TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Ặc, đúng là các bạn xa quê nên ko có không khí lễ Tết, post bài cứ nhảm nhí cả :))

Tối qua tớ đi chơi giao thừa đến 1h30 ạ :) thật ra ko phải bố mẹ tớ dễ tính, mà là vì phải chờ người đến xông nhà nên tớ ko đc về sớm :)) Mọi năm bố tớ tự xông nhà nên xem pháo hoa ở hồ xong về luôn 8-| năm nay ko đc vào nhà trước bác ý :))

KO biết tình hình các bạn xem pháo hoa ở hồ Tây hồ Gươm thế nào, chứ hồ Ngọc Khánh pháo hoa vẫn xấu như mọi năm :| Mà tớ lại còn nghe đồn là hồ Gươm năm nay khá vắng vẻ :eek: đùa năm sau tớ lên đấy đú \:d/ <:p :p

Sáng nay nhà tớ đã đi chúc Tết ông bà nội ngoại hai bên :x chiều sẽ ra các thể loại chùa chiền chen chúc hưởng không khí xuân về 8-| chà chà :| ờ thôi đi hưởng không khí :)) kể ra thì mệt đấy, đi chơi cũng mệt T_T để rồi mai kia mẹ tớ kéo quân đến nhà đú thì tớ lại nấu nướng từ chiều và dọn dẹp đến đêm :((

Đấy tình hình đêm giao thừa và mùng 1 Tết của tớ là như thế :) bây giờ đầu năm mới tớ chúc các bạn vài câu nhé :x
Năm mới, năm cuối cấp rồi, hôm nọ con bạn tớ ngồi tính ra (con bạn trường ngoài cơ) là chúng ta chỉ học với nhau có gần 90 ngày nữa 8-| :( thế là đời học sinh của tớ đã kết thúc, năm sau, nếu may mắn 8-| tớ sẽ đc gọi là sinh viên (ui chán nhỉ T_T). 3 năm cấp 3 là quãng thờigian đáng nhớ nhất của tớ từ bé đến giờ :)) (ai cũng thế cả :))), tớ tự nhận là may mắn khi đc học cùng và có những đứa bạn đáng yêu, đáng tin và đáng tự hào :x Chúc cả nhà một năm mới luôn vui vẻ, may mắn, hạnh phúc và có những ước mơ thành sự thật >:-D<

Chúc từng người một :x
Thảo :x chồng yêu, cả học kì đầu của lớp 12 vợ chồng mình thật sự là ... rất khó đỡ :)) Nhưng, trong khoảng thời gian mà cuộc đời vợ từ bé đến giờ xảy ra nhiều biến động nhất, vợ vẫn luôn có chồng ở bên :x để tinh tế đồng cảm với vợ, để đem động lực đến cho vợ tiếp tục sa ngã :)) Năm mới, vợ yêu đã quyết tâm quay đầu là bờ để trên đường còn gặp chồng ;)) chúc chồng một năm mới bình yên, may mắn :x

Trang :x uh yêu em, tao với em cũng rất hiểu nhau, có điều ko có nhiều thời gian tán chuyện hay hỏi thăm nhau :) hè về tao sẽ dành nhiều thời gian đi lượn phố với mày, mùa hè năm ngoái thik nhỉ mày nhỉ :"> Chúc em và những cố gắng của em sẽ biến ước mơ thành hiện thực :x để giờ này năm sau không còn những lo lắng, vội vàng, khó khăn nữa. Cám ơn em vì những lần động viên, về tâm sự của em :p về nhiều thứ nữa :x

Trà :x Lan :x thôi tao quyết định gộp 2 em vào để tiết kiệm thời gian vì bố mẹ tao đang gọi tao xuống ăn :p Tết nhất toàn ăn uống linh tinh, giờ giấc quái đản :| Năm lớp 12 của 3 con ko còn như năm ngoái nữa, nhưng vẫn còn đủ chim lợn để mỗi lần ngồi tán phét bên nhau :x Tết năm nay cũng ko còn ngày mùng 4 bài bạc như trước nữa, một năm qua đi với bao thay đổi, các em có những mỗi quan tâm khác, nhưng lo lắng, mong muốn của riêng mỗi đứa, chỉ biết là giao thừa vẫn nhắn tin gọi điện cho nhau :x vẫn dành cho nhau những tình cảm ấm áp và yêu thương nhất >:-D< thế là đủ các em nhỉ :D
Năm mới, chúc hai đứa nhiều hạnh phúc, may mắn, chúc các em thi cử đỗ đạt, chúc tình yêu của chúng mày luôn tươi sáng và ấm áp hơn thế nữa nhé :x

Bạn Hoàng :x năm lớp 10 ko để ý đến bạn Hoàng, nhưng cả năm lớp 11 học cùng lớp Nghiêm với bạn, chứng kiến critical thinking của bạn ngày càng tăng lên đáng kể b-) Bạn Hoàng tốt bụng đáng yêu, chăm chỉ cố gắng ^^ Ko có nhiều kỉ niệm với bạn Hoàng để kể lắm, ngoài mấy lần lên mạng than thở gì đc bạn động viên mấy câu :x Chúc bạn qua hết mọi khó khăn apply thành công ^^ một năm mới nhiều điều tốt lành bạn nhé :D

Kế :x ông chồng hờ của tớ :)) siêu nhân chém gió, bản tính bệnh hoạn :p :-" trong năm vừa qua chắc Kế cũng đủ mệt mỏi với nhiều thứ chuyện rồi, bên cạnh những yêu thương vui vẻ của riêng bạn ;)) Chúc bạn Kế một năm mới an lành, vui vẻ, hạnh phúc. Chúc Kế với bạn Chi luôn hạnh phúc bên nhau, "ngời yêu nhau sẽ trở về với nhau" ;)

Trọng Khánh :x ờ như tớ đã nói, Tk dạo này lạ lắm cơ ;)) tớ biết là bạn có những tâm sự riêng của bạn ;)) cái gì là riêng thì cứ giữ kín cho mình ;) Nhưng tớ cũng chúc bạn luôn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ thật sự ~o) TK vui vẻ, lãng mạn và tràn đầy nhiệt tình với mọi người 0:)

MQ với Ngọc :x ờ thôi tao lại xin phép gộp 2 đứa vào nhé ;) hai đứa đã có những khoảng thời gian thật đẹp bên nhau :x cái đấy ai cũng nhìn thấy rồi, nhưng năm mới, tao chúc cả hai bỏ qua những giận dỗi nhỏ nhặt để gắn bó với nhau hơn thế nữa :) thật lòng thấy vui cho cả hai nhé :) Cũng chúc hai đứa cuối năm thi cử đỗ đạt, để rồi tiếp tuc rảnh rỗi yêu nhau :p

Thế Quang :x tình hình là gặp gỡ TQ hơi ít, ko phải bạn Ly bùng thì bạn Quang cũng bùng =)) tớ đã tìm đc cái Wendi Wu còn cầm của bạn, ko biết bạn có vội bắt tớ trả ko chứ Tết nhất người ta kiêng kị vay trả lắm cơ :-" Cứ từ từ bạn nhé :)) Năm mới chúc bạn đi học đầy đủ, dẹp bớt truyện tranh đi thi cử học hành nốt năm nay thôi 0:)

Quang Trung : Cũng chả biết nói gì với mày :) chúc mày năm mới vui vẻ, bỏ lại vinh hoa bụi trần gì gì đấy mà lên núi tu, chúc sớm thành chính quả :))


Đấy tình hình là tớ tính ra có từng đấy bạn online nên chúc <):) còn bạn Hùng, bạn Thịnh, bạn Kiên có acc của HAO nhưng chả thấy onl với post bài bao giờ, mà tớ phải đi với bố mẹ tớ chúc Tết với chùa chiền gì tiếp đây, post đc bài này mất hết thời gian nghỉ trưa ít ỏi của tớ rồi :( mệt quá :((
Hẹn gặp lại mọi ng hôm mùng 5 nhé :-h
 
..Chúc các anh chị năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, cuối năm học này, thi đâu trúng đó, đi đâu được đó :D vạn sự như ý
 
Tao thì viết gì chứ riêng mấy khoản chúc tụng là ko có năng khiếu.
Đọc lời chúc của em Phú thấy đoạn "đi đâu được đó" mà cứ nghĩ đến chuyến đi Huế cô Hương hứa mà buồn cười. Nhưng nói thế thôi chứ 1 lời chúc lớn nhất chung cho tất cả bây h vẫn là thi đỗ Đại học mình mong muốn với số điểm cao nữa. Sau Tết mong lớp mình sẽ học tập trung hơn, nhất là những phần tử chán đời và dễ ngủ ( mặc dù tớ là có trong phần thứ 2 thì phải).
Mấy ngày đi học lại cũng phải cố gắng mà câu h chứ nhỉ?
 
Hôm qua đúng 0h thằng Tiểu Tiết gọi điện tống tiền chắc mình ăn ở thất đức quá. Thôi năm mới chúc các bạn được nhiều lì xì, đi đường nhặt dược nhiều của rơi ( nhặt được đút túi luôn nhé ), chơi gì trúng nấy ( xổ số , đề đóm ), còn thiếu gì thì bổ sung hộ nhé
 
Hôm qua đúng 0h thằng Tiểu Tiết gọi điện tống tiền chắc mình ăn ở thất đức quá. Thôi năm mới chúc các bạn được nhiều lì xì, đi đường nhặt dược nhiều của rơi ( nhặt được đút túi luôn nhé ), chơi gì trúng nấy ( xổ số , đề đóm ), còn thiếu gì thì bổ sung hộ nhé, còn khoản học hành thì tự lo liệu vì đây không phải là trò may rủi. Thế đấy......
 
He, một giao thừa và một cái tết hơi lạ. Năm nay nhà tớ cúng giao thừa sớm, khoảng 10h gì đấy để 2 bố con còn kịp xem bắn pháo hoa. Tối 29 cũng không có bữa cơm tất niên, cả sáng mùng một cũng thế, mọi thứ trên bàn thờ mẹ tơ đã bày đặt đủ cả từ vài ngày trước rồi :D. Tết này cũng chẳng có mùi hương trầm quen thuộc mọi năm nữa, năm sau phải nhớ sớm để dặn người gửi ra thôi b-). Thế nhưng, điều quan trọng là tớ vẫn cứ thấy vui. Hai bố con đón tết mà vẫn tươm tất. Tớ vẫn tắm tất niên bằng nước rau mùi, thơm và không khí tết kinh khủng. Chắc phải lâu lắm rồi tớ cũng mới đi xem pháo hoa, nghe tiếng nổ đã thấy sướng :), cơ bản vì chủ yếu tớ chỉ nhìn thấy ánh sáng lấp lóe phía sau cái tán cây to chết tiệt b-). Với cả, tết nhận được tin nhắn với điện thoại của các bạn tớ cũng thấy vui lắm :D. Vì tình hình ách tắc mạng di động nên tớ chưa thể nhắn hết cho tất cả những ai tớ muốn nhắn, thế nên chúc đại diện các bạn trên này vậy :p. Chắc mọi người ai cũng chúc thi cử với may mắn hạnh phúc rồi, thành ra tớ chợt nhớ đến lời bố mẹ với ông bà hay nói, chúc các bạn sức khỏe là đầu tiên :)), sau đó là thi đỗ đại học, tiếp đến là đỗ cao để cả lớp còn đi Huế (mặc dù tớ thích đi chỗ nào có biển hơn). Nhân tiện tớ chúc cả gia đình các bạn luôn nhé, manhj khỏe, vui vẻ và thật nhiều thành công :x. Yêu cả nhà nhiều nhiều :x >:-D< :-h
 
Chỉnh sửa lần cuối:
, tiếp đến là đỗ cao để cả lớp còn đi Huế (mặc dù tớ thích đi chỗ nào có biển hơn). Nhân tiện tớ chúc cả gia đình các bạn luôn nhé, manhj khỏe, vui vẻ và thật nhiều thành công :x. Yêu cả nhà nhiều nhiều :x >:-D< :-h

Tớ vẫn thích đi Huế, đi biển chán lắm, chỗ nào cũng như chỗ nào
KO sao, các bạn cứ cho tớ 1 suất là đc\:d/
Hôm qua đúng 0h thằng Tiểu Tiết gọi điện tống tiền chắc mình ăn ở thất đức quá. Thôi năm mới chúc các bạn được nhiều lì xì, đi đường nhặt dược nhiều của rơi ( nhặt được đút túi luôn nhé ), chơi gì trúng nấy ( xổ số , đề đóm ), còn thiếu gì thì bổ sung hộ nhé
Phương kiến thất đức thì ai cũng biết cả ra đấy rồi8-} , chúc bạn năm mới nhặt đc 50k đúng ngày mùng 1
@ bạn Ly: thank bạn Ly thân mến0:)
tớ đi học Nghiêm ấn tượng sâu sắc nhất là cái xe đạp của bạn cứ quyến rũ cái xe màu đen của tớ:-w
chúc bạn năm nay thi cử thuận lợi ( tớ chúc là chúc SAT với TOEFL cơ vì tớ vẫn biết bạn ko thích Ngoại thương;) )
@ TK: Chúc bạn Khánh thi đỗ Ngoại thương về còn khao tớ:))
@ Trung: Chúc mày thành công trong học tập lẫn tình cảm<:p ;;)
@ Lan: chúc tổ trưởng ngày càng mẽ ( thế thì ko biết thành con gì:p)
Tổ trưởng h mắc bệnh ngủ ahf?suy đồi đạo đức quá;;)
Hết chưa nhỉ?
@ bạn Hoàng: chúc bạn Hoàng về Vn kịp để còn đi Huế0:)
 
Ôi nhớ mọi người khủng khiếp thật :|
Con :mad:) Ly: tao gọi cho mày mà máy bận ;))em buôn chuyện với ai rồi ;))
 
@ Hoàng : Có mà cái xe đen của bạn cứ thik .. ngả vào cái xe vàng của tớ ý :-w :eek: :))
Mà FTU là niềm mơ ước của bạn đấy :)) cứ fán bừa ;))

@ Trang : số nào hả em :O cố định thì nhà chả có ai, cell thì mấy hôm nay tao toàn nhắn tin mà :O có gọi mấy đâu, có lúc 12h20 nói chuyện đc 1 phút với em Lan ;) còn lại :-?? lại mạng lởm rồi T_T
Ko sao :x yêu em lắm :x
 
Thôi ko sao, mạng lởm thì ta cứ từ từ chúc có sao đâu, như bây h đây bạn nào nhớ ra quên chưa chúc tớ thì mừng tuổi bù tớ cũng ko phản đối đâu. Định thay cái avatar mấy ngày, nhưng tình hình là ngay cái đầu tiên đã thấy giống giống em Ly, thế là mặc kệ, thay ava di động thôi vậy.
Hehe, mà Tết năm nay đúng là hơi lạ, đến h này tớ vẫn chưa bước ra khỏi nhà tính từ giao thừa, và tương lai cũng ko biết bao h sẽ bắt đầu lượn lờ, có bố mọi năm sẵn sàng cho con bám càng mỗi lần con ko có việc gì làm thì về quê cả mùng 2, mùng 3. Tóm lại là ở nhà thích làm gì thì làm, ra ngoài cũng chẳng hiểu sẽ đi đâu nữa, hay tại trước Tết lượn nhiều quá rồi???
Thôi, dù sao cũng chúc các bạn đi chơi vui vẻ, để tinh thần còn thoải mái chuẩn bị cho 1 thời kì vất vả sắp tới.
 
Ko khí Tết có vẻ làm cho HAO đông vui lên một tí. Hôm qua tớ đang post dở bài thì mạng chập, đã thế nhà tớ lại có khách nên cũng chả tập trung vào chuyên môn được. Mấy ngày Tết của mình có vẻ interesting hơn năm ngoái. Nhưng chỗ nọ bù chỗ kia, năm nay tớ lại chả hào hứng mấy trong cái khoản chơi bời. Sang nay dắt xe máy ra khỏi nhà thì mới phát hiện ra xe ăn đinh, thủng mất một miếng to. Chiều thì vá xong rồi, bố mẹ đi chúc Tết, cũng có tạo điều kiện cho con đi chơi, nhưng con lại chả biết đi đâu cả. Lên HAO thấy mọi người chúc nhau, mở Y!M cũng lại nhận được mấy lời chúc, đi đâu cũng thấy chúc, cũng hi vọng một phần nhỏ của những lời chúc sẽ thành sự thật.
Tớ cũng chúc các bạn, và cả tớ nữa, năm mới gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
 
Hôm qua đúng 0h thằng Tiểu Tiết gọi điện tống tiền chắc mình ăn ở thất đức quá. Thôi năm mới chúc các bạn được nhiều lì xì, đi đường nhặt dược nhiều của rơi ( nhặt được đút túi luôn nhé ), chơi gì trúng nấy ( xổ số , đề đóm ), còn thiếu gì thì bổ sung hộ nhé, còn khoản học hành thì tự lo liệu vì đây không phải là trò may rủi. Thế đấy......
Lâu lắm mới thấy đại ca nói một câu hay thế. Mấy hôm nay loanh quanh đi nhà họ hàng, ai cũng nhắc nhở tớ đến việc thi ĐH năm nay. Ông nội còn bảo tớ tích lũy kinh nghiệm dạy cho các em kế tiếp. Chị họ thì chúc năm nay thi tốt ( trong khi mọi năm bà ý chúc có bạn trai :p ), bố thì lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại là năm nay chỉ lo có mỗi cháu Thảo... Nhìn chung là tất cả mọi người đều ý thức được việc năm nay là năm quan trọng với mình, nhưng mà rất tiếc, mình lại chả ý thức được gì. Mẹ bảo thôi quên cái kỳ thi ấy đi tận hưởng nốt mấy ngày Tết, nhưng chưa chừng đến tháng 5 con mẹ còn chả biết đi đâu về đâu ý....
 
Gì mà nói thế, bây h thì phần lớn cũng đã biết là đi đâu về đâu đâu mà phải đợi đến tận tháng 5.
 
Mùng 1 Tết kinh hoàng. Về quê được 1 bữa thịt lợn rừng vói uống rượu cần. Hậu quả là lúc lên say===> đau đầu, thịt lợn ngon quá===> đau bụng, đường nhà quê "đẹp quá"====> đau chân, họ hàng nhiều quá====> đi phát mệt,phim hay quá=====> mất ngủ. Được cái ăn Tết zui và mừng tuổi cũng khơ khớ. Cứ tưởng năm nay chết đói ko ngờ các bác các chú lại viện trợ, bảo bồi bổ cho nó học ôn thi ^_^
Chúc cả nhà năm mới may mắn, vui vẻ. Con gái thì chồng con đề huề, nhà cửa ấm no hạnh phúc. Con trai thì học hành chăm chỉ thi đâu đỗ đấy.
Riêng em Ly, chúc em nếu có trượt thì lấy được anh chồng ngon ngon độ bằng nửa TQuang là được.
 
Bạn Quang thật là độc mồm độc miệng :((
Riêng tớ bạn đã chúc "nếu trượt" rồi, lại còn ... như thế kia :((
 
@Khánh: Tớ bị chuyển sang làm 1 project khác nên chưa biết có làm tiếp cái kia ko. Dĩ nhiên nếu bạn vẫn hứng thú thì tiếp tục:D
 
Back
Bên trên