lê đây:
sắp đến mùng 8-3 còn j, tụ tập vào hôm đấy cũng được mah
êh vitru ơi, sắp có live show của Lam Trường đúng ko? hờ hờ vừa quyết định mua vé đi xem xong, live show ở Singapore là ngày 2-4 đấy
é sướng thế :| sao ko thấy ai sang đây hát nhỉ :-/
à vừa nhặt được cái này ở blog của một thằng nào đó quên rồi ) http://youtube.com/watch?v=TgGgJsFjWFQ
* wow tình hình dân trí của bà con kiều bào cao quá nhỉ
Lê nói thế làm thằng vitru nó thèm đấy )
Hôm nay 2-3 ,CHUC MUNG SINH NHAT C.CHUONG \/< < <
Huhu sét đánh hỏng cả điện thoại lẫn net Mù Cang Chải hum nay mới về được đến đồng bằng
sin có nhời trúc mừng sinh nhật bạn Truyện Chưởng. Chúc bạn năm nay trâu bò vẫn dăn đều đều; truyện trò vẫn dắt đầu gối, học hành tấn tới mà chời bới thì chẳng kém thằng nào ( viết chung bài với namb tự nhiên văn thơ tâm thần lạ thật:?)
) làm j mah hải xồm nhẫn tâm thế, bạn í lại chê mình ko biết nghệ thuật là j đấy ah mah đúng là nghệ thuật mình nghe ko cảm thụ được hết
ah mọi người xem chương trình Mr Chu Văn An chưa? mấy hôm nay thằng hùng béo đang mê chương trình này lắm
0 có phần IQ nhưng sao chả có phần ứng xử phỏng vấn j đó. Với những người IQ 66 không có khả năng về ngôn ngữ thì gay đây ) )
Tình hình là hnay iem vừa đi học Nghiêm. Dạo này ổng chuyển nhà lên tận tầng 23 hichic leo được đến đấy mà mới đầu xuân năm mới xếp hàng đăng kí nửa tiếng đồng hồ ( ( Phòng học còn lắp thêm con máy chiếu trước h cho các em giải trí CNN màn ảnh rộng ) ( phim ảnh, ca múa j 0 chiếu chiếu CNN làm chi cho mệt| | ) Hichic mà khổ lắm nha hiện đại quá tổ hại điện. Nhà tầng phải gửi xe trong hầm xuống 2 con dốc thẳng đứng. Lúc xuống thì không có vấn đề j nhưng huhu xuống rùi con 81 của HX làm sao mà leo lên được.( ( Năm nay mình lại bị vận hạn đường xe cộ chứ. Thế là cứ đứng như trời trồng dưới chân dốc 0 dám leo lên ( chớ lỡ leo đến nửa chừng nó 0 lên đựoc nữa trôi xuống thì chắc 0 mất trí nhớ cũng nằm nhà vài hôm:-ss :-ss ) Cũng may sinh ra được cái được cái thông minh:> nhờ 1 ông anh đi xe lên giùm ( lỡ nó có làm sao giữa chừng, ổng ấy có.... thì chả lẽ lại bắt đến mình ah :-" :-" ) Đêm hôm bùn ngủ nói lảm nhảm rùi. Các bác thứ lỗi i-)
) ối giời ơi, hải xồm đi học thế thì mệt lắm, thôi lần sau gửi xe bên siêu thị Láng Hạ rồi đi bộ sang lớp )
aaaaaaaaaa đang đợt thi cử, chán quá, ko được đi ngủ ( má ơi, làm sao mà pass được cái môn của nợ này nhỉ ( thông cảm, học cái môn này đến h này nên lê hơi điên 1 tí )
haha quả là bất ngờ khi thấy bạn Hương Liên quá bộ vô đây nha. Bình thường nghe nói các hạ chỉ dạo bước ở mấy forum âm nhạc thì phải.
HX đi học dịch, update thông tin chính trị nghe thầy chửi chủ nghĩ cho nó cân bằng tư tưởng với mấy môn Các mác Lênin ở trường. Mà nghe nói có tuyên truyền j về chơi chững khoán nữa thì phải. Khoản này hơi mới mới học 1 buổi chưa rõ lắm có j sẽ tuyên truyền sau. Hehe dạo này hiện đại lắm nha đi học là phải có thẻ có số hẳn hoi.
F2403Thanhcong Tower
25 Lang Ha ST. Hanoi
Tel: 04 5147915
Trần Mai Hải
251208 (251 là số thứ tự còn 208 là mã lớp thì phở)
valid until 30/04/07
To be presented in the entry
Chị Xuân dạo này quản lý chuyên môn hóa khiếp ) )