YUGIOH card Club

Bộ bài hồi cấp 2 chắc là có mấy con công vài triệu
 
Đoàn Duy đã viết:
Hehe , pác này chắc chưa chơi Yugi Online hoặc PC , không giới hạn phép với sao , chỉ có khoảng gần 50 con bị cấm , limit 1 , 2 hay 3 và quái vật 5 ,6 sao muốn xuống sân phải tế 1 quái trên bàn , 7 sao trở lên tế 2 quái và 1 số trường hợp ngoại lệ ... Chơi theo luật quốc tế mừ , mọi người chịu khó nghiên cứu
ai chả biết là thế [-x xem qua mấy bộ bài các vị roài :)) toàn những con effect vãi đái :D mà những con mạnh thì ai cũng có :D còn gì là thú nữa [-x
 
Không phải là ai cũng có đâu :D , thằng nào biết nhiều mối bán và thừa tiền thì mới có . Nhưng mà nói chung chơi ngoài đời còn hạn chế ở cái khoản đấy , cứ mua là có , còn đánh trên máy thì khó kiếm mấy con xịn hơn nhiều
 
Hay ai chịu khó gõ luật lên đây một chút đi, sẽ thu hút nhiều mems hơn đấy! :D
Hu hu, :(( :(( :(( Bộ Dark của tôi tan thành mây khói theo cái ống dẫn nước máy giặt rồi! :(( :(( :((
 
Trần Ngọc Lân đã viết:
được chắc đây là Hoàng em ông Hiệp đúng ko wa lớp tui chiến với tui vài ván

----------




bạn này tôt ghê ở lớp tớ là X Đ mất rùi
Quả nhiên là mất, mình để quên 7 quyển ám hành ngự sử trên lớp và quả nhiên...
Còn về đánh bài magic thì hồi lớp 9 mình rất hay chơi cái này, xong lâu lắm rồi ko chơi, chỉ toàn chơi trên PC thôi:D, chơi 1 ván cũng mất 1 thời gian kha khá đấy:D, có ván có khi 15' cũng chưa xong ý chứ:))
 
:))
Mr Sơn cấm chơi bài rồi
để xem cái Yugioh Card Club có phát triển thế nào đây:D
 
Các em có chơi bài trong lớp 11 Lý2 thì cố mà chơi chui nhá...:))...để thầy bắt đc là ko xong đâu...:))

Đứa nào mà vẫn cố tình ko nghe thì thầy buộc lòng phải dùng biện pháp mạnh...^^...đứng úp mặt vào tường...phụt mười lăm phát àh quên...phạt mười lăm phút...:))

Để xem còn chú nào dám ngo ngoe nào...

Thầy đoán chắc em Lân là có rất nhìu bài đấy nhờ Lân nhờ :))
 
buồn wa có ai giúp tôi đỡ buồn ko
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Hùng làm mất bài của Trung Béo rồi , đền 100 nghìn đê :))
Bài magic đúng là ngốn hơi nhiều thời gian ở nhà , thay vì học hành chăm chỉ , các em học sinh lại phung phí cả trăm nghìn vào việc săn lùng một vài con bài + một núi thời gian ngồi trên bàn học để .... soạn bài
 
Hùng đây: mất kệ nó, không đền làm gì được nhau! :p
Phong đây: bộ rồng lởm khởm đã có những chiến thắng đầu tiên! :)) Sướng!
 
ĐÁnh bài đau mắt nhất với mấy con effect cứ phải căng mắt ra mà ngồi đọc , có khi còn chả hiểu gì cả:(
 
:)) Đó là một cách học tiếng Anh và luyện mắt ( theo Lý 2 chống chế )
 
:)) các pác ui, cẩn thận, hum nọ vừa rồi Việt Anh đau xót mất bộ deck dự phòng :)) Cần lập ra hội xung kích Magic :)):)):p
Luyện mắt luyện trí nữa :p Từ lúc có bài magic ối đứa cai điện tử :)):))
 
Khưu Trí Trung đã viết:
Nhưng mà có những con fusion khó bỏ xừ:(, đánh mãi mà chả lấy nó ra được:|

NẾU MÚN CÓ CẢM GIÁC DÙNG FUSION THÌ DÙNG CYBER STEINER ẤY COST CÓ 5000 LP THUI NẾU REAL DUEL GỌI FUSION CÒN DỄ HƠN NORMAL SUMMON CƠ KO THỂ TIN NỔI
 
Cho nhờ câu tí!!! Bộ bài của tao nửa warrior nửa zombie, thỉnh thoảng đi ngủ còn nghe tiếng đánh nhau!
 
Thằng Anh Ngọc bị điên... :)) Cả lớp tao chỉ bắt nạt được nỗi mày... :))
 
ghet' wa' Lily cost đanh' chêt' mataza rùi ai co' monter reborn ko cưu' mataza cái
 
Back
Bên trên