Ho'a 1 crew :D

hôm nay đi học cứ như là đi buffet bánh ngọt ấy :)) đầu giờ vào lớp làm mấy cái bánh chán như j` xong rùi đến h break lại bánh tiếp! cuối h ăn bánh của mấy đứa indo ghê ơi là ghê! kẹo lạc mà có cả hành khô ở trong 8-}. Mai ông mang bánh khảo với kẹo lạc VN cho biết thế nào là ngon :))
 
:)) ,,, hùng sủi VL nhỉ,..

to Vietlong : Du học sướng bỏ *** ra kêu ca nỗi gì chứ >.< ... hay là đổi cho tao đi :))
 
*tình hình là namb đi học buổi đầu tiên 9 tiết thì ngủ mất 4 tiết,bùng 2 tiết về nhà ngủ,và 3 tiết còn lại thì ko nhớ mình đã làm gì :D
 
le đây nha
khiếp học hành j mah nghe thế hả nam b
to béo: mày ăn nhiều thế? thảo nào béo ú :p
to longho: hehe hihi haha cuối cùng thì mày cũng vẫn mua quà cho tao ha' hi'hi' sướng quá cơ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ghê j tất vậy mà. HX có 6 tiết thì chơi ất ơ 3 tiết đầu vì giáo viên 0 đến. 2 tiết sau ngủ còn tiết cuối mơ màng nghe chuyện Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông. :))

Còn nghe đâu ngày thành lập Đảng chính thức là 6/1. Trước năm 60 thì vẫn kỉ niệm thế tự nhien dến năm 61 có ông Hồng Thế Công ( nghe như bang chủ Cái Bang ấy :)) hóa ra là bút danh của 1 ông Hà Huy Tập nào đấy) viết báo ở Liên Xô kêu ngày thành lập Đảng là 3/2. Liên Xô nó tặng báo cho mình, mình lại tưởng báo to thế uy tín lắm sửa luôn ngày thành lập Đảng. Ai ngờ số sau lão ấy đính chính lại nhưng trót sửa mất rùi chả lẽ lại quay về ngày cũ. từ đó anh em ta cứ lấy ngày 3/2 mà kỉ niệm. Chuối cả nải lun :)) :))
 
khiếp làm j mah nhớ kĩ thế mày
to long ho: mua quà đi nha :p
 
các bác ạ...hôm nay em mới biết 1 ngày...
NGÀY 27-2 LÀ NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM
<:-p <:-p
 
*Chúc mừng anh Bảo nha!
Cố làm luơng y cho anh em dc nhờ:D
 
thực ra:-t :-t
từ thầy thuốc thực ra chỉ áp dụng cho Dược sĩ làm việc trong bệnh viện hay có liên quan đến chuẩn đoán bệnh tật(kiểu như Hoa Đà ...vừa đoán bệnh vừa sản xuất thuốc)
còn tôi thì chả liên quan gì nhiều=)) =))
căn bản hôm nay vừa đi gặp ông hiệu trưởng xong mới biết ngày hôm nay=))<:-p
 
anh Bảo bán thuốc j thế ?? thuốc lá hay thuốc phiện ?? :-/
 
lắc gì mà lắc ...
thời tôi ra trường ...chắc kiếm suất đi châu Phi hay cái gì đại loại như thế bán thì may ra mới có thằng mua =))
 
ĐƯỢC hôm ở nhà không ngờ cái chủ đề 27-2 lại được anh em hưởng ứng<:-p <:-p
thật với bozz em không mở cửa hàng làm gì ...đấy là cho Dược sĩ kiểu đàn bà con gái
còn em thì em quyết chí rồi

thuận theo cái thái độ của em trong trường(được lòng thì ít mất lòng thì nhiều) thì chắc học xong em kiếm suất đi nước ngoài không đi du học thì em đi tình nguyện( châu Phi - bắc Triều tiên hay Cuba ..) thế nào cũng phải phắn thôi

chứ cứ làm việc kiểu nhà thuốc thì nó... manh mún lắm bao giờ mới ngóc đầu lên được
 
Chú Bảo lên Lạng Sơn gánh mấy cân "thuốc" về mà đầu cơ, đi châu Phi với CuBa làm gì cho nó xa xôi.


Everyday I love you
Lic đang có em nào hả ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
E đọc báo thấy ở nhà dân tình đang chơi "ke" :)) Hay a Bảo đầu tư loại này :D
 
khò khè... nhớ anh em quá.. khi nào offline 1 bữa đi
 
Back
Bên trên