Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

thế ah.sướng nhỉ, học tí là vô ngay như mày thì ngon quá.:))
@Trang:đương nhiên là danh sách bạn bè mới cần hỏi ấy chứ danh sách loại bỏ thì tớ cho vào luôn ấy muốn phản đối cũng không được.nhưng vì bạn bè nên lịch sự.
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Nguyễn Hoàng Sơn đã viết:
Tao cần font đã rồi tự mầy mò cũng được mà, nhỉ Trang nhỉ? Có gì tao nhờ thằng Đinh Trọng Duy bổ túc tí là ngon ngay.

OÁI, BÁI ẤY LÀM SƯ FỤ, THẰNG DUY HS TIÊN TIẾN CŨNG VÌ MÔN TRUNG ĐÓ
Học Trung khổ mà ức chế lắm8-}

@Nam : tùy /:)
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Gì chứ, nhà tao cả bố lẫn chị đều biết tiếng Trung, mỗi tao với mẹ tao là không biết thôi. Thế là khá lắm rồi.
@Trang: Oẹ, nó học sinh tiên tiến vì Trung thật hả?? Thế mà cứ tưởng nó tự hào về môn Trung lắm. Bây giờ thì rõ rồi. Xin chừa!!!8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

nhà thằng Sơn chăc là vô đối về tiếng trung nhỉ.nếu mày mà học thì 3/4 gia đình là thần về trung rồi.:))
@Trang:hix nói chả có tí nhiệt tình nào.nhưng kệ cứ add thôi.
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Nói là nói thế, biết là biết thôi, chứ không chuyên chọn gì cả, nhìn chữ thì vẫn đoán già đoán non đúng 80%(chị tớ).
@Nam: mày cứ phải gạ gẫm bạn ý nhỉ, add thì add nhanh lên rồi biến đi, hỏi nhiều thế, không thấy tao đang nói chuyện với bạn Trang hả???8-}
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

tao có gạ gẫm đâu nói thế người yêu bạn ý nhảy vào đập tao giờ.sorry mày tao biến ngay lập tức
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

No, nothing, ai đá xoáy gì bạn Trang đâu nhỉ??? Đấy, mày làm bạn ý hiểu lầm rồi kìa Nam, khoanh tay vào xin lỗi bạn đi, không tao hỏi tội mày giờ.
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

tớ xin lỗi ấy ạ.tớ thề chỉ có ý add thôi chứ thằng Sơn kia nó xuyên tạc ghe quá, làm mất đi sự trong sáng của tiếng việt.:)):))
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Xin lỗi bạn Trang, tớ chỉ thay mặt nó phân tích ra những khía cạnh không tốt của việc sử dụng TV thôi mà. 8-}
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

thôi em bó tay với hai bạn chuyên trung.giữ cho em một cửa sống đi.cho em nói tiếng việt không thì em chịu chết.
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

=D> =D> =D> =D> Chúc mừng năm mới cả nhà ! =D> =D> =D> =D>

Vì tớ phải đi xem pháo hoa bi giờ nên chúc sớm :D:D:D:D:D !
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Võ sướng thế! Chẳng bù cho các anh chị ở đây.b-)
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

chả bù tao, ở nhà thui thủi chả có bnaj bè gì cả.ôi cái đời này.
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

À có khi em cũng fắn ra đường nhở
hẹn gặp lại các bạn năm sau :))
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Ôi, lại 1 bạn sướng như tiên nữa. Chẳng bù cho 1 thằng như mình. Không biết đến lúc bắn pháo hoa sẽ tủi thân thế nào 8-}
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

chắc ngồi ôm mặt khóc như điên vì tức nỗi bị giam cầm trong cũi sắt.
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Cũi sắt xưa rồi, bây giờ là "lồng chim", là T16....8-}
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

lồng chim thì chỉ giam cầm rất ít thôi.cũi sắt giam mới kinh.cả một con hổ cơ mà.
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Hổ tao nhét vào tủ lạnh ý, giam vào cũi làm gì.
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

tủ lạnh nhà mày chắc to lắm nhỉ.tưởng một con hổ bé ah.to hơn người là cái chắc.
P/s:bài thứ 700 của mình!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên