.....:we'r­e H1:.....

Đúng là xinh hơn thật ;)):)) Nhưng xinh hơn Kưm thì chưa chắc đâu ;)) Còn tùy hệ quy chiếu nữa =)) vẻ đẹp cũng có tính tương đối mà :))
Ảnh Chử trông cũng đc đấy chứ :-? ko đến nỗi ;))
Bạn Tống có ảnh ko ;;) up lên đi cho mọi người chiêm ngưỡng ;))
 
Thôi nhé, ko xí xớn chuyện bạn Milan lớp Tin nữa nhé ;) Với tư cách là người châm ngòi, topiz lớp ta xì tóp chuyện này tại đây nhé, Con Ú vs con Chử xóa ảnh đê :D
@a Hiếu : ko sao anh ạ, đc đi thi là vinh dự roài \:d/ thế trường mình có ai làm tốt ko :D
 
Đúng là xinh hơn thật ;)):)) Nhưng xinh hơn Kưm thì chưa chắc đâu ;)) Còn tùy hệ quy chiếu nữa =)) vẻ đẹp cũng có tính tương đối mà :))
Ảnh Chử trông cũng đc đấy chứ :-? ko đến nỗi ;))
Bạn Tống có ảnh ko ;;) up lên đi cho mọi người chiêm ngưỡng ;))

Bạn Trưởng cứ nói toẹt ra là bạn muốn chiêm ngưỡng bạn Tống đê \:d/
 
Ô hay, tôi giúp anh nói vs bạn Tống, anh còn ko cảm ơn tôi 1 câu. Này, tôi nà tôi hay đi la liếm các bạn khác nhắm đấy nhá, anh nà anh cứ cẩn thận =))
 
Ô hay, tôi giúp anh nói vs bạn Tống, anh còn ko cảm ơn tôi 1 câu. Này, tôi nà tôi hay đi la liếm các bạn khác nhắm đấy nhá, anh nà anh cứ cẩn thận =))

Chị ko phải lo :)) tôi là tôi miễn dịch rồi ;))=))
Ko cần chị nói cho bạn Tống đâu :)) bạn ấy tự biết ;))
@Đệ: quản lý tài sản cẩn thận :| ko bị cướp đấy =))
 
Ma nó cướp :( Có đứa cướp thì đã tốt 8->
@Trượng: ô, miễn dịch từ bao giờ?? Sao e thấy Trượng vẫn thế ;))
 
Uh, đang kế hoạch xây quân phòng thủ.
Đợi bao giờ có quân viễn chinh thì có đứa chết ;))
 
Lực lượng phòng thủ ko chắc chắn là có ngày mất như chơi đấy :))
@Tươi: công nhận là ngoài thằng đệ tội nghiệp của tôi ra, cũng chả có ma nào dám đụng đến chị thật =))
Thôi đi ngủ :D đề nghị ko nói xấu nhau nữa nhá ;))
 
Này, an ăn nói cho cẩn thận, tôi đập cả cái dép vào mặt anh bi giờ >:/ Chưa thằng nào dám đụng đến tôi đâu nhé =)) Chứ ko phải thằng đệ của anh đâu
 
Ờ, bạn ý đang muốn có người cướp kìa, có bạn nào cướp ko kìa ;;)
Tớ ko biết gì đâu :-?:-?:-?
 
Chả biết đc đã đụng hay chưa ;))đệ nhỉ ;))
Chị cẩn thận :| chị mà manh động tôi gọi hội Hoa Sen ra thì đừng trách tại sao tôi ác :| vớ vẩn là tôi chết với chị đấy =))
 
Ơ ơ đụng gì? Lại phạm trù tế nhị rồi /:) Đệ còn bé mà :((
Hội hoa sen vs hội hoa súng =))
1 người ăn dép vào mặt còn 1 người vớ vẩn là chết =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2 bạn Đầu tưi nịt dê lại bất hoà hay sao ế nhể :-?
mới sáng ra đã thấy .... :))

@ Tươi : kệ cha mày. Tao ko del đấy :> ảnh big big big xì ta như thế sao lại phải del :> =)) Cả con Chử cũng ko del nhá :))

@ anh Hiếu : 50k đã là gì =)) hôm đấy tất cả ai mua hàng của 10H1 thì đều là bị ép mà =)) --> con số ko thể dừng lại ở 50k =))
 
Ặck sao topiz lớp mình xuống trang thía này :(

Sau đây là truyền kì về sự tích Hải cô 10Hoá đi thi giải Tin học trẻ ko chuyên <:-p
Hôm thi < thi từ sáng sớm nha > anh cố đến trường bắt tay bạn bè cho lấy son rồi hùng dũng ra đi để lai lời nhắn " Chờ đấy, chắc chắn tao có giải :> "
Ngày qua ngày, rồi ngày lại qua ngày và cái giây phút anh lại được bùng học < có lý do >:p > đi nhận giải đã đến ... Nhận giải xong anh bảo Đạt to " Thứ sáu đi học sẽ biết tao được giải gì ;)) "
Rất nhiều ý kiến đưa ra nghi ngờ về độ chính xác của lời tuyên bố ấy :-?
Chả là trước đây anh cũng rất vênh với giải ba cuộc thi Nam sinh thanh lịch trường Giảng Võ. Hỏi ra mới biết có 5 đứa thi thì 1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba =)) =)) =)) =))
Không biết lân này có khá hơn ko :-/ :-/

Câu trả lời được tìm ra vào sáng nay.
Anh Hải lại hùng dũng bước vào lớp, nhưng có vẻ sớm hơn so với những buổi sáng của anh trước đây. Phải thôi, vì anh có 1 việc, 1 việc hết sức trọng đại ..
Anh lôi trong cặp ra bằng khen giải Nhất phần mềm sáng tạo Tin học trẻ không chuyên. Không nói gì thêm, anh ngồi dung đùi ngắm nhìn thiên hạ bàn tán xôn xao, hết sờ mó rồi lại la liếm :| Sau khi để cho tất cả fan hâm mộ chiêm ngưỡng xong, anh không ngại ngần để nó trang trọng trên khung của sổ cạnh chỗ anh ngồi suốt hai tiết học. Không phải để anh ngắm nữa, mà là để tất cả mọi người những ai vào lớp đều có thể biết rằng " 10H có Hải cô vừa đạt giải Nhất Tin xong :> :> "

Anh không biết rằng ngay dãy bàn cạnh chỗ anh ngồi đang có một cuộc tranh luận sôi nổi không kém
Thảo ú : mày bảo có mấy người đi thi ?
Tươi : chắc là 3 đứa, cả 3 đều được Nhất vì bài chán như nhau =))
Chử : sao mày xỉ nhục bạn ý thế. Theo tao cũng phải được 5 trong đó có 4 người bỏ cuộc =))
Tươi : để về tao hỏi thằng Nam lớp Lý cũng đi thi biết ngay :>

Chiều, em Tươi quay lại với thông tin không nằm ngoài dự đoán " tất cả có hai người thi, đều hs trường mình. Hải cô Nhất, đứa kia Nhì " :| :| :|
Thôi thì chúng ta cùng nhau chúc mừng cho thằng lợi lần này của anh :)) ít nhất anh cũng đã vượt qua một đối thủ để vinh hạnh dành thêm một bằng khen nữa cho giải Nhất tin học trẻ ko chuyên :beerchug: :drummer:
Lớp Hoá có thêm niềm tự hào vì có anh, một tài năng trẻ của đất nước =)) =)) =)) =)) =)) =))
 
Con Ú ko cần đem chuyện ng ta ra trc bàn dân thiên hạ đâu nhé ;;) Thôi, chuyện của Milan thì tùy mày, tao ko can thiệp đâu, tao nà tao chỉ méc mod thôi :-" ;)) Mày chết con ạ =)) :-h
 
Ặck sao topiz lớp mình xuống trang thía này :(

Sau đây là truyền kì về sự tích Hải cô 10Hoá đi thi giải Tin học trẻ ko chuyên <:-p
Hôm thi < thi từ sáng sớm nha > anh cố đến trường bắt tay bạn bè cho lấy son rồi hùng dũng ra đi để lai lời nhắn " Chờ đấy, chắc chắn tao có giải :> "
Ngày qua ngày, rồi ngày lại qua ngày và cái giây phút anh lại được bùng học < có lý do >:p > đi nhận giải đã đến ... Nhận giải xong anh bảo Đạt to " Thứ sáu đi học sẽ biết tao được giải gì ;)) "
Rất nhiều ý kiến đưa ra nghi ngờ về độ chính xác của lời tuyên bố ấy :-?
Chả là trước đây anh cũng rất vênh với giải ba cuộc thi Nam sinh thanh lịch trường Giảng Võ. Hỏi ra mới biết có 5 đứa thi thì 1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba =)) =)) =)) =))
Không biết lân này có khá hơn ko :-/ :-/

Câu trả lời được tìm ra vào sáng nay.
Anh Hải lại hùng dũng bước vào lớp, nhưng có vẻ sớm hơn so với những buổi sáng của anh trước đây. Phải thôi, vì anh có 1 việc, 1 việc hết sức trọng đại ..
Anh lôi trong cặp ra bằng khen giải Nhất phần mềm sáng tạo Tin học trẻ không chuyên. Không nói gì thêm, anh ngồi dung đùi ngắm nhìn thiên hạ bàn tán xôn xao, hết sờ mó rồi lại la liếm :| Sau khi để cho tất cả fan hâm mộ chiêm ngưỡng xong, anh không ngại ngần để nó trang trọng trên khung của sổ cạnh chỗ anh ngồi suốt hai tiết học. Không phải để anh ngắm nữa, mà là để tất cả mọi người những ai vào lớp đều có thể biết rằng " 10H có Hải cô vừa đạt giải Nhất Tin xong :> :> "

Anh không biết rằng ngay dãy bàn cạnh chỗ anh ngồi đang có một cuộc tranh luận sôi nổi không kém
Thảo ú : mày bảo có mấy người đi thi ?
Tươi : chắc là 3 đứa, cả 3 đều được Nhất vì bài chán như nhau =))
Chử : sao mày xỉ nhục bạn ý thế. Theo tao cũng phải được 5 trong đó có 4 người bỏ cuộc =))
Tươi : để về tao hỏi thằng Nam lớp Lý cũng đi thi biết ngay :>

Chiều, em Tươi quay lại với thông tin không nằm ngoài dự đoán " tất cả có hai người thi, đều hs trường mình. Hải cô Nhất, đứa kia Nhì " :| :| :|
Thôi thì chúng ta cùng nhau chúc mừng cho thằng lợi lần này của anh :)) ít nhất anh cũng đã vượt qua một đối thủ để vinh hạnh dành thêm một bằng khen nữa cho giải Nhất tin học trẻ ko chuyên :beerchug: :drummer:
Lớp Hoá có thêm niềm tự hào vì có anh, một tài năng trẻ của đất nước =)) =)) =)) =)) =)) =))

Iem Ú post bài sỉ nhục chị Hải quá =)) Mà sao lại đưa tên tao là người nói ra thông tin "2 đứa đi thi". Đùa, phải giữ tình đoàn kết trong lớp chứ lị ;;) =))
 
ấy ấy bạn Hương tươi đừng làm thế ;))

ts mày :> thik thì méc cha mày đi :> xì ta tấm lòng big lắm lắm ko có chuyện bắt tao xoá ảnh đâu :))
 
Mày thak ai chứ thak tao là ngu roài, tí nữa tao méc mod, mày ăn thẻ vàng con ạ \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên