TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

valentine chỉ tổ béo tròn ăn nhiều chocolate chứ được tích sự j :-j
 
nhà tớ khách ra khách vào, bố mẹ tớ méo cả mặt vì phải tiếp. Bánh kẹo chocolate nhà tớ cứ gọi là ....khổ nỗi mình cũng chẳng ốm yếu dặt dẹo gì cho cam. Tết với nhất, chả biết đi đâu về đâu. Nếu bỏ bố mẹ yêu ở nhà dắt xe đi chơi thì dễ là ko còn đường mà về quê mẹ nữa. Ở nhà thì hết bữa trưa nấu cơm xong rồi rửa bát, rồi loanh quanh vào ra đến bữa chiều rửa bát sau khi nấu và ăn cơm. Đến 8h30' tối hết phải nấu, ăn và rửa thì lưng đã mỏi nhừ như bà già 80 phải gió, bố mẹ thì đã đi chơi, mình với con em ở nhà, đứa ôm ti vi, đứa ngồi máy tính. Rồi thì mấy hôm nữa lại đến lớp, chị Văn lại KT bài cũ....Chị GDCD lại yêu quý kiểm tra miệng vài em. Giá mà tự nhiên mình mắc bệnh gì phải kiêng gió cho đến hết mùng 8 Tết thì hay. Mới nghỉ một ngày đã thấy chán lắm. nhưng nghĩ đến ngày phải đi học lại thì.... Dường như Tết chỉ đơn thuần là dịp được nghỉ liền vài ngày. Chấm hết.
 
bậy nào 8-} tết là để hướng về truyền thống, nhớ về gia đình, họ hàng, hàng xóm láng giềng. Cứ nghỉ tết như chị em cậu là hỏng hết cả rồi =)) Tết là sáng đi chơi, trưa ăn cơm, chiều đi chúc tết, tối tiếp khách. Sáng hôm sau lên ngoại, chiều lại đi chơi, tối xem tivi ( thường nhiều chương trình hay ;;) ) Muộn tí thì gặp gỡ, giao lưu =))
Nghỉ tết có cái thú riêng, sau một thời gian học dài + chán nản với những điều quá quen thuộc => một điều mới mẻ + một vài thử thách cần vượt qua. Thế nhé, ăn tết vui vẻ đi, khi nào muốn nói với tớ điều gì cứ gọi hoặc để Stt nhìn cái hiểu ngay :D
Quên mất, mình được cái khó tăng cân nên ăn nhiều chocolate cũng ko có béo :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, chẳng hiểu cái thử thách cần vượt qua mà TK nói là cái gì, chứ tình hình là tớ hạnh phúc hơn các bạn rất nhiều ở chỗ lượn thoải mái, phương tiện tràn trề, người đi cùng cũng ko thiếu, tài chính dù ko quá dư dả cũng đủ đáp ứng, thế mà rồi vẫn chẳng thu lượm được cái gì cải thiện cho Tết, chán thế. Nhưng cũng được cái an ủi là trước Tết thời tiết thế là rất lí tưởng, lượn phố không cũng sướng, thế nên từ đầu tuần đến nay về nhà chỉ để nấu cơm, ăn và ngủ, còn lại tít mít ngoài đường suốt, mát thế. Mai thì hết rồi, ở nhà mama sai bảo, còn sau đó là chuỗi ngày họ hàng bạn bè gì đó ko quan tâm, hết giao thừa là hết Tết!
Dù thế cũng phải thú thật là chẳng thích nghỉ bằng đi học, mong đến mùng 5 găp các bạn lắm.
Vẫn thấy thế, ko thích Tết nhưng thích ko khí Tết.
 
có điểm SAT rồi
buồn thiu
niêm an ủi duy nhất là lần này khs hơn lần trước. College mà nhìn vào có khi shock:)) 1690---> 1870 ;) gần 200:))
KO so đc với thăng HM chết tiệt>:p
Reading 540, math 740 ( cái này thì mặc xác vì hi vọng chúng nó nhìn SAT2 của mình) writing 590 ( cái này college ko thèm để ý nên ko phải lo). Thôi thế là tạm ổn.Ko thi cử gì nữa. H viết essay thôi\:d/
Sau valentine đang buồn, lại còn mất tết, chán. Tết năm nay buồn. Tết năm sau thì chưa chắc đã vui. Phải lo bao nhiêu thứ. Tết mà toàn lo lắng thì chán. Coi như tính đến chuyện mất 2 cái tết đi là vừa:( đùa thế thôi bạn Hoàng đang sướng lắm:))làm gì có chuyện bạn Hoàng buồn:))<:p Hôm valentine host cho 20$ bảo tiền tặng banj gái. KO có bạn gái nên dùng tiền đấy mua áo đồng phục lớp 20$ của TK ( nói vui thế thôi TK đừng có tưởng bở) Tớ đang chờ hè về đi Huế với các bạn:-h Cứ đăng kí cho tớ 1 suất. bạn nào hảo tâm tạm ứng cho tớ, hè về tớ trả lãi 50k;;) Ko ai thích 50k thì tớ cho người đến tânj lớp đóng tiền:D
 
lạy TK, tớ chả có gì muốn nói với cậu cả, nói nhiều quá rồi. Tuy nhiên tớ biết bạn được cái tinh ý, nhìn stt là hiểu, nhưng........
Lịch trình 2 ngày hôm nay của tớ là sáng dậy, mang quần áo lên máy giặt, phơi quần áo, thay chăn ga gối đệm, ôm cái máy tính, nấu cơm, ăn cơm, rửa bát, đi lang thang vô định ( mẹ bắt đi cùng với mẹ ), lại ôm cái máy tính tiếp, nấu cơm, ăn cơm, rửa bát, và tiếp tục ôm cái máy tính ( sau khi tắm xong ). Tớ tính sơ sơ hôm nay ( chưa coi là tết ) tớ ở dưới bếp hơn 6 tiếng ( tất nhiên ko phải là ăn và chơi ). Tớ chả có xe mà đi như em Lan, mà kể cả lúc có rồi cũng chả được đi chơi. Nhà tớ có ông bà và em nhỏ, nên cơm nước cứ phải lo đàng hoàng, nồi niêu bát đũa cũng nhiều, cũng cái nọ, cái kia phiền phức chứ nếu giả sử chỉ có một mình tớ, thì tớ nhịn hoặc ăn bánh mỳ cũng được. Vài năm nay bắt đầu ý thức rõ ràng rằng tết là lao động khổ sai rồi. Dù mẹ tớ khá là chia sẻ nhưng mà :(( Nhà tớ cũng truyền thống lắm Khánh ạ, nhưng nó thiên về nghi thức lằng nhằng hơn là đem lại cho người ta sự thoải mái. Nói chung mỗi nhà mỗi cảnh thôi, cũng chả thể nói là thế này thế nọ được. May ra thì được ở gần gia đình, ko phải lúc nào cũng có nhiều dịp nói chuỵen với bố mẹ như thế.
 
Tớ cũng gian nan vất vả lắm, chán chả buồn report.

Đấy tớ nhắc lại phát nữa, mai là 30 rồi đấy 8-| mọi năm giờ này phởn lắm, mà sao lên HAO tớ cứ thấy mọi thứ thật hoang tàn.

Bt, mọi năm nhà tớ tối mùng 2 chật khách, tớ sẽ fải nấu nướng từ chiều và dọn dẹp đến đêm :| nhưng mẹ tớ vừa thông báo thêm là trưa mùng 3 lại có 1 lượt khách khác :)) chà chà :))
 
có điểm SAT rồi
buồn thiu
niêm an ủi duy nhất là lần này khs hơn lần trước. College mà nhìn vào có khi shock:)) 1690---> 1870 ;) gần 200:))
KO so đc với thăng HM chết tiệt>:p
Reading 540, math 740 ( cái này thì mặc xác vì hi vọng chúng nó nhìn SAT2 của mình) writing 590 ( cái này college ko thèm để ý nên ko phải lo). Thôi thế là tạm ổn.Ko thi cử gì nữa. H viết essay thôi\:d/
Sau valentine đang buồn, lại còn mất tết, chán. Tết năm nay buồn. Tết năm sau thì chưa chắc đã vui. Phải lo bao nhiêu thứ. Tết mà toàn lo lắng thì chán. Coi như tính đến chuyện mất 2 cái tết đi là vừa:( đùa thế thôi bạn Hoàng đang sướng lắm:))làm gì có chuyện bạn Hoàng buồn:))<:p Hôm valentine host cho 20$ bảo tiền tặng banj gái. KO có bạn gái nên dùng tiền đấy mua áo đồng phục lớp 20$ của TK ( nói vui thế thôi TK đừng có tưởng bở) Tớ đang chờ hè về đi Huế với các bạn:-h Cứ đăng kí cho tớ 1 suất. bạn nào hảo tâm tạm ứng cho tớ, hè về tớ trả lãi 50k;;) Ko ai thích 50k thì tớ cho người đến tânj lớp đóng tiền:D
Đúng là SAT tớ cũng khá hơn trước:D tuy reading chưa được đến 550 tối thiểu:)) nhưng bất ngờ hơn mình tưởng:))
reading 530 (ai ngờ được lần trước reading mình được có mỗi 450:))) math 800 writing 600 essay 4 (essay coi như viết được 1 nửa nhưng vẫn 4:D)

PS:Lúc đầu đọc bài bạn Hoàng hơi nhanh, đọc nhầm là Hoàng có bạn gái=))=)) Định reply tease bạn cái=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thi lại thì phải khá hơn chứ >:-D< 2 bạn giỏi lắm ;) tớ sẽ cố gắng phấn đấu theo 2 bạn :D

Mọi ng đón giao thừa vui vẻ, chả biết tối giao thừa tớ có đi đâu ko nữa :-/ nhưng phải ở nhà thì chán nhỉ T_T :) có mấy đứa bạn cũng rủ đi, tính ra tớ phải có đến 2-3KH đêm giao thừa mà ko biêé KH của mẹ tớ ntn :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thi lại thì phải khá hơn chứ >:-D< 2 bạn giỏi lắm ;) tớ sẽ cố gắng phấn đấu theo 2 bạn :D

Mọi ng đón giao thừa vui vẻ, chả biết tối giao thừa tớ có đi đâu ko nữa :-/ nhưng phải ở nhà thì chán nhỉ T_T :) có mấy đứa bạn cũng rủ đi, tính ra tớ phải có đến 2-3KH đêm giao thừa mà ko biêé KH của mẹ tớ ntn :))

năm sau tớ ăn tết ở HN tớ đưa bạn Ly đi đón giao thừa, bạn Ly nhỉ<:p 0:) :D Các bạn đón giao thừa lúc tớ đang ăn trưa ở trường. Lúc đấy chắc chắn tớ sẽ nhớ tới các bạn<:p
 
Ờ nhỉ, tự dưng nhớ ra mai mới thứ 6:D
Đang định bảo mai (nghĩa là tối nay của các bạn ở nhà) lên đây chơi đón giao thừa:))
 
Nói đến giao thừa, năm nay định ra hồ Tây xem bắn pháo hoa. Lúc đầu con em ko chịu đi cùng, đang định gọi điện rủ bạn Ly thì nó đổi ý. Con bé dạo này đồng bóng kinh, ai đời lại phải nịnh nó để đèo nó đi chơi bao h, mà chả nhẽ đi một mình dễ sinh buồn chán :((
 
Hồ Tây bắn ở chỗ nào 8-| cái hồ to vật vã :)) mà trước nhà bạn Ly lại chả có 1 cái hồ rồi còn đâu :))

@ bạn Hoàng : ờ ờ bạn Hoàng năm sau về tớ dẹp hết lũ bạn khác đi với bạn Hoàng :)) năm nay mẹ tớ lại ... thả cho tớ đi chơi rồi, về đúng giờ cho phép là đc, đầu năm ngoan ngoãn, hứa cả năm sẽ cố hướng thiện (ít nhất là nửa năm đầu:"> )

Đấy còn chúc mừng gì thì đợi qua giao thừa nhé ^^ chúc mọi ng đón giao thừa vui vẻ thôi :p

Yêu 8-| (ờ cứ tin là yêu thật đi) cả lớp lắm :x
 
Ặc :)) tao ghen tị với em Lan, về nhiều thứ lắm :))

Bạn ghen tị mà cho cái emotion xúc động thế hả Ly. Tối nay bạn lại nhởn nhơ ra ngoài xem pháo hoa tha hồ mà sung sướng còn gì. Chiều nay đi lượn mua toàn thứ linh tinh, chẳng hiểu mua làm gì nữa, trừ 1 thứ là đôi găng tay rửa bát. Không phải là nhà tớ dễ tính hơn nhà bạn Thảo, mà do đã tự ý thức dọn nhà từ cả tuần trước rồi, còn nấu nướng thì cũng có bữa thôi chứ, thời gian còn lại là của chúng ta;)) . Đúng là ghét Tết nhất vì cái khoản đấy, nhưng ta vẫn cho qua mọi thứ để đón GT và mong ước.
 
Tự nhiên.............. thấy mình trẻ con, hơi ngớ ngẩn với những cảm xúc bất chợt mà chẳng bao h nghĩ là mình sẽ có lúc này...............
Lại nhớ đến một câu: Thứ duy nhất đẹp lên theo thời gian là Tình cảm~o) .
 
Lại nhớ đến một câu: Thứ duy nhất đẹp lên theo thời gian là Tình cảm~o) .
=; cái câu này chưa chắc đã đúng, đôi khi còn sai=;
còn 30 phút nữa mà tổ trưởng vẫn ngồi nhà à. Ước gì h này ở nhà thì vi vu phải biết :))<:p
Chúc mừng năm con nhợn vui vẻ
<:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :eek:) :eek:) :eek:) :eek:) :eek:)
năm mới rồi đấy:)) đâu hết cả rồi?:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nói đến giao thừa, năm nay định ra hồ Tây xem bắn pháo hoa. Lúc đầu con em ko chịu đi cùng, đang định gọi điện rủ bạn Ly thì nó đổi ý. Con bé dạo này đồng bóng kinh, ai đời lại phải nịnh nó để đèo nó đi chơi bao h, mà chả nhẽ đi một mình dễ sinh buồn chán :((
Đến h mình vẫn ko chắc về nghĩa của từ "đồng bóng":(:(
 
Back
Bên trên