TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Khẹc, tết thật vô vị,
đang cố gắng xin đi du lịch Vermont
Chứ cứ cái kiểu hết ăn rồi ngủ rồi phim ảnh thế này thì tự sát cho rồi:((
còn 6 ngày nữa là đc đi học...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn TQ thật là, lấy được anh chồng bằng nửa TQ thì có khác nào tự sát. Bằng cả TQ đã khó để lại cho đời sau chút tinh hoa, bạn Ly nhà tớ có thông minh nhanh nhẹn mấy cũng chẳng bù lại được đâu.
 
Bạn TQ thật là, lấy được anh chồng bằng nửa TQ thì có khác nào tự sát. Bằng cả TQ đã khó để lại cho đời sau chút tinh hoa, bạn Ly nhà tớ có thông minh nhanh nhẹn mấy cũng chẳng bù lại được đâu.
ầy, nói nặng lợi quá, lại chả có smiley gì cả, nhìn tưởng đang chửi nhau thật:-??
 
Em mới được lời thật lòng thế chứ cứ hiền hòa ngây thơ như Hoàng thì bị TQ lừa sớm, Hoàng ngồi cạnh thằng bé cả năm trời mà ko rút được ít kinh nghiệm nào à. Mà nghĩ bạn TQ hóa ra may mắn, đầu năm đã gặp toàn những người trung thực và tốt bụng, năm nay tha hồ mà hưởng lộc;) ( smiley phục vụ Hoàng đấy:D ).
Tết ngoan nhất từng thấy, ko chơi bời, ko lượn lờ, ko ăn uống phè phỡn, ko phim ảnh triền miên,....., tự hỏi ko hiểu mình có bị làm sao ko???
 
TQ đủ sức hiểu tớ thật hay đùa, việc gì phải smiley
 
Có khi tớ cũng phải bỏ thói quen icon với lại emotion đi thôi, chèn nhiều vào làm bài post vừa nhảm nhí vừa rẻ tiền.

Mai đi học nào, thà bắt đầu năm học bằng thứ 5 còn hơn từ thứ 6 nhỉ?
 
Điều hiển nhiên mà Ly, nhưng mà tao vẫn phân vân ko biết bắt đầu năm mới bằng cô Địa logic hay cô Mai thì đỡ xui xẻo hơn, năm nay ghét Địa còn hơn cả Văn.
Từ mai cũng bắt đầu chuỗi ngày học hành vất vả hơn vì trước mắt còn bề bộn quá nhiều dự định học hành nghiêm túc đã bị trì hoãn trong thời gian vừa qua. Sẽ ít lên mạng hơn nữa, ngoan ngoan!
 
Hic, nếu đã có chí thì cứ đâu phải ít lên mạng mới học hành được, phải chăng Lan hay bị cám dỗ :D Ờ mà dạo này Lan chịu khó post bài thật ;;)
Ly: ko dùng icon trông có vẻ nhảm nhí hơn, khó mà biết cậu nói thật hay đùa :p nhỉ
Tình hình ko khí trên box có vẻ ban căng8-}
 
Box nào ? Ng ta gọi đấy là topic bạn ạ.

@ Lan : Ờ xét một cách khách quan thì giờ Văn đỡ hơn giờ Địa nhiều ý chứ, có điều chị béo lại ghét tao hơn, đấy chả biết thế nào mà lần.
 
Mai cũng chả có ý định trốn tiết KT miệng của chị Mai, nhưng tình hình là họng đau rát là một, chán học là hai. Mới đầu năm mới mà ....
@TK : tớ chả thấy topic có gì căng thẳng cả. Chẳng qua chỉ là nhàn vi cư bất thiện, hết việc để làm rồi quay sang nói về icon với emotion thôi. Hồi trước tớ cũng ko pbiệt được topic với box.
 
năm mới rồi , phải vẽ nhiều hơn phục vụ thi ĐH (bao gồm : vẽ linh tinh , vẽ nhảm nhí , vẽ bậy , vẽ các thầy cô (nằm trong phần vẽ linh tinh), vẽ các bạn(nằm trong phần vẽ nhảm nhí) ... ) 8->
 
Vợ yêu load cái album Ngày Hát Đôi của HAT với PL về nghe đi. Cũng tạm được.
 
Thông báo cho mày là tiết TD nghỉ, tiết GDCD thì có đến 1/3 tiết là cô đi nghe đt, có lẽ tao phải đạo đức lắm thì mới ngồi đc hết 5 tiết thế này. Đấy, có phải muốn lương thiện là dễ đâu, sắp sửa ko lương thiện đc nữa rồi đấy.


Box vẫn nhạt, tình hình này lại mong bạn Quang Trung lên post vài bài rồi ^^
 
Uh, còn chồng mày thì sau 8 viên kháng sinh tình hình lại đâu vào đó rồi, tức là ko những ko đỡ hơn mà còn nặng hơn. Ý tao là hôm qua tao còn có sức mà ho, hôm nay thì họng tao vừa đau vừa ngứa mà ho thì chả khác gì bà già 80. Chiều nay tao ngủ từ 1h - 5h chiều, lúc 3h có dậy 4 phút ho một chặp rồi lại ngủ tiếp. Tao ko biết tao bị bệnh gì nữa :((
 
Tao ngủ từ 2h đến 5k kém 10 dậy 8-| dậy nấu cơm :| bây h ngồi chờ mẹ về rồi ăn :))

Mà sao dạo này nhiều người ốm thế :-s nhà tao có mỗi tao ko ốm thôi đấy :|
 
chiều nay đang ngủ thì phải tỉnh dậy dụi mắt, mắt ngứa và xót ko chịu được. Rồi lại ngủ tiếp..rồi dậy đi học, mắt vẫn còn đau, gió thổi làm mắt cứ nhoèn đi. Ko sao nhìn nổi bảng.
 
Vô tình mở túi bài kiểm tra, đọc lại lời chúc tết của bà già khó tính ( tức Trà) làm mình muốn nói một điều gì đó với mọi người. Muốn cảm ơn tới tất cả những người bạn tuyệt với, đã ở bên cạnh tôi suốt 3 năm, 2 năm, dù 1 năm đi nữa. Nhanh thật, cũng sắp ra trường rồi, mỗi đứa một nơi, một con đường. Không còn ngày nào cũng gặp nhau như trước nữa ( kì lạ thật nhìn nhau hoài mà ko thấy chán, vẫn muốn nói chuyện, chơi đùa.....) Nhanh quá, nhanh quá.....
 
Vô tình mở túi bài kiểm tra, đọc lại lời chúc tết của bà già khó tính ( tức Trà) làm mình muốn nói một điều gì đó với mọi người. Muốn cảm ơn tới tất cả những người bạn tuyệt với, đã ở bên cạnh tôi suốt 3 năm, 2 năm, dù 1 năm đi nữa. Nhanh thật, cũng sắp ra trường rồi, mỗi đứa một nơi, một con đường. Không còn ngày nào cũng gặp nhau như trước nữa ( kì lạ thật nhìn nhau hoài mà ko thấy chán, vẫn muốn nói chuyện, chơi đùa.....) Nhanh quá, nhanh quá.....

0:) các bạn còn 2 tháng rưỡi nữa thôi đấy:( cũng nhanh thật:)
 
Back
Bên trên