Yêu không quá 5 ngày- truyện tớ sáng tác nè

"easy come,easy go"..câu này luk nào cũng đúng trong mọi trường hợp,cái j` dễ dàng có đc cũng sẽ dễ dàng mất đi...

nhưng sao mà biết đc thế nào là "easy come" ????:(:(:(.làm thế nào để biết là coming easily để còn biết mà tránh ạh ???

hic hic,hơi giống chuyện của em :(:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"easy come,easy go"..câu này luk nào cũng đúng trong mọi trường hợp,cái j` dễ dàng có đc cũng sẽ dễ dàng mất đi...

nhưng sao mà biết đc thế nào là "easy come" ????:(:(:(.làm thế nào để biết là coming easily để còn biết mà tránh ạh ???

hic hic,hơi giống chuyện của em :(:(
chả tránh được đâu dù biết nó sẽ "easy go" nhưng mà vẫn cứ phải dấn thân chứ. Được như thế này cũng thích mà:D
@ Nguyệt: vậy chứ ngôn từ truyện này ko trong sáng à;;)
 
"easy come,easy go"..câu này luk nào cũng đúng trong mọi trường hợp,cái j` dễ dàng có đc cũng sẽ dễ dàng mất đi...

nhưng sao mà biết đc thế nào là "easy come" ????:(:(:(.làm thế nào để biết là coming easily để còn biết mà tránh ạh ???

hic hic,hơi giống chuyện của em :(:(

Hm... "easy go" ko có nghĩa là "will go" >_<
Tại sao phải tránh chứ :)
 
để nếu lỡ người kia cũng cả thèm chóng chán như trong truyện,thì sẽ ko tự gây đau khổ cho mình...:):D

"easy go" ko có nghĩa là "will go"
vâng,đúng là như thế,nhưng mà em lại "wanna go" mới chết chứ :)):))
 
wanna go thì go đi, sao phải ngợi :-j


Phải có niềm tin mãnh liệt vào mọi thứ chứ 8->
Chưa yêu nhau mà đã tính chuyện bỏ thì yêu làm cái gì :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có phải bạn kiên là nhân vật trong truyện này ko, mặc dù đã nói là chuyện của bạn khác :))
 
Em cũng muỗn hỏi câu đấy : liệu truyện này có phải của chính tác giả ko nhỉ ;;)
 
Cách viết của em Kiên hay thế :x hài hước dí dỏm mà rất tự nhiên :D:D:D một vote cho em ý nhầm 1 tích cho em :p
 
Nhưng mà ko hiểu sao Jennie chủ động làm bạn gái, hôn hít đủ kiểu rồi cuối cùng lại chia tay :)). Chỉ có thể lý giải là trên đời ai học được chữ ngờ :))
 
Mình ko thích con gái như thế... =((
À ko, nhầm.... mình rất thích nhưng vì ko gặp đc nên mình akay mình chửi :">
 
mình thì thích con gái như thế :))
 
Thì mình cũng thích mà :">
Ko, thực ra người đời chê thì chê chứ... đc sống 1 cuộc sống thoải mái, yêu ghét phân minh, tình cảm nhẹ tựa lông hồng 1 lời dứt áo ra đi như thế trên đời cũng chẳng có mấy người đâu :|
 
truyện hay thế :x 1 điều, một điều thôi : Anh giống em, nhưng anh ý và em iêu nhau đc 3 tháng rồi, 3 tháng hè anh ah :(:)((
 
Anh ơi ^^
Mấy cái đoạn "tan vào nhau", "ôm em" hay đại loại là miêu tả những cái ... gọi tnào nhở? :-? "cảm xúc xác thịt" àh? :-? nghe nó không dậy lắm...à ý e là nó k gợi lắm T____T
< mình ghét nhất mấy thèng nói vs nhau được mấy câu ba điều, vài ngày nửa tháng là đã "Anh y em" hay kiểu thế 8-} >
 
Em cũng thấy chuyện có nhiều nét tương đồng nhg lại ko hiểu chi tiết này :" Chứng khoán xuống rồi chứng khoán lại lên, chỉ có em mới thực sự là ý nghĩa cuộc đời tôi" rồi đến chương cuối thì " Em đến rồi em lại đi nhưng tiền suốt đời tôi vẫn phải kiếm." -> có gì đối lập giữa 2 chi tiết này ko nhỉ ???
 
thì anh dụng ý để 2 câu đối lập như vậy mà. Mọi sự vật, sự việc luôn có 2 mặt, ở 2 thời điểm khác nhau nên nhân vật có 2 suy nghĩ trái chiều như vậy :) 2 quan điểm đó có thể đúng có thể sai tuỳ mỗi người cảm nhận :)
 
oh người đọc sẽ tự có quan điểm của riêng mình chứ, anh không thik áp đặt tư tưởng của mình lên người khác :)
Với bản thân anh thì anh vẫn tin vào câu thứ nhất hơn. Nó đẹp hơn mà ^^ Câu kia nghe chua xót quá :(
 
Back
Bên trên