Xx Nhật kí 05-08 xX

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Vào Google sợt 1 phát la xong :)):)):)) !

Tình hình là chiều mai phải học gsư 8-}8-}8-} !
MK !
Nghỉ Tết mà cũng ko đc yên thân 8-}8-}8-} !
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Ừh, ai lại thế, Tết nhất rồi mà vẫn phải đi học. Thứ 6 vẫn còn phải đi học buổi cuối, thế có chết không?
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Chán không chịu nổi. Tết ở nhà làm ôsin, hết rửa bát, phơi quần áo lại đổ rác lau nhà quét nhà...
Bi h mới xong việc.
Mẹ đi gói bánh chưng
Con em đi tiệc tùng jj đó
Bố ngồi xem phim không bít j
Mình trốn lên HAO...
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Mà Võ ơi!!! Đêm nay MU đá mấy giờ ý nhỉ???8-}
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Chán đời
Ngày tồi tệ
Bài Hóa chất một đống lên cổ
Topic bị lock ( đã thấy được trước nguy cơ 8-} )
Cả ngày ko làm gì nên hồn
Tết nhất thế này đây
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Nếu ko nhầm thì là 2h :D:D:D:D !
8h tối bên đóa mà 8-}8-}8-}8-} !

Tin mới nhận: thằng Trần đã lock topix "Ân hận ..." làm thiệt hại 7 bài của mình 8-}8-}8-}8-} !
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Up lên ảnh luôn đi cho máu!!! Hay là để tớ up hộ.
Ơh, mà không phải ảnh àh????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới



Đây đây !
Mừng tuổi cả nhà !

Thực ra mình thix 1 tỷ tờ 100K hơn :)):)):)):)) !
Tờ này khó tiêu lắm 8-}8-}8-}8-} !
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Ko ghép 2 cái ảnh cùng màu đc hả pá ? (:|
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Đố mày đấy :))

Lấy 2 tờ 100k ra chụp ảnh rồi ghép nó ra thế này =))
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Tinh linh của đóa hồng - Blackmore's night

Thung lũng xanh với bầu trời trong vắt
Một dòng sông xanh vắt ngang êm ả
Nàng thiếu nữ buồn trong tuyệt vọng, khi xưa tại nơi đó nàng đã tìm thấy tình yêu và nàng đã nói...
Nàng từng nói với anh rằng
"Hứa với em, khi anh nhìn thấy đóa hồng màu trắng anh sẽ nghĩ về em
Em yêu anh thật nhiều
Đừng bao giờ ra đi anh nhé
Em sẽ là tinh linh trong đóa hồng của anh"

Đôi mắt người thiếu nữ nhìn mênh mông về điều huyền bí
Và nàng ngã người lên những chiếc lá một màu hổ phách
Linh hồn nàng hoang sơ, trái tim nàng thơ dại, nhẹ nhàng và êm ái, anh ta đã yêu nàng
Nàng nói với anh rằng
"Hứa với em, khi anh nhìn thấy đóa hồng màu trắng anh sẽ nghĩ về em
Em yêu anh nhiều lắm
Đừng bao giờ ra đi
Em sẽ là tinh linh trong đóa hồng của anh"

Khi tất cả đã qua, người thiếu nữ vùng chạy thật xa
Và nhảy múa trong ánh sáng chiều tàn tựa như khi anh ấy từng nhìn ngắm
Và mãi mãi anh ấy đã nghĩ mình được thấy
Một tia thoáng nhìn của nàng thiếu nữ trên cánh đồng hoang mãi mông lung
Và anh nghe nàng nói
"Hứa với em, khi anh nhìn thấy đóa hồng màu trắng anh sẽ nghĩ về em
Em yêu anh nhiều lắm
Đừng bao giờ ra đi
Em sẽ là tinh linh trong đóa hồng của anh"
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Hơ !
Mày điên hả Trố ?

Mà mod nào lại cho cái topix "Nhật ký" với "Điều vui vẻ, tồi tệ" vào làm 1 thế này :D:D:D:D:D !
Hết cả câu bài :D:D:D:D:D ! (jk) !!!!!
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

YourFriendship.jpg
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Bây giờ là 5h00' ( giờ VN, ko phải giờ HAO :)):)):)) ! ) !
MU đã chiến thắng :)):)):)):)) !
Vui quá :)):)):)):)) !

=D> =D> =D> MU vô địch !!!!!!! =D> =D> =D>
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

thật là ức chế
cái topic vừa lập chỉ sau 1 đêm mạng đơ chúng nó đã câu ko thương tiếc
**, chúng nó nghĩ gì mà bảo mình câu bài
**, ngay cả topic của thằng DA bị move cũng vì chúng nó câu như ****, người ta muốn làm việc tốt, muốn có chỗ bày tỏ thì 1 lũ bâu vào chửi là mình viết rác, ** chúng mày nghĩ chúng mày hay lắm chắc.
mệt người.
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Nó nói đùa thế thôi, để ý làm gì hả em :)) Mọi người cũng vào bày tỏ rồi còn gì :D
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Chậc !
Chiều nay lại phải ngậm ngùi ngồi học gsư ! 8-} !
Phải cố gắng thôi, buổi cuối ! 8-}8-}8-}8-} !

P/S: dạo này mình chăm viết nhật ký nhở ? :)):)):)) 8-}8-}8-} !
 
Re: Nhật kí 05-08: Chúc mừng năm mới

Chán lắm rùi, bi h lên HAO cũng phải trốn trui trốn nhủi.... Mệt mỏi.... Làm việc nhà như một con ôsin hạng bét.... Trông em.... Ko đc gặp lớp mình, ko đc đến trg`... Đi cut tóc thì bị mẹ mắng té tát... Chán! Tết mà....
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên