(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

Càng nghĩ càng thấy thi tập trung môn nào cũng vừa dễ vừa ngắn :) Kiểu này lúc tra bài vui lắm đây :) Nghĩ đến lúc cầm kq bài thi thấy sung sướng hi vọng quá :) Cũng được cái mình thông minh, chứ cứ như con Thu con Thảo thì khổ :-<
Ôi tao sướng chết luôn đây :))
 
:)) Shu nói đúng lắm :))
Xem lại persona thấy thằng Khoai cũng có tí giống Kangta ;))

@Thu: Dạ dày k tiêu hóa đc xương cá ah /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nó đã xuống dạ dày đâu. Hình như con Thu bảo là nó mới xuống thực quản thôi. :| Khổ thân mày quá Thu ơi :(. Tao bị 1 lần hóc xương nửa ngày, khó chịu, khiếp đến già luôn 8-}. Jia you ba :x:*
 
@ thu : thương mày lắm ý
nhưng mà dui bu qi tao ko nhịn dc cười vì chưa bao giờ bạn thu chăm chỉ post bài dài như thế này ;))
thôi thi xong đi xem Hoàng Kim Giáp giải đen vs tao :D
JIA YOU BA
 
Ôi khổ thân Thu :| thảo nào hôm đấy đến lớp trông mặt thu đỏ gay :|
Tớ cứ tưởng Thu chỉ ốm thôi :(
Ai dè :|
Thôi, chia buồn với bạn Thu :x
 
@ Thu : Hôm qua tao đèo mày về hỏng cả xe =)) . Mày mà không khỏi là chết với tao :D
 
:)) Shu nói đúng lắm :))
Xem lại persona thấy thằng Khoai cũng có tí giống Kangta ;))

cái gì đây cô :| Giống Kangta ở cái mặt dài à =))
À quên có biết ở đâu có bài Perhaps Love mà giữ giọng nam và back up không?? Hôm qua tôi download bản karaoke nó tách sạch trơn hết cả nghe ngứa không chịu được 8-}, cho nên thu đè giọng mình lên giọng nữ như song ca chuối vãi 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:| Đến lớp thi mấy hôm mà k biết Thu vào viện vì hóc xương cá :| K ngờ mày lại khổ thế :(( Mong là từ giờ trở đi mày sẽ may mắn hơn Thu ah :)

Hóa chắc đc 5 điểm roài :-< Biết thế hôm trước xin cái đề cương của A2, Xệ bảo bọn nó trúng 3 bài đầu :(:)(:)((

3 bài đầu dễ mà
bài 4 khó nhất
lại còn bị thu sớm :)):)):))
chuyện này đáng phải nói với cô Châu và thầy Phức
 
Chính xác là tao đã biết mình làm sai bài 3b vì m của e la 9.1 *10^-31
không kể nhìn nhầm đầu bài bài 1 --> sai ngu không thể chịu được

Suốt cả tuần qua là một chuỗi ngày " may mắn" đến chết 8-}
thứ 7 : cãi nhau với Pít
mấy ngày nghỉ vô vị, nhạt nhẽo
thứ 2: làm bài văn tệ khủng khiếp, làm xong vẫn còn thẫn thờ vì không tin đấy là bài mình làm:(
thứ 3: bài trung làm bình thường, tưởng có một ngày yên ả trôi qua, ai dè buổi tối ăn cơm xong thì phát hiện ......hóc xương cá:((. Vào bệnh viện bị soi đủ kiểu vẫn không lấy ra được, bác sĩ kết luận : xương cá chui xuống thực quản rồi phải chụp X quang, xét nghiệm đủ kiểu, gây mê và lên bàn mổ mổ nội soi :(( :((. Thế là cả đêm hôm kia Thu nằm trong viện, mất ngót nghet 1 tr đồng vì một cái xương cá chết tiệt8-X: . Buổi đêm nằm ngủ thì 3 lần thức giấc vì tiếng còi tầu ầm ầm bên ngoài( cứ như cả đoàn tàu chạy qua ngay trên đầu ), lần 2 cả phồng bệnh xốn xáo vì có một ca cấp cứu vì ....hóc xương cá :((, lần 3 lại tiếng còi tàu.
Sáng thứ 4 về nhà, vắt chân lên cổ ôn Lý mà chiều làm bài vẫn chết vì những cái vớ vẩn.
Hôm nay: không bít còn chuyện j nứa ko nhưng tương lai nếu tuần sau thi nói tiếng Tr sẽ là rất ảm đạm vì hiện h vẫn còn rất đau họng, cái xương cá thì vẫn chưa gắp ra được ( nếu tuần sau còn đau thì lại phải vào viện ) :((

uí dời sao số con thu đen thế nhỉ
thui cố lên mày ah
ăn cơm đừng nhai, nuốt cả cục to cho nó trôi
1 lân tao cũng vào bệnh viện vì xương cả=)) hồi đấy tao chả ăn cá j` cả, thế mà lại bị hóc xương cả=)) , chỉ biết ăn thị gà xong thấy đau chỗ lợi ở giữa cái hàm trên ý, vạch mồm vạch miệng, dãi dớt bẩn thỉu mãi mới nhìn ra có cái xương, moi ko ra dược đành phải đến bệnh viện mất 20k trong vòng chưa đấy 2ph để moi cái xương cả ra, đến bay h tao vẫn ko hiểu cái xương cá đây ở đâu ra=))
 
Bản tin nóng hổi:
Cô Châu vừa gọi điện cho tao (đang định gọi cho cô thì cô gọi trước luôn :D), cô hỏi giáo viên trông lớp mình là ai, blah blah... rồi đi đến kết luận: việc này đáng bức xúc, lớp mình phải làm một cái đơn gửi ban giám hiệu nhà trường và thầy Phức để trình bày lại sự việc trên.

Cô sẽ gọi điện cho thầy Phức.


Tạm thời chỉ dừng ở đó, tao đi học thêm đây :|, có gì thông báo sau.
 
Biết thế hôm nay ngồi bàn 1 với Doom :-<

Liệu tình hình lớp mình có sáng sủa lên tí nào không nhỉ :-<
 
Lớp mình cứ vào lúc quan trọng thì y như rằng :| Mà lớp 12 thì biết bao nhiêu dịp quan trọng :| K biết rồi thế nào :-<
 
năm nay vận hạn chưa hết :|
Vụ Hoá cô Châu đã không thể làm gì hơn vì thầy Khôi nói là LỚP mình phát đề sớm, chưa kể hôm nay chuông trường chậm do thầy bận tiếp đoàn, người ấn chuông cũng ... quên theo (lý do gì thế này 8-}, vô lí quá /:))
Theo thầy, trên thực tế lớp mình làm đúng 60 phút như yêu cầu, nếu ko làm hết thì do hs kém chứ không phải do thiếu tgian (vì vài ba phút không nói lên j cả)...

Cô Châu hỏi tên giám thị hôm nay nhưng không được trả lời :| (cái j đấy, bưng bít thế /:), nghi ngờ ...:-?), cô cũng gọi cho thầy Phức mấy lần nhưng không được, cô cũng ko biết làm thế nào nữa...

Chấp nhận thôi :-<
 
thôi mong cho lớp mình có buổi thi Toán may mắn hơn vậy.
Hy vọng một tuần mới....0:) :D
 
Tao thì mất hết hi vọng từ sau hôm thi Lý rồi :-< Nhưng thôi, hi vọng là chuyện của hi vọng, ôn tập thì cứ ôn tập thôi :-<
CHuyện cái xương cá của con 50 thú vị thế :))
 
Chứ còn gì nữa \:d/
Xem xong Gala cười là tao lại thấy phơi phới \:d/
Đu 吗 ? =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vụ hóa lớp mình lằng nhằng thế :|
Khổ thân con Thu :|
Con 50 hóc xương ly kỳ nhỉ :)), chắc là mày ăn tham ăn định ăn luôn cả cục xương gà cho nó đỡ phí nên mới ra nông nỗi ây =)) =)) chứ cá cái nỗi j
@Hag: hôm nay xem vtv6 thấy bãi giữa sông Hồng lên tivi đấy, nói về việc làm tình nguyện trên đấy, dạy học ý, mấy em mình dạy tao chả nhớ tên nữa :)) nhưng mấy em mình vẫn hay dậy ý :| tao chả nhớ tên em nào cả. Có hai tnv là chị Trang với Trinh, cũng dậy như mình dạy ý. Tao tưởng là Youthhouse nhưng mà xem ra ko fai. Hai chị này dậy ở tại nhà bọn nó luôn mà còn kêu là tìm tài trở j j đấy lúc đấy tao ko nghe nên ko rõ :| Tao lại cứ tưởng là SJ cơ :-<
Cả ngày hôm nay chỉ có ngủ, ăn với xem ti vi. Phen này chết chắc rồi :|
 
Back
Bên trên