Yêu không quá 5 ngày- truyện tớ sáng tác nè

Uh, 2 tháng lẻ 8 ngày thôi
Chúng ta quen nhau ah?8-|, đừng hỏi chị cái gì liên quan đến cấp 3 nữa :)|
 

nếu là truyện ngắn thì anh có nói hơi nhiều về bản thân
nói chung là nói thêm về cô gái kia nhìu hơn chút
 
có nhiều kiểu viết truyện mà. Viết kiểu này hợp với anh hơn, chỉ xoáy vào 1 nhân vật :)
 
anh Kiên : ý em là , cảm giác như ko biết cái gì là đúng , ko còn tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình ấy . Em chưa biết nói ra sao nữa:D
 
1 chữ : jo^ng'
tất cả đều jo^ng' : ) đừng trách người con gái : ) trẻ kon mah : )
 
anh Kiên : ý em là , cảm giác như ko biết cái gì là đúng , ko còn tin tưởng vào sự lựa chọn của chính mình ấy . Em chưa biết nói ra sao nữa:D
anh ko nghĩ có điều gì đúng tuyệt đối, điều gì em tin thì nó là đúng ;)
Mọi chuyện hay xảy ra thế này:
Em từ chối tiền bạc, chức quyền hay quan hệ( gộp vào là sự nghiệp nhé) để đi theo một anh chàng nào đó nhưng rồi anh ta lại phụ bạc em, hay em chán anh ta. Em hối hận.
Em từ chối anh chàng đấy để đuổi theo sự nghiệp. Nhưng rồi cứ cố, cố mãi em vẫn thấy không thỏa mãn. Em thấy chán nản. Em ước giá như trước đây mình chọn tình yêu thì đã được hạnh phúc.

Cho nên nếu ko phải chọn là tốt nhất chứ đã chọn thì ko có đúng hay sai ;)
Nếu em vẫn thấy lờ mờ thì anh lấy bản thân anh ra làm ví dụ. Giữa tình cảm và sự nghiệp anh luôn chọn theo cái thứ nhất và kết cục đều rất xấu, đều thấy rất buồn và hối hận. Nhưng rồi đến lần tiếp theo anh vẫn chọn theo tình cảm, dường như đó là 1 thói quen vậy :)
Eo trả lời dài thế ko biết có đúng cái em Trang muốn hỏi ko ;)
 
Đã lựa chọn rồi thì dù kết quả thế nào cũng đừng hối hận:)
 
Back
Bên trên