt cả tuần qua là một chuỗi ngày " may mắn" đến chết 8-}
thứ 7 : cãi nhau với Pít
mấy ngày nghỉ vô vị, nhạt nhẽo
thứ 2: làm bài văn tệ khủng khiếp, làm xong vẫn còn thẫn thờ vì không tin đấy là bài mình làm:(
thứ 3: bài trung làm bình thường, tưởng có một ngày yên ả trôi qua, ai dè buổi tối ăn cơm xong thì phát hiện ......hóc xương cá:((. Vào bệnh viện bị soi đủ kiểu vẫn không lấy ra được, bác sĩ kết luận : xương cá chui xuống thực quản rồi phải chụp X quang, xét nghiệm đủ kiểu, gây mê và lên bàn mổ mổ nội soi :(( :((. Thế là cả đêm hôm kia Thu nằm trong viện, mất ngót nghet 1 tr đồng vì một cái xương cá chết tiệt8-X: . Buổi đêm nằm ngủ thì 3 lần thức giấc vì tiếng còi tầu ầm ầm bên ngoài( cứ như cả đoàn tàu chạy qua ngay trên đầu ), lần 2 cả phồng bệnh xốn xáo vì có một ca cấp cứu vì ....hóc xương cá :((, lần 3 lại tiếng còi tàu.
Sáng thứ 4 về nhà, vắt chân lên cổ ôn Lý mà chiều làm bài vẫn chết vì những cái vớ vẩn.
Hôm nay: không bít còn chuyện j nứa ko nhưng tương lai nếu tuần sau thi nói tiếng Tr sẽ là rất ảm đạm vì hiện h vẫn còn rất đau họng, cái xương cá thì vẫn chưa gắp ra được ( nếu tuần sau còn đau thì lại phải vào viện ) :((

Khổ thân mày quá THu ơi :( Tao cứ tưởng đợt này số tao đen đủi nhất rồi, ai ngờ mày còn thảm hơn :( Thôi cố lên mày học giỏi mà không lo đâu :D Chiều thi tốt nhá :D
 
Hix, khổ thân Thu quá :( Cố lên mày nhé0:)

Thi thế này chả muốn nghĩ gì nữa. Nghĩ nhiều khéo đã đi chết từ lâu=)) Cảm giác tội lỗi vì mình quá yêu đời8-} :D
 
:| Đến lớp thi mấy hôm mà k biết Thu vào viện vì hóc xương cá :| K ngờ mày lại khổ thế :(( Mong là từ giờ trở đi mày sẽ may mắn hơn Thu ah :)

Hóa chắc đc 5 điểm roài :-< Biết thế hôm trước xin cái đề cương của A2, Xệ bảo bọn nó trúng 3 bài đầu :(:)(:)((
 
Back
Bên trên