(¯` º » ♥ CE - Homies ♥ « º´¯)

Thế mai, bà Tâm Lí 2 có chọn lọc ra vài câu trog cái dãy stu trên kia ko các bạn CE nhể ? :(
Ngày này năm ngoái, vẫn còn nhớ rõ mặt mũi cái thằng dog Bercoulie X( Cũng cái hôm ấy, thằng Riquelme sút hỏng phạt đền, Arsenal vào chung kết C1 :-<
 
Đau đầu quá, ngủ suốt đến tận 12h, đang ngồi cày định luật Ôm thì bao h mới xong đây :(( :(( :(( Bài trung làm như là j ý :(( :(( :((
Dậy uống cốc sữa :| no quá :|
Nhìn cái list YM chả có ai, tự dưng lòi ra con Xôi :)) hô hô. Lên đây chơi đi mày :))
Lại phải lên edit lại bài vì thế nào lại có đúng 10 cái mẹt :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bảo con Xôi lên để câu, post bài giá trị thế kia thì biết làm thế nào =)) Chả hỉu mày nói cái j cả Xôi ah :-j Tao câu thêm mấy bài nữa rồi lại cắm cúi với Ôm đây :)| còn cả 3 chương nữa để học :| Đêm còn dài :(
 
Tao edit lại oài thành ra Cảnh post bài dở hơi quá =))
Tao với mày như dồ ý =))
Cũg chuẩn bị out đi ngủ đây :-<
 
hoho lí thuyết dài thế
con kim cầm đề cương lí của tao rồi:((ko trả j` cả:((
 
50 invi ah :| Hư quá :|
Cố học đi T__T
Mai ko hỏi lý thuyết thì nhục T__T
Mà có trắc nghiệm ko nhở :-??
 
uh, tao cũng phải học tiếp đây :|
Wen, bài mà Jay hát trg Hoang kim giáp là j thế mày, nghe cũng được. Bao h cop tao mấy bài hay hay trg máy mày nhá :D
 
Thế cuối cùng là thế nào :| Tớ nên học chân phương hay nên học theo cái dãy stu trên kia ???
 
Đức Anh hỏi ngu quá em ơi :))
Nếu mà biết bà ý sẽ hỏi những câu như thế thì đã è cổ ra học cái mớ đó rồi b-(
Tuy nhiên tội gì mà phải hành hạ mình, muốn học thì học không thì thôi. Nói chung là nó cứ post câu hỏi thế, thằng nào thích thì đi mà học. Mệt! :)|
 
Tao chuyến sang ôn bt thôi, cứ lùng bùng cái mớ lý thuyết này trong đầu mệt quá :- < Mà bài tập thì cũng khó nhăn răng ra í :-<
@Shit: mang vở hóa cho tao nhá. Hnay mày còn quên là chết tao đấy :-s
 
làm phao Lý hả???
Sao ko làm phao để bơi trong Hà Lội ý, mưa to thế này lại ngập như 2 năm trước thì thích phải biết :)):)):))
 
Tao với con Hậu bỏ cuộc rồi, ko ôn j nữa :)) Tao nới vs e í thế này : Đầu có tí chất xám lôi hết ra dùng lúc ôn tập thì lúc thi lấy đâu ra [-( Thôi đừng ôn nữa để dành chiều thi đi [-( :)) E Hậu sau khi nghe lời khuyên chí tình chí lí của tao đã xuống xem Phép thuật rồi :))
 
Back
Bên trên