.....:we'r­e H1:.....

Trời, xác định lớp mình sẽ gặp H1 hoặc T1 :((
Sao lại phải đấu với bọn này nhỉ :|
 
Họp báo của 10 Hóa 1 sau trận đấu với lớp 10 Pháp :
-[FONT=&quot] [/FONT]Hóa 1 thực sự cảm thấy ghen tị với sự nhiệt tình của đội cổ vũ 10 Pháp.Quả thực đó là những cổ động viên nhiệt tình.Tuy nhiên 10 Hóa 1 cũng cảm thấy rất tự hào khi mình không hề cô độc.Tuy 10 Hóa 1 chỉ có vẻn vẹn vài cổ động viên nhưng họ cũng nhiệt tình.Đội bóng thực sự cảm thấy rất xúc động trước sự quan tâm của các bạn.Dù 10 Hóa 1 hôm nay không thắng nhưng Hóa 1 đã thắng được chính tinh thần của mình.Thực sự trước giờ thi đấu 10 Hóa 1 đã gặp phải rất nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tinh thần nhưng nhờ đội cổ động tuy ít nhưng vui, Hóa 1 đã có thêm niềm tin để thi đấu.Rất cảm ơn các bạn ! Đó là các bạn : Chử Phương Linh, Bùi Linh Chi, Nguyễn Quỳnh Anh, Đỗ Châu Giang, Đỗ Thùy Linh.
-[FONT=&quot] [/FONT]Hóa 1 xin hứa trong trận đấu tiếp theo sẽ cố gắng đã cống hiến hết mình, xứng đáng với những tình cảm của các bạn.
-[FONT=&quot] [/FONT]Đối với 10 Pháp 1 + 2 , chúc các bạn sẽ thi đấu tốt trong trận đấu tới và chiến thắng.Rất mong sẽ gặp lại các bạn trong vòng đấu loại trực tiếp.
-[FONT=&quot] [/FONT]Cám ơn bạn Hùng Tú lớp Tin đã giúp đỡ chúng tôi.
Thay mặt đội bóng

Đội trưởng

Dương Việt Hải
 
Con Trâu Giang nhà ngay đấy ko ra thì làm j`...Mà thg` hải là đội trưởng hèn j` thua :D Thôi cố mà thắng T1 ko có ra ngoài đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hòa thôi, tình hình trận đấu quyết liệt nhưng ko căng trên sân như trận 4-4 của Ly1 mà lại căng ở...ngoài sân với đội cổ vũ của 2 bên :)) >:)
 
Thank em Hương , em Thảo nhé :D

hòa 3-3 8-} , hình như mình đã nhắc không thừa :|

Thôi , cố lên nhé :|
 
Họp báo của 10 Hóa 1 sau trận đấu với lớp 10 Pháp :
-[FONT=&quot] [/FONT]Hóa 1 thực sự cảm thấy ghen tị với sự nhiệt tình của đội cổ vũ 10 Pháp.Quả thực đó là những cổ động viên nhiệt tình.Tuy nhiên 10 Hóa 1 cũng cảm thấy rất tự hào khi mình không hề cô độc.Tuy 10 Hóa 1 chỉ có vẻn vẹn vài cổ động viên nhưng họ cũng nhiệt tình.Đội bóng thực sự cảm thấy rất xúc động trước sự quan tâm của các bạn.Dù 10 Hóa 1 hôm nay không thắng nhưng Hóa 1 đã thắng được chính tinh thần của mình.Thực sự trước giờ thi đấu 10 Hóa 1 đã gặp phải rất nhiều vấn đề ảnh hưởng đến tinh thần nhưng nhờ đội cổ động tuy ít nhưng vui, Hóa 1 đã có thêm niềm tin để thi đấu.Rất cảm ơn các bạn ! Đó là các bạn : Chử Phương Linh, Bùi Linh Chi, Nguyễn Quỳnh Anh, Đỗ Châu Giang, Đỗ Thùy Linh.
-[FONT=&quot] [/FONT]Hóa 1 xin hứa trong trận đấu tiếp theo sẽ cố gắng đã cống hiến hết mình, xứng đáng với những tình cảm của các bạn.
-[FONT=&quot] [/FONT]Đối với 10 Pháp 1 + 2 , chúc các bạn sẽ thi đấu tốt trong trận đấu tới và chiến thắng.Rất mong sẽ gặp lại các bạn trong vòng đấu loại trực tiếp.
-[FONT=&quot] [/FONT]Cám ơn bạn Hùng Tú lớp Tin đã giúp đỡ chúng tôi.
Thay mặt đội bóng

Đội trưởng

Dương Việt Hải

Nhận xét của 1 số nhà chuyên môn sau trận đấu
Trái với dự đoán của các nhà chuyên môn, Hóa 1 đã ko thắng đấm mà thậm chí là hòa 3 đều với liên quân p1+p2. Thực sự rất đáng tiếc khi mất đi 2 điểm quý giá. Cánh cửa vào vòng trong cũng trở nên hẹp hơn với cả 2 đội.Hóa 1 và liên quân p1+p2 sẽ phải cố gắng hơn nhiều vì vòng đấu tiếp theo, đối thủ của họ đều rất nặng kí và là những hạt giống của chức vô địch năm nay.
Sau đây là 1 số phân tích dẫn đến kết quả hòa của trận đấu
-Mặc dù ko có mặt trực tiếp tại trận đấu nhưng tôi đã đc anh Hải-đội trưởng đội tuyển Hóa 1- kể lại những khó khăn mà đội bóng đã phải trải qua trước và trong trận đấu.
+Thứ nhất, về lực lượng,đội tuyển Hóa 1 đã ko có đội hình mạnh nhất của mình trước khi trận đấu bắt đầu.Trung vệ kiêm tiền vệ rất năng động hoạt bát nhanh nhẹn khỏe mạnh An Thế Dũng đã vắng mắt do lý do rất ngớ ngẩn: đi xem cô đẻ:)) :)) :)) Chúng tôi đã gọi điện đến,triệu tập anh nhưng chỉ nhận đc 1 câu trả lời ngái ngủ:"cố gắng đá cho tốt nhé!"Xem ra nếu ko nhận đc cú điện thoại này, chàng Thế Dũng của chúng ta sẽ đánh 1 giấc đến 11 giờ mất :)) Lực lượng của H1 cho đến 9 giờ kém 15 vẫn là 6 người,ko đủ chỉ tiêu của ban tổ chức do vậy phải nhờ sự trợ giúp của anh Hùng Tú lớp Tin.Điều này đồng nghĩa với việc,trong trận đấu nếu có cầu thủ mệt hoặc chấn thương cũng ko có người mà thay ra:-s
+Thứ hai, lực lượng cổ động viên quá mỏng :-s chỉ vỏn vẹn có 5 người trong khi liên quân pháp có 1 dàn cổ động viên hết sức nhiệt tình và chuyên nghiệp.
+Thứ ba, để đến đc sân thi đấu, các tuyển thủ hóa 1 phải trải qua 1 đoạn đường đạp xe rã cẳng giữa cái nắng gay gắt,đến lúc tới sân đã mệt bỏ nhau rồi thì còn đá đấm gì nữa.(đây chỉ là lý do phụ vì tôi biết liên quân pháp cũng chịu hoàn cảnh tương tự)
Trên đây là những nhận xét mang tính khách quan của chúng tôi về trận đấu vừa qua. Hi vọng lần sau cả 2 đội sẽ có những đổi khác trong chiến thuật và đội hình để có thể đem lại kết quả tốt hơn cũng như những trận cầu hấp dẫn cho khán giả.Xin trân trọng cảm ơn.
Nhà bình luận chuyên môn kiêm huấn luyện viên đội tuyển Hóa 1
Nguyễn Tiến Đạt
 
Hờ hờ, khổ thân H1! Các bác cố gắng lên, bọn em sợ gặp 9D lắm! :(

Mà P1 - P2 đá hay thế cơ à? Hòa được H1 cơ đấy!
 
Xin lỗi tất cả các bạn Hóa 1 do sự cố dây giày tuột liên tục cộng với việc phải thi đấu trong trang phục áo phông và.......quần bò nên sáng nay thi đấu ko tốt lắm,làm ảnh hưởng tới kết quả của các bạn Hóa 1
Sorry 1 lần nữa,chúc các bạn Hóa 1 thi đấu tốt trong trận gặp 10 toán 1 và 9C+D
 
đúng như nhận định các bà CĐV lại quay sang ghẹ nhau rồi B-) trận đấu diẽn ra đẹp rồi và tốt nhất quên mấy chuyện linh tinh ấy đi...ai mừh chẳng mún đội mình thắng nên trong quá trình cổ vũ có điều jè sơ suất xin các bạn cả 2 bên lượng thứ B-) :))
 
Cổ động viên của lớp hóa làm sao đấy hả các em :|

. Mấy đứa lớp anh đi đá , bọn nó toàn đi xe máy , lớp 10 chắc khó mà xin đc , nhưng cũng nên tìm cách để giữ thể lực , đạp rạc cả cẳng ra thì đến đấy đấm đá kiểu gì ( Chỉ tội mình hôm đấy đi xe đạp bị lôi theo 8-}) . Có vẻ là 1 ngày không may mắn , thiếu nhiều người như thế thì phải xem lại ,đá bóng mà không đủ người , nói làm gì đến thay người thì rõ ràng là điều không ổn . Cuối cùng , về chuyện cổ động viên, mọi người cũng nên cố gắng dành thời gian đi , lớp người ta có 25 người mà mình chẳng được bao nhiêu ..mặc dù là điều ấy cũng chẳng quan trọng gì ...
 
căn bản là lớp em là liên quân , nên cổ động viên đông thôi :) :) :) con zai lại là số ít nữa ( lớp em có mỗi 3 đứa :(( :(( ) là của hiếm nên đc chăm sóc kĩ :)) còn chuyện mang nước nôi đi cho các bạn là chuyện bình thường mà :)
 
Nhận xét của 1 số nhà chuyên môn sau trận đấu
Trái với dự đoán của các nhà chuyên môn, Hóa 1 đã ko thắng đấm mà thậm chí là hòa 3 đều với liên quân p1+p2. Thực sự rất đáng tiếc khi mất đi 2 điểm quý giá. Cánh cửa vào vòng trong cũng trở nên hẹp hơn với cả 2 đội.Hóa 1 và liên quân p1+p2 sẽ phải cố gắng hơn nhiều vì vòng đấu tiếp theo, đối thủ của họ đều rất nặng kí và là những hạt giống của chức vô địch năm nay.
Sau đây là 1 số phân tích dẫn đến kết quả hòa của trận đấu
-Mặc dù ko có mặt trực tiếp tại trận đấu nhưng tôi đã đc anh Hải-đội trưởng đội tuyển Hóa 1- kể lại những khó khăn mà đội bóng đã phải trải qua trước và trong trận đấu.
+Thứ nhất, về lực lượng,đội tuyển Hóa 1 đã ko có đội hình mạnh nhất của mình trước khi trận đấu bắt đầu.Trung vệ kiêm tiền vệ rất năng động hoạt bát nhanh nhẹn khỏe mạnh An Thế Dũng đã vắng mắt do lý do rất ngớ ngẩn: đi xem cô đẻ:)) :)) :)) Chúng tôi đã gọi điện đến,triệu tập anh nhưng chỉ nhận đc 1 câu trả lời ngái ngủ:"cố gắng đá cho tốt nhé!"Xem ra nếu ko nhận đc cú điện thoại này, chàng Thế Dũng của chúng ta sẽ đánh 1 giấc đến 11 giờ mất :)) Lực lượng của H1 cho đến 9 giờ kém 15 vẫn là 6 người,ko đủ chỉ tiêu của ban tổ chức do vậy phải nhờ sự trợ giúp của anh Hùng Tú lớp Tin.Điều này đồng nghĩa với việc,trong trận đấu nếu có cầu thủ mệt hoặc chấn thương cũng ko có người mà thay ra:-s
+Thứ hai, lực lượng cổ động viên quá mỏng :-s chỉ vỏn vẹn có 5 người trong khi liên quân pháp có 1 dàn cổ động viên hết sức nhiệt tình và chuyên nghiệp.
+Thứ ba, để đến đc sân thi đấu, các tuyển thủ hóa 1 phải trải qua 1 đoạn đường đạp xe rã cẳng giữa cái nắng gay gắt,đến lúc tới sân đã mệt bỏ nhau rồi thì còn đá đấm gì nữa.(đây chỉ là lý do phụ vì tôi biết liên quân pháp cũng chịu hoàn cảnh tương tự)
Trên đây là những nhận xét mang tính khách quan của chúng tôi về trận đấu vừa qua. Hi vọng lần sau cả 2 đội sẽ có những đổi khác trong chiến thuật và đội hình để có thể đem lại kết quả tốt hơn cũng như những trận cầu hấp dẫn cho khán giả.Xin trân trọng cảm ơn.
Nhà bình luận chuyên môn kiêm huấn luyện viên đội tuyển Hóa 1
Nguyễn Tiến Đạt

Trước những bình luận hết sức chuyên nghiệp của bạn Huấn luận viên trưởng Nguyễn Tiến Đạt, thay mặt đội trưởng đội cổ vũ 10 Hoá 1 em xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các bạn trai cùng lớp :( :( :( :(( :(( :((
Em đã đề cử 2 trong 3 cổ động viên có chất giọng kinh hoàng nhất của lớp nhất định phải đi. Đó là bạn Chi và bạn Chử :)>- 2 bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao :)) hét ko thua tất cả con gái lớp Pháp 1+2 :))
Xin đơn cử 1 TH khi bạn Chi thấy 1 bạn trai lớp Pháp ngáng chân lớp ta, bạn đã ko sợ thương tích mà hét lên :'' Đá kiểu gì đấy b-) đi ra đi ''. Bạn kia cũng ko kém :'' Nói nhiều, cho cái giầy vào mồm bây giờ ''. Dù với thân hình nhỏ bé, chắc chỉ cao bằng 2/3 bạn kia :| Chi vẫn ko ngại ngần : '' Bà cho cái dép vào mồm bây giờ, mày tưởng giầy của mày cho vào mồm thì đau hơn dép của bà à :> '' :)) :)) =)) =)) --> vâng, hoàn thành quá tốt nhiệm vụ :))
Ngoài ra, theo ý kiến của 1 số bạn nam đá trên sân thì :'' Các bạn trai lớp Pháp nên dùng Rexona trước khi ra sân đấu để tránh làm các bạn lớp khác phải thất vọng '' :| :| :| :)) :)) =)) =))

Em xin hứa :
1. Lần sau em sẽ có mặt tại sân đấu để cổ vũ cho lớp ;) nhất định cùng bạn Chi và bạn Chử hợp thành tam ca :)) ko thua đội hét của lớp nào ;)
2. Vận động thêm các bạn :-s nhưng mà cái sân này xa quá :((
3. Nếu lớp có thua cũng chỉ bùn :(( chứ no comment vì biết các bạn đã cố gắng hết sức
Kiêm nhân danh hội trưởng hội úp sọt ;) công bố quyết định úp ngay lập tức b-), úp ko chậm trễ b-) ( tất nhiên úp xong nó vẫn ngúp lên để đi đá trận sau được :)) ;) ) với bạn Phản ( tức An Thế Dũng ) vì lí do ngủ quên làm đội hình lớp đã vắng nay còn vắng thêm :-s
Gửi thêm lời chân thành cảm ơn đến bạn Tú vì sự giúp sức của bạn :)) :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh cũng chỉ muốn nhắc em là , 1 hay 1 số người thì không nói lên được hết bản chất của 1 tập thể , nên hãy cẩn thận trong chuyện ăn nói , nhất là tronh topic lớp ,nơi tất cả mọi người nhìn vào .
Hy vọng là quan hệ 2 lớp sau vụ này không vì thế mà xấu đi :)>-

Chuyện mang nước đi là việc hiển nhiên rồi , mua sẵn nước đem đi , đề phòng đến đấy bị chém và nước không đảm bảo chất lượng , mua chai 5 lít ấy :|
 
Trước những bình luận hết sức chuyên nghiệp của bạn Huấn luận viên trưởng Nguyễn Tiến Đạt, thay mặt đội trưởng đội cổ vũ 10 Hoá 1 em xin chân thành gửi lời xin lỗi đến các bạn trai cùng lớp :( :( :( :(( :(( :((
Em đã đề cử 2 trong 3 cổ động viên có chất giọng kinh hoàng nhất của lớp nhất định phải đi. Đó là bạn Chi và bạn Chử :)>- 2 bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao :)) hét ko thua tất cả con gái lớp Pháp 1+2 :))
Xin đơn cử 1 TH khi bạn Chi thấy 1 bạn trai lớp Pháp ngáng chân lớp ta, bạn đã ko sợ thương tích mà hét lên :'' Đá kiểu gì đấy b-) đi ra đi ''. Bạn kia cũng ko kém :'' Nói nhiều, cho cái giầy vào mồm bây giờ ''. Dù với thân hình nhỏ bé, chắc chỉ cao bằng 2/3 bạn kia :| Chi vẫn ko ngại ngần : '' Bà cho cái dép vào mồm bây giờ, mày đá bóng có giầy nhưng dép của tao đau hơn nhớ :> '' :)) :)) =)) =)) --> vâng, hoàn thành quá tốt nhiệm vụ :))
Ngoài ra, theo ý kiến của 1 số bạn nam đá trên sân thì :'' Các bạn trai lớp Pháp nên dùng Rexona trước khi ra sân đấu để tránh làm các bạn lớp khác phải thất vọng '' :| :| :| :)) :)) =)) =))

Em xin hứa :
1. Lần sau em sẽ có mặt tại sân đấu để cổ vũ cho lớp ;) nhất định cùng bạn Chi và bạn Chử hợp thành tam ca :)) ko thua đội hét của lớp nào ;)
2. Vận động thêm các bạn :-s nhưng mà cái sân này xa quá :((
3. Nếu lớp có thua cũng chỉ bùn :(( chứ no comment vì biết các bạn đã cố gắng hết sức
Kiêm nhân danh hội trưởng hội trưởng hội úp sọt ;) công bố quyết định úp ngay lập tức, úp ko chậm trễ b-) với bạn Phản ( An Thế Dũng ) vì lí do ngủ quên làm đội hình lớp đã vắng nay còn vắng thêm :-s
Gửi thêm lời chân thành cảm ơn đến bạn Tú vì sự giúp sức của bạn :)) :)>-

Bó tay , không còn gì để nói =D>

Em Thảo thật ........chuyên nghiệp ........=D>


Cứ tình hình này không khéo đội cổ vũ H1 ăn được cả 4 danh hiệu : đội cổ vũ có số mem ít nhất , hò hét kinh nhất , crazy nhất và đanh đá nhất =D>
 
Anh cũng chỉ muốn nhắc em là , 1 hay 1 số người thì không nói lên được hết bản chất của 1 tập thể , nên hãy cẩn thận trong chuyện ăn nói , nhất là tronh topic lớp ,nơi tất cả mọi người nhìn vào .
Hy vọng là quan hệ 2 lớp sau vụ này không vì thế mà xấu đi :)>-

Chuyện mang nước đi là việc hiển nhiên rồi , mua sẵn nước đem đi , đề phòng đến đấy bị chém và nước không đảm bảo chất lượng , mua chai 5 lít ấy :|

Anh Híu nói thía chứ :D làm sao mà sau vụ này 2 lớp lại mất đoàn kết được :))
Bọn em thân thiện thế này :)) phải là thiết chặt tình đoàn kết chứ ;) ;) ;)

Còn các danh hiệu anh trao thì /:) thôi em xin khiếu /:) bọn em ko crazzy, ko đanh đá, số mem nhiều vô đối so với lớp Toán 1 ( dek có đứa nào đi :)) =)) =)) ). Chỉ cố gắng nhận danh hiệu '' hò hét kinh nhất '' thôi :)) :)) :))
 
Em chăm update chữ kí nhỉ , cứ đếm từng ngày một sốt ruốt lắm :))

Sing cùng ngày với Marie Curie đâu , anh còn sinh trùng ngày với Bill gate:)) , chẳng hiểu sau này có làm được nên điều gì không :))

Chắc phải 2 tuần nữa mới đá đúng không > Hình như cuối tháng 11 được đi tham quan .......:-/
Hò hét kinh nhất là oai lắm rồi , truyền thống lớp hóa là cứ phải có mấy bạn giọng vừa cao vừa xa =D>
 
Hôm nay lúc 10h45' Hương nhận được tin buồn: lớp ta hòa P1+2 :(( Tí thì ứa nước mắt, bao công sức lăng xê đổ xuống sông xuống biển :| Nhưng ko sao, lớp ta ko có gì phải lo lắng cả, lần sau đá vs Toán 1, yên tâm con gái sẽ đi đông ;;) ăn đứt bọn Toán 1 là cái chắc :)) Chỉ tiếc hôm nay tớ ko được đi.:| Cố gắng lần sau xin mẹ :(( Còn các em 9D thì đô vô đối, tí nữa mấy lần gọi anh nếu ko nhìn thấy quyển Lịch sử 9 trên tay các em 8-} Nhưng vẫn ko sao vì con gái 9D nói chung là ko xinh bằng P1+2 đâu ( Toán 1 mà :)) ). Chắc nếu so về cổ động, lớp ta vẫn thắng :> Nhưng chắc chắn ngày mai phải cho thằng Dũng úp sọt luôn, nếu cần mạnh tay, cho nó là đứa đầu tiên DSBA :))
Thế hôm nay mấy thằng dê kụ đội lốt nai tơ lớp mình nhìn thấy các bạn nữ có phê ko đấy :)) Thằng Hoàn ý, hay là thằng Cảnh ý :))
 
Thằng Cảnh :)) chú tí thì bị hồn phiêu phách lạc vì các bạn P1+2
Con Hương nhá ;) lần sau chị em mình nhất định đi, mày hét cũng chua lắm :)) cho mày vào thành tứ ca lun :))
 
Back
Bên trên