Com no meaning là như thế nào hả ông anh :-?
Comm no meaning rất chi là đa thể loại

) VD trong 1 entry thì comm có mỗi chữ "bóc tem", đek thêm được cái gì đáng bị del trước nhất, nhưng sau đó lại là "tem, haha", "ơ, hụt tem T_T", "xin tem nèo", "ặc, sao lại thành ng thứ 5 rồi thế này", "bùn wa' lại mất tem rồi", "dán lại tem rồi bóc" 8-} 8-} thế mới khó đỡ =)) quanh đi quẩn lại 20 chục cái comm đầu là tranh nhau tem

) có meaning nào ko

)
Đứa nào comm mình có mỗi bóc thì comm đấy bị del khẩn trương
Tiếp đó là thể loại, "hì, thui chẳng hỉu viết cái gì, xì pam phát nè"

) , "no comment :|" ,"comm cái thứ 50 cho đẹp"

), comm có mỗi icon
Thích nhiều thì còn cách nữa là chat qua chat lại chỗ comm, lệch khỏi nội dung entry cũng ko sao, chửi nhau thì càng dễ nhiều comm

)
Qc thì no meaning thứ nhất là quảng cáo, rồi "tát", rồi "hít", thứ 2 là vào Dude, wink, smile, flirt....thứ 3 là G9 nha^^, Gday nha, cuối tuần vui vẻ....

) Những comm đấy chả bao h trả lời. Mệt mỏi

|
Blog Joe đọc cũng thấy bt :-?? sao nhiều ng` phải la liếm xin add thế nhỉ :|
Người Việt viết blog tiếng Việt là điều đương nhiên, chả có gì to tát, dù có viết hay thế nào đi chăng nữa.
Người Việt Nam viết blog tiếng Anh cũng là chuyện bình thường. Vì tiếng Anh thì ai chả biết.
Thế nhưng mà... Tây mà viết blog tiếng Việt thì là cả vấn đề đấy.

)
Lắm comment quá, anh ý lười đọc chứ sao.

Vừa viết là có cả trăm cái comment. Mà lại na ná như nhau. Nếu là em, em có muốn đọc không, hay chỉ liếc tí thôi?
Ng viết ko đọc đã đành, mà nói chung là với số comm thế thì comm của mình cũng lọt thỏm, chẳng có gì khác, chả ai đọc
Cái này là la liếm theo tập thể, theo số đông mà

Đúng, blog Joe đọc kĩ thì cũng bth. Thậm chí bây h còn có cảm giác là Joe bị áp lực nổi tiếng phải có bài ra nên đã có những bài vớ vẩn, viết linh tinh kiểu gì. Ấn tượng nhất ở Joe chỉ là Tây mà xài tiếng Việt, cả lóng liếc quá lọc lõi thôi (đâm ra bây h cũng hơi lạm dụng trong entry thì phải

) )
Tại sao Tây viết blog tiếng Việt thì lại thành hiện tượng?
Nếu Joe ở Hàn quốc viết blog tiếng Hàn chưa chắc đã thành ng nổi tiếng như ở VN

Hoặc là anh ta đi Mông cổ, cambốt cũng chưa chắc
Joe cũng có bài vit về việc này, đại ý là tôi rất bất ngờ với những gì xảy ra với tôi ở VN, nếu bạn sang Canada và viết blog tiếng Anh bạn sẽ quá bth. Nhưng tôi kết luận được là Tây muốn làm ng nổi tiếng ở VN rất dễ, biết tiếng Việt và làm blog, bạn sẽ được mời làm MC, in sách....

)
Thực ra cũng có điều đáng ngẫm đấy chứ

, cũng là cái nhìn của Tây về cách người VN tiếp nhận sự việc: có phần hiếu kì và theo tập thể, đẩy giá trị nó lên nhiều quá mức. Họ cũng bất ngờ cơ mà
