TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Vô tình mở túi bài kiểm tra, đọc lại lời chúc tết của bà già khó tính ( tức Trà) làm mình muốn nói một điều gì đó với mọi người. Muốn cảm ơn tới tất cả những người bạn tuyệt với, đã ở bên cạnh tôi suốt 3 năm, 2 năm, dù 1 năm đi nữa. Nhanh thật, cũng sắp ra trường rồi, mỗi đứa một nơi, một con đường. Không còn ngày nào cũng gặp nhau như trước nữa ( kì lạ thật nhìn nhau hoài mà ko thấy chán, vẫn muốn nói chuyện, chơi đùa.....) Nhanh quá, nhanh quá.....

Ông già nhảm nhí 0:)
Thanks you for your attention =)) Yeah, thank you, thank you =))
 
bạn Ly thành con bé nhảm nhí hả... chả ai hiểu bạn định nói cái gì đâu, may ra có con bé ngớ ngẩn là tớ ( dạo này bị xúc phạm kinh quá )
bài essay của tao bị reject lần 3. Lần 1 lý do là do thầy nghỉ tết, tháng nay ko trả, lần 2 là do subject ko đúng ( tự nhiên dở chứng đổi yêu cầu ). Còn lần 3 thì lý do là đây : THE RECORD SHOWS THAT THE NUMBER OF YOUR CHECKED ESSAYS HAS EXCEEDED THAT OF REGISTERED ONES.
Thầy có cần tư bản thế ko? Có ai định quỵt đâu cơ chứ :((
 
Làm j đến mức ko hiểu :eek:

Nghiêm vui tính nhỉ, cụ cứ hài hước với lố lố ... y như hồi trước ý 8-}
thời gian qua đi mà chả khá lên đc :)

Mấy hôm nay mưa rả rích 8-| chả biết nên thik hay ko thik, cả Tết thì chỉ mong tí mưa fùn, bây h nhìn cái gì cũng thấy ẩm ướt, mệt :|
 
bạn Ly thành con bé nhảm nhí hả... chả ai hiểu bạn định nói cái gì đâu, may ra có con bé ngớ ngẩn là tớ ( dạo này bị xúc phạm kinh quá )
bài essay của tao bị reject lần 3. Lần 1 lý do là do thầy nghỉ tết, tháng nay ko trả, lần 2 là do subject ko đúng ( tự nhiên dở chứng đổi yêu cầu ). Còn lần 3 thì lý do là đây : THE RECORD SHOWS THAT THE NUMBER OF YOUR CHECKED ESSAYS HAS EXCEEDED THAT OF REGISTERED ONES.
Thầy có cần tư bản thế ko? Có ai định quỵt đâu cơ chứ :((

tớ hiểu Ly nói gì :D
Cụ Nghiêm h vẫn chơi 10k 1 essay hử:D
Còn 4 tháng nữa là về nhà rồi\:d/ <:p
bạn Ly send hộ tớ ảnh áo đồng phục lớp:D
 
Uh sorry bạn Hoàng, hôm nọ tớ hứa với Tkhánh rồi quên mất :(

Để chụp rồi up vào blog luôn cho Trang xem nhé :D
 
Thảo viết essay cho ai mà lạ thế?

Ly: Mưa sướng thế còn gì;)) bạn bên này thỉng thoảng nó mới mưa cho 1 ít.
 
Thảo viết essay cho ai mà lạ thế?

Ly: Mưa sướng thế còn gì;)) bạn bên này thỉng thoảng nó mới mưa cho 1 ít.
Viết cho cụ Nghiêm chứ ai. Ly nói rồi còn gì.
chỗ NA thì hạn hán, Mưa sao nổi:D :-h
chỗ tớ thì mưa kô nổi, nhưng chỉ cần ấm lên thì lại lụt:))=))
Bạn Ly có mưa thì nên biết hưởng thụ, tớ 4 tháng nay chưa đc giọt mưa nào đâu đấy:(
 
Tớ nói đoạn sau cơ Ly ạ. Làm sao mà các bạn ý hiểu được bạn đang định nhại giọng ai. Mà ko, hình như cái đấy quen quen thôi chứ cũng ko hẳn là giống ai cả. Tớ dạo này nhảm nhí thật. :(
 
Hôm nay mở triển lãm.Cảm thụ nhá.

School time,try love

Cloud loves Lightning,Lighning loves Cloud
My heart is pure, no dust, I’m proud
Happily I walk, Nam Cao street
Look up 4th floor,see Cloud to miss.
(gap Cloud hom chu nhat o market.dao bai moiratutapleonui)


To Bush

My lovely Bush,can you trust
The nuclear exam,Saddam has passed
Do you know Saddam’s sorrow
When you make his oil flow( to America)


Mong chờ

Một mùa đông rất lạnh
Tôi chờ bước em qua
Trên những nẻo đường xa
Và cánh đồng đầy hoa.

Tôi chờ tình yêu tới
Như nắng hạn chờ mưa
Như cành khô chờ mùa xuân gõ cửa
Dáng ai thấp thoáng ngoài song thưa.

Tôi nhớ buổi ngày xưa
Bước dưới những cơn mưa
Lắng nghe dòng nước mắt
Một mình,không tình,không áo mưa.

Giờ trên nẻo đường quen
Dù áo quần lem nhem
Dù mưa phùn gió bấc
Tôi vẫn chờ đợi em.

Kìa ai vừa vụt qua?
Làm tim ai hối hả?
Cô tiên hay bóng ma?
Đứng nhìn hay bước ra ? ...
Ôi !Tôi vẫn yêu em!! Aha!
(12h30 16 jan đang đi xe buýt về.mùa đông gì mà nóng thế)


Cô bé bán diêm

Có những tiếng rao làm trào nước mắt
Có những vết cắt thấu tận trái tim!
Chúa tuyết ơi ai đâu có mong chờ
Mà lạnh lẽo người cứ đến dạo chơi.
Diêm một đồng,không ai liếc mắt
Diêm nửa đồng,vừa bán vừa cho
Đem đốt hết,chẳng đủ nhen chút tình người.
Lửa ở trên tay mà thân em lạnh giá
Đường về nhà sao quá xa xôi
Chú mèo con nằm im bên bếp lửa
Cây me già cũng cúp lá ngủ yên
Dãy phố dài ngọn đèn vàng hiu hắt
Một đoá hoa quỳnh nở chẳng trọn đêm.
(23h07 17 jan ngồi một mình lạnh quá.thuong em diem that)

----------

Chỗ này chỉ là public thôi.đến lớp bàn sau.XL các bạn ở abroad nhá
 
Như đã hứa, tớ đã upload ảnh áo đồng phục lên cho các bạn xa quê, vào blog xem đi nhé :D

Thơ của Thịnh rất hài hước ^^
 
tớ thích bài Mong chờ, Thịnh ạ:)) mấy bài, bài nào cũng nhí nhảnh:))
@Ly: thank bạn Ly, có chụp 2 mặt ko đấy?
 
Định chụp thêm 1 số góc độ khác mà người mẫu ngượng ko cho chụp Hoàng ạ ;))
 
Cái này mới =))
Thịnh, cậu làm tớ thấy .........muốn bể bụng mất....=))
Thịnh chợt đến và cũng chợt đi như...cơn Rao Mừa ( mưa rào :D ). Một người nghệ sĩ ẩn giật, phút chốc hiện ra, thể hiện mình, rồi vụt tắt. Cũng may ánh sáng mặt dù yếu nhưng cũng để người ta nhìn thấy ( nếu thực sự chú ý :D ). Cố gắng lên nhé !! cho những nỗ lực ko biết "ngại ngùng" của cậu...0:)
Thân!!! Trọng Khánh​
Quên: cô bé bán diêm là người Việt Nam phỏng ( thấy hoa quỳnh với cả me mà =)) Cái này mới thật, giừ mới biết, chết bị nhiễm :"> )
Thế ngưòi yêu Thịnh xấu lắm hả? Đứng giữa ranh giới mong manh của Thiên thần và Quỷ dữ 0:) >:)
T.....ớ......c....ũ......n...g.....t....h......ấ.....y.......bu.......ồn......
 
Sao các bạn có vẻ xỏ xiên thế nhỉ? :D. Nói một cách nghiêm túc thì thơ Thịnh đọc có đôi chút funny, nhất là mấy bài thơ Tiếng Anh ý, nghe chả ra đâu vào với đâu cả. Nhưng theo óc cảm thụ thơ của một con người mà tâm hồn văn học bấy lâu nay bị bào mòn bởi những người như chị văn lwops mình, tớ thấy thơ bạn thật sự có những đoạn rất hay. Nghe nó già dặn và nhiều tâm sự quá.( Tớ bi h lớn rồi, thích thể loại ý =)) ) VD này :
Bước dưới những cơn mưa
Lắng nghe dòng nước mắt
Một mình,không tình,không áo mưa.
phần in đậm nghe rất bùn cười nhưng tưởng tượng mình ở trong tình trạng đó thì thật tồi tệ :(
Có những tiếng rao làm trào nước mắt
Có những vết cắt thấu tận trái tim!
..........
Đem đốt hết,chẳng đủ nhen chút tình người.
Lửa ở trên tay mà thân em lạnh giá
tuy nhiên xét theo logic thì bài thơ này hơi vô lý. Mùa đông có gió mù thổi dữ dội thế thì cây me làm sao mà cúp lá ngủ yên được, mà hình như hoa quỳnh nở vào mùa hè chứ làm gì có vào mùa đông. Mà những nước có tuyết thì có vẻ như ko có hoa quỳnh nhỉ? I wonder....:p
 
Thơ mà lại bắt bẻ có lý hay vô lý à:p dù cho bạn Thịnh học lớp Lý nhưng thơ đâu nhất thiết phải có lý, Thịnh nhờ
 
Back
Bên trên