Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Tết năm nay... bố mẹ bảo lớn rồi, phải tự bít lo... Ôsin về quê biệt tích.... một mình mình lam lũ sớm chiều quét nhà rửa bát trông em... Mọi vui thú của cuộc đơi như biến mất... Lên net hạn chế hơn.... đọc quyển truyện cũng phải nhớ xem đã lau nhà phơi quần áo chưa.... mệt!
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Trần Hoàng Nam đã viết:
thế thằng Võ không định nhập học ah, đi mấy ngày lúc về thì thấy sao bài học lạ thế.

Hờ, mùng 6 nó đã về rồi +______+
Tết nhất phát điên 8-}
Hy vọng mùng 5 đi chơi với lớp Vui vẻ;) ;;)
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Shin ơi, mày làm tao bùn bã quá.... Mày có chồng con ổn định, đc đi chơi với lớp đnag hoàng.... Hay là mày gọi điện xin ba ba ma ma hộ toa kái nhẻy?
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Sao lại thế hả mày, mày cứ bảo là cả lớp đi chơi Tết thì sao ko ai đồng ý cơ chứ
Cả lớp mà mày +___+
Đến con Thu còn đi nữa là mày :(
Mày dùng từ chồng con gì đóa :)), tao chưa có con :))
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Sao nhiều đứa đi chơi mùng 5 thé nhỉ?? Ngày cuối cùng mà vẫn muốn ăn chơi nốt, oách thật. :))
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Bố mẹ đang bận bịu với 1 đống khách dưới nhà.
Mình lại trốn lên net. Ha ha ha!!!
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

óe óe ặc ặc

cuộc đời đau khổ :(( tưởng được buổi đi chơi vui vẻ phấn khởi ai dè... cuộc đời lúc nào cũng có những bất trắc b-) ko ngờ

- bố mẹ ko cho đi cùng 8-} thôi ko sao
- bạn ko ai đi cùng 8-} chịu

cái này thì ko chịu được, ức phát khóc
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Ui, hôm nay chơi tam cúc , bị tẹt mũi rùi, vui thật...
mà tết năm nay ko vui bằng tết năm ngoái T_T
Xin đi chơi ko đc đi nè, >.<
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

:) một mùa về, mùa Hà Nội...
Trái đất nhỏ thật, quay quanh mặt trời vèo một cái lại tới Tết... Mùa Hà Nôi. Tết ko còn là Tết như cái thời thơ bé... Ấm áp và rộn ràng...
Trong khoảng không gian khi mà trời chưa kịp nắng, gió mùa đông chưa đi hết... Trong lòng những bâng khuâng, rạo rực chưa đi qua, chưa kịp nhận ra một tuổi mới đã về... Bỗng thấy mơn man mùa Hà Nội.
Gọi thế bởi trong lòng dịu dàng và nhẹ nhàng quá. Như ko hề có nắng và gió xung quanh. Cả cái khoảng trời ngoài kia như chan chứa những con gió đầu mùa thu, ko bức bối, ko băng giá, cứ nhẹ dịu thế thôi.
Hà Nội... Thèm người... Ngồi một mình giữa cái phòng bé tí bừa bộn. Mà lòng như chơi vơi đăm đắm lắm, như thả hồn giữa phố, lang thang giữa những hàng cây, của một HN thu say đắm. :) Khờ khạo quá, xuân lại nhắc về thu... Nhưng mùa HN thì luôn kì lạ thế. Người HN luôn có những điều lạ lùng. Và mùa HN dường như cũng thế... Chẳng có mưa xuân, trời có tưng tửng... Không phải xuân chắc chắn là thế, cây ko xanh và trời ko se lạnh. Ko ẩm ướt như những xuân trước. Thế thì đây ko phải là xuân... Chỉ là một mùa nhạt nhòa HN... Thế thôi...

Mùa nhạt nhòa, lòng người cũng nhạt nhòa, bỏ qua những ham muốn, người ta cứ thả tim từ từ, trôi về sâu thẳm, đắm đuối mộng mơ...
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

ai làm ơn nói cho tao ngày bao nhiêu đi học?thứ mấy ? :|
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Hiz, nhị vị phụ huynh và một đống khách khứa đang nhậu nhẹt ầm ĩ trên nhà.
PHận gia tinh như mình đành ngồi chờ lát nữa xơi cơm thừa canh cặn.
Hức hức
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Nguyễn Thu Trang đã viết:
ai làm ơn nói cho tao ngày bao nhiêu đi học?thứ mấy ? :|

thì mùng 6 tết, tức ngày mùng 3-2 kỉ niệm thành lập Đảng thì đi học :)
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

khổ thân vậy em, anh được ăn chung với mọi người chứ chả cần phải thế.
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Phạm Hà Thu Phương đã viết:
Hiz, nhị vị phụ huynh và một đống khách khứa đang nhậu nhẹt ầm ĩ trên nhà.
PHận gia tinh như mình đành ngồi chờ lát nữa xơi cơm thừa canh cặn.
Hức hức

Hix, ấy nói thật hả, sao mà đau khổ thế, ko tin nổi 8-}
Tết năm nay chán thật, mình chưa làm bài tập Tết đây, mà sao liên lạc với bọn ở lớp đi chơi lại thiếu thế ko biết.
Nhớ anh quá
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Mãi mới được 1 ngày ăn ra, tiền bây giờ cũng kha khá, nhưng cũng chỉ đủ mua quần áo thôi, chẳng được gì cả. Còn bao nhiêu kế hoạch thì tan vỡ hết chỉ vì tiền mừng tuổi <1000k. :( Buồn chán, suy sụp. 8-}
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Ờ, mấy ngày tết toàn phải ở nhà làm gia tinh.
Chẳng lẽ các ông các bà ấy đang nhậu mình nhảy vào ngồi?
Xong rồi 123zô mình ngồi thẫn mặt ra?
Nói chuyện ngơ ngơ ngác ngác?
Thôi,con cái biến chỗ khác.
Bây giờ vẫn đang họp phỏm trên nhà, mấy sòng liền, kinh thật.
Nhà mình thành cái casino. Hix!!!
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Ờ, mấy ngày tết toàn phải ở nhà làm gia tinh.
Chẳng lẽ các ông các bà ấy đang nhậu mình nhảy vào ngồi?
Xong rồi 123zô mình ngồi thẫn mặt ra?
Nói chuyện ngơ ngơ ngác ngác?
Thôi,con cái biến chỗ khác.
Bây giờ vẫn đang họp phỏm trên nhà, mấy sòng liền, kinh thật.
Nhà mình thành cái casino. Hix!!!
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Có gì đâu.:)) Nhà tớ làm thành cái casino lâu rồi, mà có ảnh hưởng gì, tớ cũng nhẩy vào chơi mà:))
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Còn sướng.
Đây toàn mấy ông hội cờ bạc rượu bia của papa, nhảy vào bị chửi chết à.
Cả ngày lục cụi dưới bếp chuẩn roài còn phải kiêm thêm chức chạy bàn bê đi bê lại.
Chán quá!!!
Mk, mấy ông đấy tiền đánh bài thì lắm mà ấy ấy thì...
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Ai đánh bạc mà không uống rượu???? Tớ còn uống nè. Chivas 100%8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên