Ho'a 1 crew :D

ê này, thế tụi mày ko đoán ra được daomo là j hả? khoái kìa, sao lại im thin thế
 
Khiếp trí tưởng tượng của ông LAD làm j mà phong phú thế cái j đào mỡ với chả dao mổ ;)). Xin bố
Chú truyện chưởng đoán gần đúng đó, quả là bạn tâm giao của ĐKhóai nhưng không phải là đào mồ ( mồ mả j ghê quá :)) ) mà là đào mộ

hnay đi học nghiêm gặp em DVD. Đang ngó xem thằng nào thì em lôi ngay quyển Hóa dày cộp. 0 đi đâu mà lẫn được :)) +VD bảo nó học vừa vừa thui không có ngộ chữ đấy ;))
 
chết chết HX thế này là ko được nhá, Chuyện trưởng với Trung bơ cũng không phân biệt được :))
 
Hải xồm học lịch sử đảng nhiều quá bị ấm đầu :-/
mà thằng chưởng là bạn tâm giao của ĐK ah :-?
thế nào là bạn tâm giao nhể :-??
 
vừa nhắc đến DVD và đào khoái tiện em lại nhớ đến bài thơ của chú DVD
tiện em nhớ đc 3 câu
Đỗ Trung đi cày Đào Khoái mang cơm
Cơm thì vừa chín vừa khê
Đỗ Trung đánh Khoái bò lê bò càng
DVD còn nhớ ko nhỉ???
 
Vế sau còn có cái j mà bố Đào Khoái, bố Đỗ Trung ấy ;)) DVD đâu rùi post cả bài đê :)) mà bài này chế từ bài nào ấy nhỉ :-?

Hum nay mới ngó qua con blog của anh Năm lừa. Có chú nào bít thêm thông tin j về iem lày 0? ;)
April 15, 2007,Thăng hoa
Khi tôi gặp em buổi chiều nay,
Nụ cười em làm cho tôi ngây ngất.
Hai chúng ta hoà tấu chung điệu nhạc
Thật giản đơn nhưng cảm xúc ngập tràn!
Cảm xúc thật từ 1 sự việc có thật diễn ra chiều nay ở lớp học guitar chiều nay,ngất ngây con gà tây quá.Chiều nay là em đi học bù buổi hum thứ 6,ai ngờ lại dc thăng hoa cảm xúc đến vậy,có khi chuyển sang chiều chủ nhật học luôn .
:"> :"> mà sao nghe giông giống thơ Xuân Diệu nhẩy :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi cái bài thơ nhảm nhí đấy dài lắm cơ mah, có cả màn Đỗ Trung muốn cười nhưng bố mẹ đào khoái ko cho, chê bôi j đấy... dvd đâu, nhớ lại cho anh em đọc giải trí đi
 
Bọn này hay nhỉ, ko có gì làm lấy mình ra làm chủ đề ha>:p :-?? . Nhưng cũng chẳng sao.Cuối cùng chả ai bít được ý nghĩa của dao_mo. Thất vọng:-t >:/
 
Đến mức chị Đào Khoái phải ra mặt thì kinh đây. :)) Riêng nhìn con chữ kí đã đủ uy híp tinh thần anh em rùi >:) >:)

Tình hình là sắp 30/4 - 1/5 rùi. Theo lịch NT là được nghỉ thứ 5 (giỗ 10/3), 6 ( chắc là ăn theo nhưng mà 0 phải thi toán với trốn được bóng chuyền #:-s ), 7, CN, 2, 3 (1/5)
Tình hình các bác khác (nghỉ, đi chơi với nhà, với xyz, abc...) thế nào nhỉ để còn có kế hoạch ăn chơi nữa chứ :dazzler: :guitar: :drummer: :guitar:
Em đề nghị trước buổi tối thứ 3 đi ăn buffet kem fanny với pizza ( Alfresco mua 1 chú to được tặng 1 dĩ nhiên là chú to khác :)) ) Cái lày tùy tâm:biggrin: còn 1 buổi đi chơi với lớp là bắt buộc :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế buổi đi chơi với lớp bắt buộc là lúc nào đấy:-?? :-?? . Để anh em còn chuẩn bị nhẩy:-w :-w. Trường Khoái thì không có chuyện nghỉ ăn theo rùi:( :( .Hic hic. Tiện thể nói Pizza Khoái vẫn còn một phiếu giảm giá à nha.:D :D
 
đi chơi thì phải đợi 30/4 thôi :| tao còn thi ngay sau ngày giỗ tổ cơ :| mà lần này đi buổi sáng nhớ :D đi buổi tối nứng lắm :))
 
Giỗ tổ muôn năm. Được nghỉ 5 ngày liền, gần như là tết. Chỉ chán cái là nghỉ xong là phải thi DAFL B1 luôn, mất cả vui.
 
hi,đc nghỉ 2 tuần mà chưa gì đã sắp hết rồi,chán wa',
a béo sướng nhá,thế muốn gì nữa,có giấy báo rồi,muốn được thi DAFL B1 hay muốn ở nhà:D
 
hehe @ em ở đây cũng đc nghỉ 1/5 nha :D mà thực ra là cả tuần ý chứ :D Đơn giản là sau tuần ấy thi final :))
 
hix con Hùng sủi nó chuẩn bị nghỉ hè đến nơi rồi :|
 
sắp thi final roài, đang sợ vì sắp thi mah học hành chưa vào đâu, mah lại mừng vì sắp đến hè, hết 1 năm học, sắp được về nhà rồi

ôi nghe đến buffet kem thì thèm dã man đây, khổ ghê vì hè lê về cũng ko kịp để được ăn buffet, mình về sau buffet kem 2 ngày, và đi trước khi có buffet lần tiếp theo 2 ngày, nhục như cún i'

pizza à, ngon nhỉ, lê thik ăn hawaiian :(( hoặc là seafood :((
 
:)) mày nói thế làm bác đau lắm đấy béo ạ, nhưng mah lê còn 15-5 là thi xong cơ, bắt đầu nghỉ hè từ 15-5 cơ, nhưng mà tận hưởng 3 tuần nghỉ ở singapore trước rồi mới về vn :D lê định đi sapa 3 ngày 4 đêm đấy, ai đi ko :D, chắc là đi tầm 20-6 :d
 
Back
Bên trên